1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

"Thiên thần Trắng": Đơn vị đặc biệt của Cảnh sát Quốc gia Ukraine

Nguyễn Bình

(Dân trí) - Năm đội Thiên thần Trắng gồm cảnh sát địa phương thông thạo địa hình đi đi lại lại vùng đỏ - khu vực có nguy cơ cao - để viện trợ, chữa trị cho những người Ukraine bị thương, sơ tán dân cư.

Thiên thần Trắng: Đơn vị đặc biệt của Cảnh sát Quốc gia Ukraine - 1

Valeriia Chernikova, một thành viên của Thiên thân Trắng trên đường từ Liman tới Torske ở Ukraine ngày 7/3 (Ảnh: Kyiv Independent).

Một chiếc xe buýt nhỏ bọc thép chạy nhanh qua những con đường đầy gạch vụn ở Torske, một ngôi làng tiền tuyến ở vùng Donetsk, gần các vị trí của Nga.

Chiếc xe buýt thuộc về White Angels (Thiên thần Trắng) - một đơn vị đặc biệt của Cảnh sát Quốc gia Ukraine - đang trên đường đến làng để cung cấp viện trợ, kiểm tra một số thường dân còn lại. Chỉ có tiếng động cơ rền vang làm át đi những tiếng nổ lẻ tẻ vang vọng xa xa.

Các "Thiên thần Trắng" thường xuyên quay trở lại ngôi làng, nơi đang nằm trong tuyến tấn công của Nga sau khi chiếm được Avdiivka, để xem liệu có ai bị bỏ lại đã thay đổi ý định ở lại hay không.

Vào ngày đặc biệt này, không có người muốn rời đi. Nhóm gồm hai người của Thiên thần Trắng, Valeriia Chernikova cùng Dmytro Bilenets, dừng lại ở một số ngôi nhà để nói chuyện với khoảng chục người dân địa phương, tặng họ đồ ăn cũng như quà tặng nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.

Chỉ một số ít cư dân lớn tuổi còn sót lại trong tổng số 700 người trước xung đột của Torske.

Serhii, người từ chối tiết lộ họ của mình, cho biết anh dựa vào làm vườn cùng viện trợ nhân đạo để nuôi sống gia đình ba người.

Sau khi chạy trốn đến Kiev từ lúc bắt đầu cuộc xung đột toàn diện, gia đình anh trở về do gặp khó khăn trong việc tìm việc làm.

Thiên thần Trắng: Đơn vị đặc biệt của Cảnh sát Quốc gia Ukraine - 2

Valeriia Chernikova (phải) và Dmytro Bilenets trong đội đi cùng nhau trên chiếc xe bọc thép ở ngoại vi Liman ở Donetsk, Ukraine ngày 7/3. Ảnh được làm mờ vì lý do an toàn (Ảnh: Kyiv Independent).

Serhii nói với báo Kyiv Independent: "Điều chúng tôi thiếu nhất là hòa bình… và điện".

Cách đó vài con phố, một ngôi nhà bị hư hại nặng nề nằm lặng lẽ bên cạnh đống đổ nát của nơi từng là nhà xưởng. Một tấm biển chỉ ghi một phần tên đường được treo trên hàng rào rỉ sét, thủng lỗ chỗ.

Cặp đôi đã đợi đội Thiên thần Trắng ở bên ngoài. Olena và Ivan - đã sống ở Torske hơn 25 năm - nói rằng họ sẽ chỉ rời đi cùng với những con bò và dê của mình.

Olena nói với: "Thật đáng tiếc nếu phải bỏ lại mọi thứ. Nó bị hư hại nhưng nó là của chúng tôi".

Năm đội Thiên thần Trắng gồm cảnh sát địa phương thông thạo địa hình đi đi lại lại vùng đỏ - khu vực có nguy cơ cao - để viện trợ, chữa trị những người bị thương sau các cuộc tấn công của đối phương đồng thời sơ tán người chết cùng người sống.

Đội đã sơ tán hơn 6.500 người, trong đó có 724 trẻ em, khỏi các khu vực tiền tuyến của vùng Donetsk kể từ khi thành lập vào tháng 12/2022.

Chernikova, một nhân viên y tế phục vụ cho White Angel kể từ ngày đầu tiên, cho biết, cô đã sơ tán hơn 100 người lớn, 40 trẻ em khỏi các ngôi làng tiền tuyến theo hướng Liman.

Sáng hôm sau, chiếc xe buýt nhỏ màu trắng khởi hành từ Liman về phía đông nam để thực hiện nhiệm vụ sơ tán. Serhii Neklesa, một thường dân, đã yêu cầu chính quyền địa phương sơ tán anh ta khỏi Zakitne một ngày trước đó.

Ngôi làng nằm cách khu rừng Serebryanskyi 9km về phía đông ở biên giới hành chính giữa Donetsk - Luhansk.

Các lực lượng Nga đang quyết tâm giành quyền kiểm soát khu rừng Serebryansky, được coi là cửa ngõ vào Liman, một trung tâm xe lửa quan trọng nhưng đã bị phá hủy. Ukraine đã giành lại Liman vào năm 2022.

Ở phía sau chiếc xe buýt nhỏ, nơi ngày trước có những hộp viện trợ nhân đạo, bây giờ có hai chiếc ghế dài, bộ sơ cứu, nước cùng những thứ cần thiết khác.

Khoảng 30 phút sau, xe buýt dừng gần cổng một ngôi nhà gạch đỏ có cửa sổ che kín. Chernikova đợi Neklesa bước ra trong khi Bilenets tiếp tục cho động cơ chạy.

Một con chó đen nhỏ bắt đầu sủa trong khi Neklesa từ từ lên xe buýt với chiếc TV màn hình phẳng được phủ chăn, hai túi nhựa chứa đầy tài liệu, quần áo để thay và đồ ăn đóng hộp.

Vợ cùng 4 đứa con của anh liên tục thuyết phục Neklesa rời đi bất cứ khi nào họ nói chuyện điện thoại khi dịch vụ di động lẻ tẻ xuất hiện trong khu vực.

"Thật tiếc khi phải rời đi", Neklesa chia sẻ với Kyiv Independent đồng thời nói thêm rằng anh đã cùng cha mình xây dựng ngôi nhà này từ nhiều thập kỷ trước.

Anh cho biết sáu thế hệ trong gia đình mình sống ở Zakitne rồi than thở về các cuộc tấn công gần như hàng ngày của đối phương đã biến ngôi làng thành đống đổ nát.

Thiên thần Trắng: Đơn vị đặc biệt của Cảnh sát Quốc gia Ukraine - 3

Một phần ngôi nhà đổ nát ở Torske tại vùng Donetsk, Ukraine ngày 7/3 (Ảnh: Kyiv Independent).

Neklesa nói: "Luôn luôn có hy vọng (cho sự trở lại). Tôi hy vọng rằng (những người lính) của chúng tôi sẽ giành chiến thắng".

Nhiều tháng trước, gia đình anh đã chạy trốn đến phía tây tỉnh Lvov sau khi một trong ba người con trai của anh bị mảnh đạn găm vào đầu và cổ trong một cuộc tấn công của đối phương.

Trên đường đến Liman, Neklesa nhăn mặt vì đau khi xe buýt lao qua một con đường gập ghềnh. Chiếc xương sườn bị gãy là một lời nhắc nhở đau đớn về việc anh ấy đã tự làm mình bị thương như thế nào trong lúc tìm nơi trú ẩn khi lực lượng Nga đang pháo kích vào Zakitne.

Khi đến Liman, nhiệm vụ sơ tán của Thiên thần Trắng được hoàn thành sau khi hỗ trợ Neklesa lên một chiếc xe màu trắng khác.

Tổ chức từ thiện Salvation Angels sẽ chở anh đến Porkrosvk để bắt chuyến tàu tới đoàn tụ với gia đình cách đó hơn 900km về phía Tây.

"Tôi sẽ ôm và hôn (những người thân yêu của tôi khi tôi đến được với họ)", Neklesa nói, kìm nước mắt, rồi nói thêm rằng anh không còn muốn nhớ lại âm thanh của vụ nổ nữa.

Theo Kyiv Independent
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine