1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lời khai của nhân chứng về vụ thảm sát của Saddam Hussein

(Dân trí) - Các nhân chứng đầu tiên xuất hiện trong phiên xét xử Saddam Hussein ngày hôm qua đã kể lại những cảnh chém giết và tra tấn "lạnh tóc gáy" như dùng sốc điện, máy nghiền người trong cuộc thảm sát người Iraq Shiite năm 1982.

Trong khi đó cựu Tổng thống Iraq với thái độ thách thức đe dọa thẩm phán và hăm dọa nhân chứng còn sống sót.

 

Nhân chứng Ahmed Hassan Mohammed cho biết anh đã nhìn thấy một cỗ máy “trông giống như máy xay” có dính tóc và máu người tại trung tâm giam giữ bí mật của cảnh sát ở Baghdad, nơi anh và những người khác bị tra tấn trong suốt 70 ngày. Anh cho biết những người bị bắt bị giam trong “Hội trường 36”.

 

Tuy nhiên các luật sư đã nghi ngờ về độ chân thực của những lời khai bởi nhân chứng lúc đó mới chỉ 10, 15 tuổi. Họ đã đồng loạt rời phòng xử án khi thẩm phán từ chối không cho phép cựu Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Ramsey Clark đại diện cho Saddam nói trước tòa. Nhưng sau khi thẩm phán dịu giọng, họ đã trở lại.

 

Nhân chứng Ahmed Hassan Mohammed trong gần hai tiếng đã kể lại những sự kiện đứt quãng xảy ra ở Dujiail năm 1982.

 

Mohammed nhớ lại nhân viên an ninh đã lùa người dân ở thị trấn ở mọi lứa tuổi, từ 14 đến 70, như thế nào: “Có những cuộc bắt giữ tập thể. Cả nam giới lẫn phụ nữ. Thậm chí cả đứa trẻ mới 1 ngày tuổi, họ nói với cha mẹ em bé: “Hãy mang nó theo.””

 

Những nhân viên đó đã mang anh và những người khác tới cơ quan tình báo ở Baghad, tra tấn họ, rồi sau đó mới chuyển họ tới nhà tù Abu Ghraib.

 

Mohammed nói anh trai của anh, lúc đó 17 tuổi, đã bị tra tấn, trong khi người bố 77 tuối của anh phải đứng nhìn. Những người thẩm vấn còn đe đọa sẽ hãm hiếp con gái và em gái tù nhân nếu họ không chịu ký vào bản khai nhân.

 

“Một số người đành phải nói: “Tôi sẽ ký bất cứ thứ gì miễn là hãy để các em gái tôi yên.”

 

Và chính Mohammed, lúc đó mới 15 tuổi, cũng bị tra tấn. “Họ bịt mắt tôi bởi vì tôi còn quá nhỏ.” Ở trung tâm giam giữ Baghdad, anh đã nhìn thấy “một cỗ máy trông giống như máy xay và còn vương một ít máu cùng tóc” trên đó. “Tôi đã nhìn thấy thi thể của những người dân Dujail.”

 

Sau đó nhân chứng còn có vài lời chửi qua lại với Ibramhim, người anh em cùng mẹ khác cha với Saddam, và nói rằng: “Chính ông đã giết chết một cậu bé 14 tuổi.”

 

Khi đang lấy lời khai của nhân chứng, luật sư của Saddam đã phản đối việc một người trong số khách mời đứng ở hành lang có những cử chỉ đe dọa, và yêu cầu người đó phải rời đi. Còn Ibrahim đã giậm chân, trừng mắt về phía hành lang hét lên: “Đó là những kẻ tội phạm”.Thẩm phán đã yêu cầu người đó rời khỏi hành lang.

 

Mohammed, đã bật khóc, kể rằng có “những cuộc bắt b vô cớ trên đường phố, tất cả lực lượng của Đảng Baath, ngày th năm đó tr thành "ngày phán quyết” và Dujail tr thành một mặt trận.”

 

“Bắn giết bắt đầu và không ai có thể ra vào Dujail. Vào đêm, nhân viên tính báo đến, dẫn đầu là Barazan.” Tuy nhiên, Barazan đã phủ nhận điều này.

 

Còn nhân chứng thứ hai Jawad Abdul-Aziz Jawad, mới chỉ 10 tuổi khi cuộc thảm sát xảy ra, kể lại rằng trực thăng đã tấn công thị trấn, và họ dùng cả máy ủi phá hủy các cánh đồng, vườn quả.

 

Jawad cho biết chính quyền Saddam đã giết 3 người anh của anh, một trước khi cuộc ám sát xảy ra, 2 sau đó.

 

Tuy nhiên luật sư bảo vệ Saddam, Khalil al-Dulaimic, nghi ngờ làm sao một đứa trẻ 10 tuổi có thể nhớ được những chi tiết như thế.

 

Trước đó, nhân chứng Mohammed cho biết Saddam đã hỏi một cậu bé 15 tuổi có biết ông ấy là ai không. Cậu bé trả lời “Saddam”. Và sau đó Saddam dùng gạt tàn đánh vào đầu cậu bé.”

 

Những lời khai trên đã khiến Saddam nổi giận. Saddam còn gợi ý rằng nhân chứng Mohammed cần phải được điều trị về tâm lý và tố cáo phiên tòa đã chấp nhận cúi mình trước sức ép của Mỹ.

 

Sau 90 phút phải trì hoãn để giải quyết những hỗn loạn trong phiên tòa, tòa đã trở lại làm việc trong suốt ngày hôm qua và cho phép cựu Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Clark cùng Bộ trưởng Tư pháp Qatar Najib al-Nueimi chất vấn về tính hợp pháp của phiên tòa cũng như sự an toàn của các luật sư.

 

Sau đó phiên tòa được rời tới ngày hôm nay, thứ ba.

HT

Theo AP

Dòng sự kiện: Xét xử Saddam Hussein