Tìm thấy thi thể người đàn ông mất tích khi đi đánh tômCảnh sát vừa tìm thấy thi thể ông L.S.H. (58 tuổi, phường Việt Trì, Phú Thọ) đi đánh tôm trên sông Hồng rồi bị mất tích từ chiều 27/8..
Kẻ xăm trổ hành hung thai phụ vì gói mì tôm lại tiếp tục tham gia đánh nhauSau khi bị khởi tố về hành vi đánh một thai phụ do mâu thuẫn khi mua mì tôm, Quí được cho tại ngoại để phục vụ điều tra. Tuy nhiên, bị can này đã tiếp tục tham gia một vụ đánh nhau.
Vụ thai phụ bị đánh: Thanh niên xăm trổ rồi tự coi mình là giang hồ?Liên quan đến vụ thanh niên xăm trổ đánh thai phụ khi mua hàng, bạn đọc báo Dân trí tiếp tục tranh luận về giá gói mì tôm 10.000 đồng và lên án việc thanh niên xăm trổ rồi tự coi mình là giang hồ.
Bộ đội vượt núi cõng từng bao gạo, gói mì vào cho dân vùng cô lập sau lũSau nhiều ngày ngập lụt, sạt lở cô lập bản làng ở Đà Nẵng, ngay khi mưa vừa giảm, từng đoàn bộ đội dầm mình băng núi cõng từng bao gạo, đưa từng viên thuốc vào tiếp tế cho người dân.
Hơn 40 năm lăn lộn, tôi chỉ đau đáu về “đạo đức kinh doanh”Cho biết vấn đề quan tâm lớn nhất là đạo đức kinh doanh của người làm doanh nghiệp, ông Hồ Quốc Lực nhấn mạnh dù làm gì cũng không nên có tư duy “đánh quả” kiếm lời chộp giật.
Sự thật video hàng vạn con tôm nhảy lên bờ sau bão hút 1,5 triệu lượt xemChị Bích Thủy (người Việt Nam, sống ở Quảng Tây, Trung Quốc) cho biết, không có chuyện tôm tự nhảy lên bờ. Trong khi ngư dân đánh bắt hải sản, hàng vạn con tôm sa lưới được kéo lên bãi cát.
Chủ đầm tôm: "Bão Kajiki còn cầm cự, tới Bualoi thì chẳng còn gì"Chưa kịp khắc phục thiệt hại sau bão Kajiki thì bão Bualoi ập đến, khu đầm tôm rộng hàng nghìn m2 của gia đình ông Trần Văn Quân, xã Hoằng Thanh, tỉnh Thanh Hóa, bị "xóa sổ" hoàn toàn.
Khởi tố thanh niên xăm trổ đánh thai phụ vì gói mì tôm 10.000 đồngCho rằng cửa hàng bán mì tôm giá đắt, Trần Triệu Quí xông vào đánh một thai phụ ngay trước cổng bệnh viện ở Đắk Lắk. Quý vừa bị cảnh sát khởi tố để phục vụ điều tra.
Vụ kẻ xăm trổ đánh thai phụ: Bố mày là ai, giờ cần trả lời nữa khôngThanh niên xăm trổ đánh thai phụ vì gói mì tôm 10.000 đồng đã bị công an khởi tố. Qua theo dõi vụ việc, bạn đọc báo Dân trí bình luận: “Bố mày là ai? Giờ có phải trả lời nữa không?”.
Kỹ sư bỏ công việc ổn định, chọn nghề nhiều rủi ro và cái kết như mơBỏ việc văn phòng, anh Tú liều lĩnh đào đầm nuôi tôm. Sau 5 năm, anh trở thành chủ đầm tôm công nghệ cao, thu lãi 3 tỷ đồng/năm, tạo việc làm cho nhiều lao động.
Báo Dân trí ngày đêm mang túi an sinh đến với cư dân vùng lũ ở ngã ba sôngNhằm san sẻ với khó khăn của cư dân thành phố Huế đang bị ngập lụt, đặc biệt là vùng ngã ba Sình, nơi sông Bồ hợp lưu cùng dòng Hương Giang, báo Dân trí ngày đêm triển khai trao tặng 500 túi an sinh.
Kẻ xăm trổ đánh thai phụ: Hình ảnh xã hội xấu xí vì côn đồ đường phốHỏi mua mì tôm lúc rạng sáng và được báo giá 10.000 đồng/gói, thanh niên xăm trổ chửi bới cho rằng bán giá đắt rồi lao vào đánh thai phụ, hành vi côn đồ của người này bị độc giả Dân trí lên án.