1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Saddam Hussein đã “sẵn sàng” cho phiên xét xử

(Dân trí) - Saddam Hussein vẫn đọc kinh Koran và làm thơ trong căn phòng giam chật hẹp tại một căn cứ quân sự của Mỹ ở Iraq. Ông đã sẵn sàng cả về thể chất lẫn tinh thần cho buổi xét xử sẽ được diễn ra vào thứ tư tuần tới.

“Ông ấy khỏe và tinh thần rất thoải mái,” luật sư của vị cựu độc tài Iraq, Khalil al-Dulaimi, cho biết trong cuộc phỏng vấn vào tuần này. Ông ấy tự tin có thể chứng minh sự vô tội của mình.

 

Và Saddam tin rằng lực lượng nổi dậy, trong đó có cả những thành viên của chế độ cũ của mình, sẽ “loại bỏ” được người Mỹ ra khỏi Iraq, al-Dulaimi cho biết.

 

Dự kiến, thứ 4 tuần tới, Saddam cùng 7 bị cáo khác sẽ ra trước vành móng ngựa trước đoàn bồi thẩm 5 người vì tội ác chiến tranh, giết chết 143 người để trả thù cho vụ ám sát ông không thành ở Dujail, một thị trấn bắc Baghdad. 

 

Song Al-Dulaimi biện luận: “Saddam Hussein đang trong chuyến thăm ngôi làng đó, và ông là đối tượng của một cuộc ám sát. Trừng trị những kẻ thực hiện vụ ám sát là hợp lý trên thế giới. Bất cứ tổng thống nào ở vị trí của Saddam cũng có thể làm như vậy.”

 

Al-Dulaimi là một trong số ít người được phép vào thăm Saddam trong phòng giam bí mật gần Baghdad.

 

“Nếu tôi muốn vào thăm ông ấy, tôi phải đợi ở một trong các quận ở Baghdad, sau đó họ đưa tôi đi bằng một chiếc xe có cửa sổ màu đen và có một chiếc xe hộ tống khác nữa. Vì vậy tôi không nhìn thấy gì cả.”

 

“Saddam dành hết thời gian trong tù đọc kinh Koran, cầu nguyện và đọc các loại sách khác như thơ,” al-Dulaini nói. Và ông còn còn sáng tác cả thơ.

 

“Mỗi ngày, vào buổi sáng và buổi tối, ông ấy được phép vào trong một sảnh lớn trong vòng 1 tiếng rưỡi, nhưng chỉ có một mình. Ông ấy không được gặp gỡ ai, cũng không được giam cùng với các thành viên khác của chính phủ trước kia của ông.”

 

Saddam liên hệ hạn chế với thế giới bên ngoài. Ông được đọc một tờ báo bị kiểm duyệt rất gắt gao viết bằng tiếng Ảrập. Một số bài viết bị cắt rời. Thư từ gia đình ông được gửi qua Hội chữ thập đỏ, song cũng bị kiểm duyệt.

 

“Tôi đã được thấy một trong những bức thư đó, nhưng 70% là bị xóa bỏ. Vì vậy mà ông nhận được những lá thư không hề có ý nghĩa gì cả.” Gia đình Saddam, hiện đang sống lưu vong, không được phép vào thăm. Và dĩ nhiên, ông cũng không có TV để xem.

 

Al-Dulaimi, đã tới thăm Saddam trong tuần này, cho biết Saddam biết về cuộc trưng cầu dân ý xây dựng hiến pháp Iraq. Saddam được phép bỏ phiếu nhưng có lẽ sẽ không ủng hộ hiến pháp mới bởi ông không hề thấy sự tiến triển nào trong chính phủ  mới kể từ khi lực lượng do Mỹ đứng đầu tấn công Iraq.

 

Al-Dulaimi, 41 tuổi, cho biết ông bào chữa miễn phí cho Saddam bởi tài sản của gia đình Saddam đã bị phong tỏa.

 

Phan Vũ

Theo USA Today

Dòng sự kiện: Xét xử Saddam Hussein