1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thủ phạm vụ xả súng ở Orlando có thể định nhắm tới một hộp đêm khác

(Dân trí) - Omar Mateen, sát thủ gây ra vụ thảm sát đẫm máu nhất lịch sử nước Mỹ ở hộp đêm Pulse hôm 12/6, có thể đã nhắm tới một hộp đêm khác ở thành phố Orlando nếu hộp đêm này không bất ngờ ngừng kinh doanh từ tuần trước.

Hộp đêm Revere (Ảnh: WKMG)
Hộp đêm Revere (Ảnh: WKMG)

Theo Dailymail, Micah Bass, chủ hộp đêm Revere dành cho người đồng tính ở thành phố Orlando, cho biết nếu không phải bởi hộp đêm của anh đã ngừng kinh doanh từ hôm 9/6 thì rất có thể nó đã trở thành mục tiêu tấn công của Omar Mateen.

Hộp đêm Revere chỉ cách hộp đêm Pulse, nơi xảy ra vụ thảm sát đẫm máu rạng sáng ngày 12/6, khoảng 12 km. Khoảng cách từ nhà của Mateen ở Fort Pierce, bang Florida tới hộp đêm Revere gần hơn so với hộp đêm Pulse. Bass cho biết hộp đêm Revere đã đóng cửa không kinh doanh từ thứ 5 tuần trước, tức là chỉ trước thời điểm xảy ra vụ xả súng 3 ngày.

Theo Micah Bass, Cục điều tra liên bang Mỹ FBI nói với anh rằng Omar Mateen đã từng đến hộp đêm Revere của anh vài lần. FBI cũng đề nghị anh cung cấp video từ camera an ninh của hộp đêm để phục vụ công tác điều tra.

Chủ hộp đêm Revere ở thành phố Orlando, Micah Bass (Ảnh: WKMG)
Chủ hộp đêm Revere ở thành phố Orlando, Micah Bass (Ảnh: WKMG)

Trước đó, Mateen đã gửi yêu cầu kết bạn với Bass trên mạng xã hội Facebook vào ngày 9/6. Đối với một ông chủ hộp đêm như Bass, việc những người biểu diễn hay những người đồng tính gửi yêu cầu kết bạn với anh không có gì là lạ, nhưng hôm đó anh từ chối kết bạn với Mateen sau khi xem qua một lượt danh sách bạn bè của hắn trên Facebook.

“Tôi nhìn qua một lượt danh sách bạn bè của hắn trên Facebook và đã từ chối kết bạn. Một số người bạn của hắn chỉ viết tiếng Ả rập và tôi không hiểu họ viết gì”, Bass kể lại với kênh truyền hình News6.

Sau khi xem các bản tin về vụ xả súng hôm 12/6 được phát trên các phương tiện truyền thông, Bass ngay lập tức nhận ra Mateen chính là người đã kết bạn với anh cách đó 3 hôm. “Tim tôi như ngừng đập và tôi không nói được một lời nào”, Bass nói.

Bass sau đó đã liên lạc với cơ quan điều tra để cung cấp những thông tin anh biết về Mateen.

Bass cho rằng nếu Mateen thực hiện vụ thảm sát ở hộp đêm của anh thì số thương vong và mức độ thiệt hại có thể còn lớn hơn nhiều vì sức chứa của hộp đêm Revere lên tới 750 người, gấp đôi sức chứa của hộp đêm Pulse. “Tôi cảm thấy thật may mắn. Nhờ đóng cửa Revere mà tôi có thể cứu mạng được hàng trăm người khác”, Bass nói thêm.

Mới đây hãng tin CBS dẫn nguồn thạo tin cho biết, trước khi tiến hành vụ tấn công Pulse, Mateen từng lên kế hoạch tấn công Downtown Disney vào tháng 4 hoặc đầu tháng 6. Trong quá trình khám xét nhà riêng của Mateen, cảnh sát phát hiện trên tờ lịch có đánh dấu khoanh tròn ngày 7/6 với nội dung ghi nhớ là “D-Day” (Ngày tận thế).

Rạng sáng ngày 12/6, Omar Saddiqui Mateen, 29 tuổi, đã mang súng trường tới hộp đêm Pulse dành cho người đồng tính tại thành phố Orlando, bang Florida (Mỹ) và tiến hành xả súng. Thủ phạm ban đầu bắt giữ một số con tin sau đó bắn chết 49 người và khiến 53 người khác bị thương. Sau 3 giờ đồng hồ bao vây, cảnh sát thành phố đã giải cứu được những con tin còn sống và hạ sát tay súng. Đây được coi là vụ thảm sát đẫm máu nhất lịch sử nước Mỹ.

Thành Đạt

Theo Dailymail