1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Một số người Iraq tự hào trước phản ứng của Saddam ở tòa

(Dân trí) - Theo dõi phiên xử Saddam Hussein qua TV tại nhà, Jinan Mushrif cho biết bà run lên vì tự hào khi được chứng kiến vị lãnh đạo đã bị lật độ và những bị cáo khác cùng hô vang “Iraq muôn năm, nhà nước Ảrập muôn năm.”

“Đây mới là những người đàn ông thực sự của Iraq, chứ không giống như những ai luôn núp sau vệ sỹ,” người phụ nữ 49 tuổi ở Baghdad nói với nụ cười tự hào.

 

Phản ứng liên tục giận giữ của Saddam tại phiên xét xử thứ ba đã nhận được sự ủng hộ của một số người Ảrập Sunni. Những người Ảrập Sunni thiểu số từng thống trị những người Hồi giáo Shiite chiếm đa số và người Kurds dưới thời Saddam Hussein.

 

Con trai của Mushrif, Ziyad Tariq, đã nghỉ làm ở cửa hàng phụ tùng ô tô để theo dõi buổi xét xử. Anh tin rằng phiên tòa được dựng lên chỉ là cái cớ để lôi kéo người ủng hộ cho các nhà lãnh đạo dòng Shiite.

 

Phiên xét xử chỉ là “một trận khẩu chiến, mà ở đó không ai quan tâm đến người Iraq. Họ chỉ muốn thỏa mãn mục đích của chính họ.” – anh nói.

 

Và nghi ngờ của anh càng tăng khi nhân chứng đầu tiên miêu tả làn sóng những cuộc vây bắt và tra tấn ở thị trấn Dujail của người Shiite sau vụ ám sát Saddam không thành vào năm 1982.

 

“Mẹ có nhìn thấy người đàn ông này không, anh ta có giọng của người Iran,” người con trai 27 tuổi kêu lên với mẹ. “Anh ta mặc vest và không thắt ca vát, giống người Ba Tư.”

 

Rất nhiều người Sunni đã tố cáo chính phủ Shiite bị nước láng giềng Iran gây ảnh hưởng, và về việc cho phép người Iran lọt vào Iraq.

 

Trong suốt phiên xét xử, Saddam và các luật sư luôn khẳng định phiên tòa không có thẩm quyền để xử tội các nhà lãnh đạo của chế độ cũ. Saddam và 7 bị cáo có thể phải đối mặt với cái chết nếu bị kết tội trong vụ thảm sát năm 1982 ở Dujail.

 

Qassem Abdul Razzaq, một luật sư 66 tuổi, nhận xét thẩm phán Rizgar Mohammed Amin, một người Kurd, không đủ cứng rắn để ngăn chặn những cơn giận giữ của Saddam.

 

“Ông ấy nên đặt ra một số giới hạn cho các bị cáo và đoàn luật sư.” Và phiên xét xử chỉ càng làm tăng thêm tinh thần của Saddam. “Ông ấy mạnh mẽ hơn, thậm chí trông còn khỏe mạnh hơn.”

               

Một người Sunni khác, Mohammed Omar, 35 tuổi, đang thất nghiệp, có hai con, lên án chính phủ chỉ quan tâm đến việc kết tội Saddam chứ không tập trung giải quyết những vấn đề mà người Iraq phải đổi mặt hàng ngày, như bạo lực, thất nghiệp, cơ sở hạ tầng bị phá hủy. “Có thể Saddam đã đàn áp những người chống đối lại ông ấy. Nhưng với mỗi người Iraq, sâu thẳm bên trong, ông ấy vẫn là một người mạnh mẽ mà chúng tôi cần.”

 

Phan Vũ

Theo AP

Dòng sự kiện: Xét xử Saddam Hussein