Nữ sinh làm thơ yêu biển đảo, mê Trường SaNữ sinh Đoàn Thị Ngọc (sinh năm 1994 quê Nam Định, sinh viên Trường ĐH Mỹ thuật) sáng tác được hơn 100 bài thơ về Trường Sa. Cô có tình yêu đặc biệt với đảo, với chiến sỹ.
Cục trưởng Xuân Bắc làm thơ khen Xuân Hinh bắn rap, Hòa Minzy hát giỏiNSND Xuân Bắc - Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn - chia sẻ rằng, anh cảm thấy vui khi xem MV "Bắc Bling".
Nhà văn Khuất Quang Thụy qua đờiTác giả của những cuốn sách như: "Không phải trò đùa", "Đối chiến", "Góc tối tăm cuối cùng"... vừa qua đời ngày 5/3, hưởng thọ 75 tuổi.
Thơ ba câu như Mai Văn Phấn phổ biến thế giới: Tối giản nhưng không dễ nuốtKhông chỉ có tác phẩm của Mai Văn Phấn, thơ ba câu hay đa số gọi là thơ Haiku đã phổ biến trên thế giới từ lâu. Các nhà thơ, chuyên gia phê bình thơ chia sẻ với phóng viên Dân trí một số góc nhìn.
Thơ ba câu của Mai Văn Phấn bùng nổ tranh cãi, tác giả nói gì?Mới đây, một số bài trong tập thơ "thả" của nhà thơ Mai Văn Phấn bùng nổ tranh cãi trên mạng xã hội. Tác giả đã có những phản hồi với phóng viên Dân trí trước những ý kiến trái chiều.
Bài thơ "Tiếng hạt nảy mầm" bị chê thậm tệ, nhà văn khóc nghẹnKhi nói về sự đẹp đẽ, nhân văn từ bài thơ "Tiếng hạt nảy mầm" - bài thơ đang bị chê bai, mạt sát trên mạng - nhà văn Nguyễn Thị Việt Hà, nguyên hiệu trưởng một trường cấp 2 - đã khóc.
Cô giáo bị đuổi việc vì câu nói đùa và động tác "tưởng vô hại" với học sinhChỉ vì một câu đùa bị học sinh hiểu sai, cô giáo Baiklautchmee Subrian đã bị Trường Tiểu học Gilbert Colvin (nước Anh) quyết định sa thải.
Hoa hậu Hà Kiều Anh: "Nhà thơ Dương Kỳ Anh là Tổng biên tập lãng mạn nhất"Hoa hậu Hà Kiều Anh chia sẻ rằng, nhà thơ, nhà báo Dương Kỳ Anh là người nhân hậu, là một Tổng biên tập lãng mạn, vui tính. Còn với nhà thơ Trần Đăng Khoa, Dương Kỳ Anh là người tốt bụng, thẳng thắn.
Anh Thơ, Lê Anh Dũng gây xúc động với ca khúc "Biển trời quê hương"Bài hát "Biển trời quê hương" với sự thể hiện của Anh Thơ và Lê Anh Dũng mang tới cho khán giả nhiều xúc cảm về tình yêu quê hương, đất nước.
"Đoản khúc mùa" và "Chúng mình đi nhặt heo may"Hai tập thơ "Đoản khúc mùa" và "Chúng mình đi nhặt heo may" là những lát cắt tâm hồn, những rung chấn từ đời sống, cùng đời sống trong trái tim của nhà khoa học Nguyễn Ngọc Hải.
Đề văn làm nhiều người xuýt xoa "đỉnh nóc, kịch trần, bay phấp phới"Đề văn kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 tại TPHCM - kỳ thi đầu tiên theo chương trình Giáo dục Phổ thông 2018 - được nhiều người đánh giá là "đỉnh nóc, kịch trần" về sự mới lạ, sáng tạo.
Hai khách đang uống cà phê bất ngờ bị nhóm người cầm dao chém tới tấpKhi đang ngồi trong quán cà phê ở huyện Châu Thành (Hậu Giang), 2 nạn nhân bất ngờ bị một nhóm người cầm dao tự chế chém tới tấp dẫn đến trọng thương.