1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nữ nhân chứng đầu tiên xuất hiện trong phiên thứ 4 xử Saddam

(Dân trí) - Một phụ nữ, danh tính được giữ bí mật và giọng nói bị làm biến dạng, đã đứng ra làm chứng trong phiên thứ 4 xét xử cựu Tổng thống Iraq Saddam Hussein vừa được nối lại ngày hôm nay. Nhưng ngay sau đó tòa đã phải tạm ngừng do máy bóp méo giọng nói gặp trục trặc.

Nữ nhân chứng này đã mở màn cho phiên thứ 4 xét xử Saddam được nối lại vào ngày hôm nay, dưới sự canh gác cẩn mật tại Vùng Xanh, Baghdad.

 

Nhưng sau khi các luật sư bào chữa cho Saddam than phiền rằng họ không nghe được giọng bị bóp méo của người phụ nữ, thẩm phán Rizgar Mohammed Amin đã phải cho tạm ngừng việc xét xử, để các kỹ thuật viên có thể sửa chữa trục trặc.

 

Có lúc những người có mặt tại tòa có thể nghe thấy nhân chứng trên khóc và kể các nhân viên an ninh của Saddam đã yêu cầu cô “cởi bỏ quần áo.”

 

Thẩm phán Amin cho biết trước tòa rằng luật sư bào chữa có thể được cung cấp danh tính của nhân chứng với điều kiện họ không được tiết lộ với bất kỳ ai ngoài tòa án. Và trước công chúng, tòa sẽ gọi nhân chứng đó là “Nhân chứng A”.

 

Các nhân chứng có quyền không cho tiết lộ danh tính để tránh bị những người trung thành với Saddam trả thù. Hai nhân chứng trước, đều là nam giới, xuất hiện trước tòa hôm qua, đã cho phép công bố danh tính và hình ảnh của họ được truyền đi khắp thế giới.

 

Trong phiên xét xử hỗn loạn ngày hôm qua, lần đầu tiên những nhân chứng của vụ thảm sát năm 1982 được xuất hiện trước tòa để đưa ra bằng chứng chống lại cựu Tổng thống Iraq và các phụ tá của ông.

 

Trang Thu

Theo AP

Dòng sự kiện: Xét xử Saddam Hussein