Chủ tịch Masan: "Tôi không chọn mì gói để khởi nghiệp"Chia sẻ với cổ đông, tỷ phú Nguyễn Đăng Quang - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Masan cho biết một người bạn của ông đã đặt câu hỏi vì sao một người học về vật lý hạt nhân lại đi buôn mì gói.
Người mẹ trẻ thức dậy từ 2h, luộc 25.000 quả trứng để gửi bà con vùng lũTừ ý nghĩ "nhà có gì làm nấy", chị Trần Thị Kim Huệ (SN 2000, Khánh Hòa) cùng mẹ thức từ 2h suốt nhiều ngày, liên tục luộc tổng cộng 25.000 quả trứng gửi tới bà con vùng lũ.
“Cho cô góp 100.000 đồng gửi bà con Đắk Lắk với!”Những ngày mưa lũ hoành hành tại Đắk Lắk, người dân Đà Nẵng chung tay gom từng phần quà hỗ trợ. Cô bán đậu hủ cũng sẵn sàng góp 100.000 đồng để gửi vào tâm lũ.
Học sinh tự sống với nhau ở khu tái định cư cũ, bữa cơm chỉ cá khô, mì tômNhiều đứa trẻ tại thôn Giang Thanh, xã Phú Xuân (tỉnh Đắk Lắk) tự chăm sóc nhau trong khu tái định cư. Các em rất muốn được ở trong ký túc xá khang trang, an toàn.
Xuyên đêm đưa hàng cứu trợ từ TPHCM ra vùng lũ miền TrungLũ dữ tràn về miền Trung, những người con xa quê ở TPHCM hướng lòng về đất mẹ, gửi từng thùng mì, hộp sữa… tiếp sức đồng bào vùng tâm lũ.
Vụ thai phụ bị đánh: Thanh niên xăm trổ rồi tự coi mình là giang hồ?Liên quan đến vụ thanh niên xăm trổ đánh thai phụ khi mua hàng, bạn đọc báo Dân trí tiếp tục tranh luận về giá gói mì tôm 10.000 đồng và lên án việc thanh niên xăm trổ rồi tự coi mình là giang hồ.
Nửa đêm ở ga Metro: TPHCM gom yêu thương gửi miền Trung ruột thịtGần nửa đêm, Metro Bến Thành - Suối Tiên vẫn tấp nập người dân mang mì gói, nước uống, chăn mền đến điểm tập kết cứu trợ. 14 nhà ga Metro đồng loạt mở cửa đón hàng gửi miền Trung ruột thịt.
Thông tin mới vụ làm giả hàng chục tấn mì chính, bột nêm, bột canhCông an đã khởi tố 5 bị can, thu giữ hơn 40 tấn mì chính, 22 tấn hạt nêm, gần 1 tấn bột canh, hơn 71.000 lít dầu ăn, hơn 84 tấn phụ gia và hơn 1,5 triệu vỏ bao bì…
Quân đội, công an "làm hết mình, chưa hẹn ngày rút quân" giúp dân vùng lũHàng nghìn cán bộ, chiến sĩ lực lượng quân đội, công an đang ngày đêm nỗ lực hỗ trợ người dân Đắk Lắk bị thiệt hại sau mưa lũ lịch sử.
Đạm dế trong mì gói: Tầm nhìn mới của Rec RecGiữa nhịp sống hối hả của giới trẻ trong cuộc sống hiện đại, thương hiệu Rec Rec tiên phong đổi mới sản phẩm bằng giải pháp độc đáo với mục tiêu sức khỏe và môi trường bền vững.
Mã số 5592: Xót xa cảnh 3 đứa trẻ chia nhau gói mì tôm trong bữa cơm trưaCha bỏ đi, 3 đứa trẻ sống cùng mẹ trong căn chòi lợp tôn tạm bợ. Bữa ăn của 4 người có khi chỉ là một gói mì tôm chia nhau, hôm hết tiền thì ăn cơm với rau rừng chấm muối trắng, nước mắm.
Quán mì đêm “Trả thù đời” gây sốt giới trẻ TPHCM vì cách gọi món kỳ lạQuán mì "Trả thù đời" tại TPHCM thu hút giới trẻ nhờ cách gọi món độc đáo. Khách tự chọn vị và cách nấu bằng thẻ thông tin, tạo nên tô mì theo đúng sở thích cá nhân.