Nữ sinh Êđê đón nhận món quà Tết kỳ diệu từ bạn đọc Dân tríMang khối u khổng lồ ở mặt tử nhỏ, H’Da Mị Bkrông từng khép mình trong mặc cảm. Nhờ sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí và các bác sĩ, em đã được phẫu thuật để đón Tết với khuôn mặt đang dần hồi sinh.
Nhồi máu não hiếm gặp khiến bé trai 10 tuổi liệt nửa ngườiChỉ sau một ngày xuất hiện những triệu chứng tưởng chừng nhẹ, bé trai 10 tuổi rơi vào tình trạng yếu liệt nửa người do nhồi máu não hiếm gặp.
Mã số 5863: Người mẹ dân tộc Tày nghèo khó cầu xin cộng đồng cứu con gáiSuốt hơn 2 năm qua, chị Trần Thị Hành rời núi rừng quê nhà, một mình bươn chải nơi đất khách, mong tìm kiếm cơ hội sống cho con gái nhỏ mắc bệnh hiểm nghèo.
Taylor Swift âm thầm gửi 100.000 USD tặng người hâm mộ nhí bị ung thưGiọng ca nổi tiếng người Mỹ Taylor Swift khiến người hâm mộ cảm động khi âm thầm gửi 100.000 USD ủng hộ bé gái 2 tuổi mắc ung thư não giai đoạn 4, Lilah.
Cứu sống nam thanh niên 17 tuổi hôn mê do u não hiếm gặpNam bệnh nhân (17 tuổi ở Tuyên Quang) bị u não lan tràn dẫn đến hôn mê, nguy cơ tử vong cao. Bệnh nhân được người nhà đưa đến Bệnh viện K với tâm thế "còn nước còn tát" và em đã vượt qua nguy kịch.
Căn bệnh cực hiếm, gần 30 năm mới phát hiện ca đầu tiên ở Bệnh viện Chợ RẫyCăn bệnh này hiếm gặp đến mức trong gần 30 năm, khoa Hồi sức phẫu thuật tim của Bệnh viện Chợ Rẫy mới ghi nhận trường hợp đầu tiên.
Mã số 5684: Mẹ nghèo kiệt quệ, khóc lặng bên con gái 3 lần mổ nãoSau 3 lần phẫu thuật, di chứng u não khiến chị Chinh bị suy tuyến yên, mắt mờ, suy giảm nhận thức. Không còn khả năng lo chi phí điều trị cho con, người mẹ nghèo cầu xin cộng đồng cứu giúp.
Mã số 5800: Người đàn ông mắc ung thư hiếm phải khoét một mắt, gồng gánh nuôi 3 con nhỏMắc căn bệnh ung thư hiếm gặp, anh Nam thêm một lần gục ngã khi hôn nhân đứt gánh giữa đường. Người cha nghèo chỉ mong kéo dài sự sống để nuôi 3 đứa con thơ dại.
Phẫu thuật thành công ca ung thư tai hiếm gặp, giữ trọn nụ cười bệnh nhânPhát hiện mắc ung thư tai - loại ung thư đầu cổ hiếm gặp, ông Phạm Duy Loan (69 tuổi) vẫn chần chừ suốt hai năm vì sợ cuộc đại phẫu có thể làm tổn thương màng não, liệt dây thần kinh số VII và khiến khuôn mặt vĩnh viễn mất đi biểu cảm.
"Tết không cần gì lớn lao, chỉ cần con khỏe lên một chút"Trong khi nhiều gia đình sum vầy đón Tết, tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, nhiều đứa trẻ lặng lẽ đón năm mới bên giường bệnh, cùng tiếng máy truyền dịch và mùi thuốc quen thuộc.
TPHCM: Bệnh nhân từ chối phẫu thuật, đòi về vì “lồi mắt sao lại mổ xoang”Nghĩ mình bị lồi mắt nhưng bác sĩ chỉ định mổ xoang là không đúng, bệnh nhân từ chối điều trị, khiến các bác sĩ bệnh viện tuyến cuối tại TPHCM phải tìm mọi cách thuyết phục.
Sản phụ 29 tuần vỡ tử cung, bác sĩ kịp cứu mẹ conSản phụ ở Ninh Bình bị vỡ u xơ tử cung ở tuần thai thứ 29, đây là ca bệnh cực kỳ hiếm gặp, tỷ lệ trên thế giới dưới 1%. Các bác sĩ đã phải phẫu thuật lấy thai, bảo tồn tử cung cho sản phụ.