Bí quyết bảo vệ làn da trẻ khỏi rôm sảy, hăm tã mùa hèMùa hè đến, mẹ lo lắng làn da nhạy cảm của bé sẽ bị mẩn đỏ, rôm sảy hay hăm tã. Bộ 3 sản phẩm chăm sóc da từ Orgabie có thể giúp bé vui chơi thoải mái mà không lo ngứa ngáy hay khó chịu.
Em bé trong vụ "nộp đủ tiền mới cấp cứu" đã tự thở, tri giác tốtSáng 5/5, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, em bé ở Nam Định bị xe ba gác chèn qua người hiện ổn định, bé tự thở, tri giác tốt, đang ở giai đoạn hồi phục.
Mã số 5558: Mẹ khờ đơn thân nuôi 3 con suy dinh dưỡng trong căn nhà nátChồng bỏ rơi, chị Hồng cùng 3 con thơ suy dinh dưỡng sống lay lắt qua ngày trong căn nhà sắp sập. Cái đói, cái nghèo bủa vây, người mẹ khờ chỉ còn biết khắc khoải chờ bàn tay nhân ái.
Đừng để bi kịch nối bi kịchVụ tai nạn giao thông khiến bé gái ở Trà Ôn (Vinh Long) tử vong và diễn biến sau đó là rất đau lòng, không ai muốn khoét sâu thêm nỗi đau, nhưng sự việc rất cần đặt ra để chúng ta cùng suy ngẫm.
Con gái 14 tuổi làm chuyện dại dột sau khi thấy mẹ liên tục mắng chửi chaThấy mẹ thường xuyên mắng chửi người cha bị tật nguyền và bắt các thành viên trong gia đình phải làm theo ý mình, bé gái lâm vào trầm cảm, có hành vi dại dột.
Phẫu thuật lỗ tiểu thấp cho bé 2 tuổiDù lỡ thời điểm vàng can thiệp nhưng bé trai 2 tuổi bị dị tật lỗ tiểu thấp nặng, nằm sát gốc bìu kèm dương vật cong nhiều đã được phẫu thuật kịp thời tại Bệnh viện Hồng Ngọc. Sau phẫu thuật, bé đi tiểu bình thường, dương vật thẳng trục, phục hồi tốt.
Bệnh viện lên tiếng việc đóng đủ tiền mới cấp cứu cho bệnh nhânTheo báo cáo của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định, nhân viên y tế của bệnh viện này không trao đổi trực tiếp với người đưa bệnh nhân đi cấp cứu với nội dung "nộp đủ tiền mới đi cấp cứu".
Bé trai nhập viện sau khi nuốt thỏi vàng nặng 2,6 lượngSau khi bất cẩn nuốt thỏi vàng tương đương 2,6 lượng, một cậu bé tại Trung Quốc đã phải nhập viện và được phẫu thuật để lấy dị vật ra khỏi cơ thể.
Mã số 5544: Cám cảnh bà cháu sống trong căn nhà trống huơ trống hoác "gió giật là sập"Biết rõ bệnh tình của mình, sợ sẽ không còn sống được bao lâu, nên những năm tháng cuối đời bà Đào chỉ mong có căn nhà tử tế, để cháu nội có chỗ ở kiên cố, không phải sống tạm bợ, phập phồng lo sợ.
Không lo bé đổ mồ hôi lưng, mẹ an tâm cả ngày với tã quần Bobby Siêu Khô ThoángMồ hôi lưng của bé - chuyện tưởng là bình thường, nhưng lại khiến không ít bố mẹ "xoay như chong chóng" trong hành trình chăm con.
Mã số 5551: Mẹ đơn thân khiếm thị và nỗi sợ đôi mắt con gái ngày càng mờ điHỏng mắt từ khi ra đời, chị là lao động chính trong nhà với 3 thế hệ bị khiếm thị. Gồng gánh bao lo toan, nhưng điều khiến người mẹ đơn thân lo nhất lúc này là đôi mắt con gái 9 tuổi ngày càng mờ đi.
Học sinh tiểu học biết dùng công nghệ để học tập: Mừng hay lo?Hình ảnh bạn nhỏ tiểu học sử dụng linh hoạt một số ứng dụng để học tập không phải quá xa lạ. Nhưng cùng với đó là sự lạm dụng, sa đà công nghệ ở các em mà phụ huynh cũng bối rối tìm cách giải quyết.