Phim có Kiều Minh Tuấn đạt 100 tỷ đồng nhanh nhất lịch sử phim kinh dị Việt“Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng” chính thức đạt mốc 100 tỷ đồng, trở thành phim kinh dị chạm cột mốc này nhanh nhất từ trước đến nay.
Văn hóa đọc và cú "lội ngược dòng" từ phim Mưa đỏ, Làng Vũ Đại ngày ấyChuyên gia đã chỉ ra những cú lội "ngược dòng" khi công chúng tiếp cận với nhiều bộ phim, các tác phẩm audiobook, postcast thấy hấp dẫn sẽ tìm mua sách in nhiều hơn.
NSƯT Hạnh Thúy nói về vai diễn "xấu xí, ám ảnh nhất sự nghiệp"NSƯT Hạnh Thúy cho biết, vai diễn trong "Ma xó" là vai tốn thời gian hóa trang, gây ám ảnh nhất với chị. Mỗi lần hóa trang tốn hàng tiếng đồng hồ, với đủ công đoạn tỉ mỉ.
Phó Thủ tướng dự lễ khởi công trường nội trú ở biên giới An GiangCùng với cả nước, ngày 19/3, An Giang chính thức khởi công dự án trường nội trú liên cấp tại xã Ba Chúc, xã Vĩnh Điều, xã Vĩnh Xương với quy mô đáp ứng nhu cầu học tập cho hàng chục nghìn học sinh.
Vụ lật xe chở đoàn thiện nguyện: 9 người tử vong, nạn nhân chủ yếu ở Hà NộiLực lượng chức năng vừa xác định được danh tính 9 người bị thương trong vụ lật xe khách ở Lào Cai. Tính tới 12h ngày 27/12, đã có 9 người tử vong, 9 người bị thương.
Á hậu Thúy An ở nhà phố, biến tầng thượng 200m2 thành vườn rau xanh mátSau khi kết hôn và sinh con, Á hậu Thúy An dành nhiều thời gian cho gia đình. Người đẹp hiện sống trong căn nhà phố 3 tầng tại TPHCM, trong đó tầng thượng được cô xem là "trái tim" của căn nhà.
An Giang tổ chức kỷ niệm 137 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức ThắngChủ tịch Tôn Đức Thắng được người dân An Giang gọi thân thuộc là Bác Tôn; ông sinh ngày 20/8/1888 tại Cù lao ông Hổ, tỉnh An Giang và hôm nay là tròn 137 năm ngày sinh của ông.
Mã số 5980: Mẹ qua đời, chị em bé gái lay lắt sống bên cha nghèo lặng lẽTừ ngày mẹ mất, bé Ninh Thị Liêu vốn là bé gái khuyết tật lại càng trở nên ít nói hơn. Thiếu bàn tay chăm sóc của mẹ, các cô giáo phải thay nhau tắm gội cho chị em Liêu mỗi khi tới lớp.
Sở GD&ĐT Lào Cai chia buồn với gia đình nạn nhân vụ lật xe khách ở Phình HồTrước nỗi đau của gia đình các nạn nhân vụ lật xe chở đoàn từ thiện tại xã Phình Hồ, Sở GD&ĐT Lào Cai gửi thư chia buồn đối với những tấm lòng nhân ái của đoàn thiện nguyện.
Gọi mâm cơm 4 món ăn trưa ở Hà Giang, khách kêu đắt vì mức giá 920.000 đồngĂn xong 4 món trên mâm cơm, chị Vy (sống ở Đồng Nai) không hài lòng khi nhà hàng ở làng Lô Lô Chải thông báo tổng hóa đơn lên tới 920.000 đồng.
Đoàn thiện nguyện gặp nạn thảm khốc khi chỉ còn cách điểm trường 3km"Hôm trước trưởng nhóm thiện nguyện đã liên hệ với trường và chuyển quà lên trước. Trong khi cả trường nóng lòng chờ đón đoàn, không ngờ lại xảy ra sự việc đau lòng", cô phó hiệu trưởng xót xa.
Xe chở đoàn thiện nguyện lật đúng khúc cua tay áoTheo ghi nhận tại hiện trường, vị trí chiếc xe khách gặp nạn nằm đúng điểm khúc cua tay áo trên quốc lộ 174, xã Phình Hồ, tỉnh Lào Cai.