Nhạc sĩ "Ai mì Quảng không" qua đời ở tuổi 29Theo thông tin từ ca sĩ Tố My, nhạc sĩ Trần Phú Thiên đã qua đời ở tuổi 29 vì tai nạn điện giật.
Tiềm năng phát triển game thuần Việt dựa trên kho tàng văn hóa dân gianTại Vietnam Gameverse 2025, ông Nguyễn Ngọc Bảo - Tổng giám đốc Tổng công ty truyền thông đa phương tiện VTC khẳng định: “Game không chỉ là một ngành công nghiệp mà còn là cầu nối số trong việc lan tỏa văn hóa Việt Nam”.
Đàn khỉ cả trăm con phá nát đồng ruộng, người dân bất lựcĐàn khỉ khoảng 100 con đang phá nát hoa màu của người dân huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Người dân tìm mọi cách xua đuổi nhưng đành bất lực vì đàn khỉ quá tinh khôn.
Người trẻ tiếp cận văn hóa Sài Gòn - Chợ Lớn với Galaxy S25 SeriesVới sự hỗ trợ của AI Gemini Live và công nghệ nhận diện Visual AI trên Galaxy S25 Series, những địa điểm tại khu vực Sài Gòn - Chợ Lớn hiện lên sinh động và sâu sắc, góp phần đưa người trẻ tiếp cận lại lịch sử và văn hoá theo cách trực quan, gần gũi.
Tiệm mì không ai đứng nấu, thiếu cả người phục vụ, khách vẫn đông ùn ùnNhiều người gọi vui đây là tiệm mì ở Trung Quốc đến từ tương lai bởi được vận hành hoàn toàn bằng robot. Thực khách chờ chưa tới một phút sẽ có món mì nóng hổi với giá cao nhất 20 tệ (70.000 đồng).
Chàng trai Đức chấm điểm loạt món ăn đặc sản, dân mạng gọi ngay "rể Việt"Trong 28 ngày du lịch Việt Nam, chàng trai người Đức Stefan Kilp không chỉ đem lòng yêu mến thiên nhiên, con người mà còn "nghiện" ẩm thực vỉa hè Việt Nam.
Tô mì 1.000 đồng cho người nghèo hút khách ở Bình DươngMỗi chiều, hàng trăm người lao động có thu nhập thấp ở Bình Dương thường ghé đến tiệm mì gói nằm trên quốc lộ 13. Một tô mì ở đây được nhận xét ngon, đậm đà, giá chỉ 1.000 đồng.
Người dân TPHCM "hoa mắt" tìm nơi gửi xe để vào Lễ hội Bánh mìLễ hội bánh mì Việt Nam lần thứ ba thu hút hàng nghìn người dân tham gia, tuy nhiên nhiều người phải vật vã hàng giờ đồng hồ để tìm nơi gửi xe vào trải nghiệm.
Tiệm mì gói chỉ 1.000 đồng, có thêm trứng và xúc xíchVới việc chỉ cần bỏ ra 1.000 đồng, bệnh nhân và người lao động nghèo đã có thể thưởng thức một bát mì kèm thêm trứng chiên hoặc xúc xích.
Lòng xe điếu và cái giá của sự gian dối"Hậu quả của làm ăn gian dối, để rồi cái giá phải trả không hề nhẹ, còn những ai liên quan tới hàng quán này, tôi cũng tẩy chay luôn", bạn đọc Dân trí bình luận.
Chủ quán chạy Mazda 6 đi bán xôi "vì đam mê", đón 1.000 lượt khách/ngàyMỗi ngày, chị Ngân lại chạy chiếc Mazda 6 đi bán xôi, bánh mì trước cổng một trường đại học, cốp xe trở thành quầy đồ ăn. Bà chủ từ chối tiết lộ doanh thu, chỉ khẳng định "bán vì đam mê".