Cảnh du lịch như hành xác: Đội nắng 40 độ C, xếp hàng cả tiếngThời tiết nắng nóng và việc di chuyển tới các địa điểm tập trung quá đông người khiến không ít gia đình có chuyến đi chơi kém vui vì phải chờ đợi, chen chúc suốt nhiều tiếng đồng hồ.
Tôi quá sốc khi biết mặt nhân tình của chồngTạm thời tôi chưa biết phải làm sao cho tròn vẹn, để tất cả chúng tôi cùng được thoải mái, bình yên. Tôi thấy mệt mỏi khi suy nghĩ hiện tại trong lòng chỉ toàn là tiêu cực.
Hai đứa trẻ ngơ ngác hỏi bố sau vụ tai nạn máy nghiền xi măng"Mẹ ơi, bố đâu rồi?", tiếng khóc dấm dứt của hai đứa trẻ vang vọng trong căn nhà trống huếch của một nam công nhân tử vong trong vụ tai nạn lao động tại nhà máy xi măng ở Yên Bái.
Mẹ vừa mỉa mai "lễ ở nhà cho lành", ngày cuối cuống cuồng dắt con đi chơiKhông ít người mỉa mai những người đi chơi dịp lễ 30/4-15 là "tốn kém" và cho rằng bản thân "khôn" hơn người khi chọn "ở nhà chữa lành". Tuy vậy, kỷ nghỉ kéo dài 5 ngày đã khiến họ phải suy nghĩ lại.
Buýt nhanh BRT được thay thế bằng đường sắt đô thị: Bỏ là đúng!"Thay buýt nhanh BRT bằng đường sắt đô thị là đúng, nhưng Hà Nội đã có phương án cụ thể chưa, người dân có phải chờ đợi lâu như với tuyến đường trên cao Cát Linh - Yên Nghĩa?".
Giao nhà cho con trai, mẹ già bao năm không dám về quê ăn Tết"Mấy năm nay, tôi không về quê ăn Tết, không biết con trai có hương đăng cho các cụ và bố nó chu đáo không hay lại để ban thờ lạnh lẽo", bà cụ tâm sự.
Lần đầu gặp mặt, mẹ đơn thân đã thích ngay nam phi công hơn 8 tuổiCàng ở chung với nhau, Vũ Đăng và Tuyết Minh càng dành nhiều tình cảm cho đối phương.
Bạn gái giãy nảy khi tôi mời 4 người yêu cũ đến đám cướiThời buổi này, người yêu cũ cũng có thể trở thành bạn bè. Việc mời họ đến dự đám cưới của mình có gì đâu mà em phải phản ứng gay gắt đến thế?
Sau khi tái hôn, tôi mới nhận ra điều cần trân quýKhông ngờ đến tuổi này, khi tự mình trải qua nhiều điều, tôi mới nhận ra bài học quý giá về hai chữ "hạnh phúc" từ vợ mới của chồng cũ.
Tôi nhận ra "nước cờ" sai lầm sau khi giận chồng bỏ về nhà mẹ đẻTại sao phải xách vali rời nhà, trong khi nhà là tài sản chung và người sai đâu phải là mình?
Những phận người khốn khổ ở xóm "nghèo tập thể" tại TPHCMỞ con hẻm 17 Cô Giang, quận 1, TPHCM, căn trọ tập thể 2 tầng là nơi ở của hàng chục lao động nghèo, làm đủ thứ nghề để mưu sinh. Giá thuê trọ ở đây chỉ 20.000 đồng/ngày.
Tôi bàng hoàng khi biết danh tính bố của con người bạnChị không tiết lộ bố đứa bé là ai nhưng thú thực, chúng tôi đều mừng cho chị. Tôi còn tấm tắc khen chị đúng chuẩn người phụ nữ văn minh, bản lĩnh.