1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Cầu lông Indonesia nhận "mưa gạch đá" từ người hâm mộ nước nhà

Sông Lam

(Dân trí) - Sau thất bại trong trận tranh HCĐ ở nội dung cầu lông đôi nam, truyền thông Indonesia và người hâm mộ "xứ Vạn đảo" đã bày tỏ sự giận dữ lên bộ đôi số 1 và số 2 thế giới của nước nhà.

Trước khi Thế vận hội Tokyo 2020 diễn ra, Indonesia đặt rất nhiều hi vọng vào việc giành huy chương ở môn cầu lông ở nhiều nội dung, từ đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ cũng như đôi nam nữ.

Đặc biệt niềm hi vọng lớn nhất của Indonesia là giành HCV ở nội dung đôi nam khi họ có hai cặp vận động viên đang lần lượt xếp hạng số một và số hai thế giới, đó là Marcus Fernaldi Gideon - Kevin Sanjaya Sukamuljo và Mohammad Ahsan - Hendra Setiawan. Tuy nhiên, ở nội dung thế mạnh đôi nam này của mình, đoàn thể thao Indonesia lại không thể giành được huy chương nào.

Cầu lông Indonesia nhận mưa gạch đá từ người hâm mộ nước nhà - 1

Marcus Fernaldi Gideon - Kevin Sanjaya Sukamuljo thua ở tứ kết trước cặp đôi Malaysia Aaron Chia và Wooi Yik Soh.

Cặp đôi số một thế giới Marcus Fernaldi Gideon - Kevin Sanjaya Sukamuljo thua sốc ở trận tứ kết trước cặp đôi Malaysia là Aaron Chia và Wooi Yik Soh chỉ sau 33 phút với tỷ số 14-21, 17-21. Đây thực sự là một kết quả gây sốc bởi trước đó cặp đôi của Malaysia chưa bao giờ thắng cặp đôi Indonesia ở các giải đấu lớn. 

"Tôi thực sự không thể tin rằng chúng tôi đã giành chiến thắng, đặc biệt là tại Thế vận hội. Chúng tôi chưa bao giờ đánh bại họ. Đây là trận đấu hay nhất trong sự nghiệp của tôi", tay vợt người Malaysia Wooi Yik Soh chia sẻ hạnh phúc sau trận đấu.

Niềm hi vọng của cầu lông Indonesia được đặt lên vai của cặp đôi số hai thế giới là Mohammad Ahsan - Hendra Setiawan. Bộ đôi này đã giành quyền vào vòng tứ kết với tư cách đội vô địch bảng D. Ở tứ kết, họ đánh bại cặp đôi nước chủ nhà Nhật Bản Takeshi Kamura / Keigo Sonoda.

Tuy nhiên, ở vòng bán kết, cặp đôi số hai thế giới không thể vượt qua cặp đôi Lee Yang / Wang Chi-Lin của Đài Loan (Trung Quốc) - cặp đôi đã giành HCV đôi nam sau đó. 

Cầu lông Indonesia nhận mưa gạch đá từ người hâm mộ nước nhà - 2

Đến lượt cặp đối số hai thế giới Mohammad Ahsan - Hendra Setiawan để thua cặp đôi Malaysia ở trận tranh HCĐ.

Ở trận tranh HCĐ, cặp đôi số hai thế giới là Mohammad Ahsan - Hendra Setiawan phải gặp lại bộ đôi Malaysia - cặp đôi từng loại hai đồng hương số một thế giới của họ ở vòng tứ kết. Cũng như Marcus Fernaldi Gideon - Kevin Sanjaya Sukamuljo, cặp đôi số hai thế giới đã gặp vấn đề về tâm lý và thất bại chung cuộc trong trận tranh HCĐ với tỷ số 21-17; 17-21; 14-21.

Truyền thông Indonesia và người hâm mộ nước nhà đã vô cùng tức giận về những thất bại của hai cặp đôi số một và số hai thế giới nói trên. Thậm chí không ít người hâm mộ còn yêu cầu cảnh sát phải vào cuộc điều tra vì những thất bại "khó hiểu" của cầu lông nước nhà.

Tờ Bola của Indonesia cho rằng, màn trình diễn kém cỏi của hai cặp đôi nam số một và số hai thế giới không phải do yếu tố chuyên môn mà vì gánh nặng và áp lực giành huy chương đè nặng trên vai của họ.

"Họ không thể thoát ra khỏi áp lực, họ đều căng thẳng và thể hiện lối chơi không bình thường, không thể bình thường như mọi khi. Mặt khác, đối thủ có thể áp dụng cách chơi của họ một cách thoải mái, thích thú, không căng thẳng và có thể phát huy hết khả năng của mình", tờ Bola khẳng định.

Trong ngày hôm nay (1/8), cầu lông Indonesia đặt hi vọng có huy chương khi họ có trận tranh HCĐ nội dung đơn nữ và trận đấu bán kết ở nội dung đơn nam.

Dòng sự kiện: Olympic Tokyo