Nằm trong phòng bệnh, tôi ân hận khi nghe con trai và con dâu nói chuyệnNghe từng lời con dâu nói, nước mắt tôi chảy dài. Tôi thực sự không dám tin sau tất cả, mình vẫn còn nhận được sự chân thành này.
Lái ô tô đâm gãy xương cô gái, người đàn ông cưới nạn nhân làm vợSau vụ tai nạn ô tô làm gãy xương cô gái, anh Lý ở Hồ Nam (Trung Quốc) tình nguyện chăm sóc cô mỗi ngày. Dần dần, cặp đôi nảy sinh tình cảm và hai năm sau quyết định về chung một nhà.
Doanh nghiệp Việt sắp đón nhận loạt "đơn hàng" lớn từ Chính phủThường trực Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan nghiên cứu, báo cáo cấp có thẩm quyền về việc giao nhiệm vụ, đặt hàng các doanh nghiệp để triển khai các dự án lớn trong quý II.
Khách cởi đồ chụp ảnh ở Metro và chuyện văn minh công cộngHà Nội và TPHCM có thể phát triển ứng dụng riêng hoặc tích hợp tính năng vào ứng dụng chung của thành phố để hướng dẫn cách ứng xử văn minh, khuyến khích hành khách đi Metro phản ánh các vi phạm.
Thực hư nhà trường quy định học sinh không gọi bạn là "ông xã, bà xã"Hiệu trưởng Trường THCS Trực Thuận (Trực Ninh - Nam Định) khẳng định, nhà trường có bộ quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học, nhưng từ ngữ trong bộ quy tắc lan truyền trên mạng xã hội là chưa đúng.
Mẹ chồng thiên vị con gái, tôi lặng lẽ làm một việc khiến bà thay đổiMỗi ngày, chị chồng đều đến chơi nhà và được mẹ chiều chuộng, còn yêu cầu tôi phục vụ khiến người làm dâu như tôi bức xúc, khó chịu.
Bạo lực đường phố và kiểu ứng xử "xấu xí" đối với người yếu thếTheo Tiến sĩ Trần Thành Nam, những vụ bạo lực với shipper vừa qua thể hiện một kiểu ứng xử "xấu xí", không đẹp và sự thiếu tôn trọng đối với những người làm các công việc chân tay, người yếu thế.
Mẹ chồng chăm mẹ đẻ nhập viện, lao động Việt ở Nhật hạnh phúc "thắng đời"Sau phẫu thuật, bà Lành phải băng kín hai mắt, không thể tự lo sinh hoạt. Bà Hiên biết chuyện vội thu xếp nhà cửa, vào bệnh viện chăm thông gia uống thuốc, dẫn đi vệ sinh, cùng ăn ngủ nơi phòng bệnh.
Cô gái vùng cao được chồng tặng máy rửa bát và bước ngoặt đổi đờiNhận được chiếc máy rửa bát từ chồng, chị Sùng Thị Bầu (sống ở Điện Biên) bất ngờ và hạnh phúc.
Nhà chồng rất hào phóng nhưng có sở thích lạ khiến tôi mệt mỏiCàng gần Tết, tôi càng cảm thấy mệt mỏi với gia đình chồng. Tại sao họ lại có thói quen lạ lùng như vậy?
Sinh con thứ baViệt Nam bước vào thời kỳ "dân số vàng" từ 2007, nhưng cũng tiến rất nhanh vào giai đoạn dân số già.
Ở nhà với con dâu, tôi rất bối rối vì con không hề biết ý tứTôi năm nay gần 60 tuổi, sống cùng con trai và con dâu trong căn nhà mà vợ chồng tôi từng gây dựng. Vợ tôi mất cách đây 3 năm, từ đó căn nhà trở nên trống vắng.