1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Bóng đá Việt Nam và mối duyên nợ với đối thủ Malaysia

(Dân trí) - Đối thủ của đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) trong trận bán kết là Malaysia, đội bóng mà trong những kỳ giải chính thức tầm khu vực gần đây nhất, các đại diện của bóng đá Việt Nam chủ yếu là thua chứ ít thắng.

Niềm vui ngắn và nỗi buồn dài

Không tính những kỷ niệm xa, tính riêng từ năm 2008 đến nay, các đại diện của bóng đá Việt Nam và Malaysia gặp nhau ở các giải đấu tầm khu vực khá nhiều lần.

Kỷ niệm ngọt ngào nhất của bóng đá Việt Nam trước Malaysia chính là trận đấu thuộc vòng bảng AFF Cup 2008, diễn ra ở đảo Phuket (Thái Lan). Năm đó, ĐTVN của HLV Calisto tưởng đâu đã bị loại rồi.

Họ bị Malaysia cầm hòa 2-2 cho đến tận cuối trận, cho đến trước khi Vũ Phong có pha đá bóng từ phần sân nhà lên phía sân, rồi đường bóng được cơn gió lạ cuốn thẳng vào lưới Malaysia.

Sau trận đấu ấy, chính HLV Calisto của ĐTVN đã thốt lên rằng ông cảm ơn ông trời, vì nếu ai hỏi nhờ đâu mà ĐTVN lại thắng, thì hãy hỏi ông trời. Rốt cuộc thì giải đấu năm đó, ĐTVN giành ngôi vô địch dựa vào một hành trình có sự giúp sức không nhỏ của thần may mắn.

Bóng đá Việt Nam tỏ ra dưới cơ bóng đá Malaysia trong những năm gần đây
Bóng đá Việt Nam tỏ ra dưới cơ bóng đá Malaysia trong những năm gần đây

Nhưng sau ngày vui ấy là chuỗi ngày buồn của bóng đá Việt Nam trước các đại diện của bóng đá Malaysia. Đầu tiên là ở SEA Games 2009 trên đất Lào, U23 Việt Nam thắng Malaysia khá dễ ở vòng bảng, nhưng lại thua trong trận chung kết.

Điều đáng tiếc hơn nữa là trong 2 lần gặp nhau giữa 2 bên năm đó, từ vòng bảng cho đến trận chung kết, Malaysia không tự mình ghi bàn nào, tất cả các bàn thắng trong cả 2 trận đấu đều do cầu thủ của chúng ta ghi, hoặc đưa bóng vào lưới đối phương, hoặc tự đưa bóng vào lưới nhà. Họ không tự ghi bàn, nhưng vẫn vượt qua chúng ta để giành ngôi vô địch.

Tiếp đó là AFF Cup 2010, ĐTVN bị Malaysia loại ở bán kết, trong một giải đấu mà người Malaysia trở thành nhà vô địch.

Sau giải đấu này thì bóng đá Malaysia càng lúc càng lên, còn bóng đá Việt Nam mỗi lúc một xuống. Malaysia vô địch SEA Games thêm 1 lần nữa vào năm 2011, trong khi từ đó đến nay các đội tuyển của bóng đá Việt Nam luôn làm quen với việc bị loại sau vòng bảng.

Riêng ở vòng bảng SEA Games 27 năm ngoái ở Myanmar, chúng ta một lần nữa thất bại trước Malaysia.

Đòi nợ hay nợ chồng thêm nợ?

Kết quả những giải đấu tầm khu vực những năm gần đây cho thấy bóng đá Việt Nam còn nhiều món nợ chưa thể thanh toán với bóng đá Malaysia. Rồi khi 2 bên gặp nhau ở bán kết AFF Cup 2014, nhiều người tự hỏi rằng đấy là dịp để chúng ta đòi nợ, hay nợ lại chồng thêm nợ?

Trước khi AFF Cup 2014 khởi tranh khoảng 1 tuần, ĐTVN từng thắng Malaysia 3-1 trong trận giao hữu trên sân Mỹ Đình. Nhưng kết quả đấy chẳng nói lên điều gì cả, bởi Malaysia trận đấy không cố, đồng thời họ cũng chẳng thiết tha thắng chúng ta trong trận giao hữu ấy.

Điều đáng chú ý nằm ở chỗ cả 3 cầu thủ đã ghi bàn giúp Malaysia thắng Singapore 3-1, qua đó vào bán kết, gồm Safee Ali, Safiq Rahim và Indra Putra đều không đá chính trong trận giao hữu với ĐTVN trên sân Mỹ Đình 1 tuần trước AFF Cup 2014.

Chi tiết đấy cho thấy Malaysia trong trận đấu với ĐTVN hôm nọ đã cố gắng giấu bài, và những gì mà chúng ta vừa thấy về họ trên sân Mỹ Đình chưa phải là những gì tốt nhất của đội bóng trong tay HLV Dollah Salleh.

Malaysia có thể vất vả hơn Việt Nam trong hành trình tìm vé vào bán kết, nhưng bóng đá Malaysia xưa nay vẫn vậy, họ đơn giản, có thể thu mình chờ cơ hội, trước khi bung lên mạnh mẽ như một chiếc lò xo.

Những lần Malaysia vô địch các giải đấu tầm khu vực gần đây nhất cũng thế, họ vô địch SEA Games 25 ở Lào khi mà Việt Nam lúc đó mới là ứng cử viên năng ký nhất. Họ lên ngôi ở AFF Cup 2010 ở thời điểm mà Indonesia mới là đội bóng được đánh giá cao nhất. Rồi họ đoạt HCV môn bóng đá nam SEA Games 26 ở Indonesia bằng cách đánh bại chính đội chủ nhà xứ vạn đảo, giữa sân Bung Karno hừng hực với cả trăm ngàn khán giả đối phương vây quanh.

Chi tiết ấy khiến cho ĐTVN không thể không xem trọng người Mã, nhất là về mặt bản lĩnh, cho dù sau hành trình ở vòng bảng, trước khi vòng bán kết khởi tranh, có thể ĐTVN tạm được đánh giá cao hơn.

Trọng Vũ
Dòng sự kiện: AFF Cup 2014