1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Phó tổng thống Indonesia trực tiếp chỉ đạo tìm kiếm máy bay mất tích

(Dân trí) - Phó tổng thống Indonesia Jusuf Kalla đã được giao nhiệm vụ chỉ đạo cuộc tìm kiếm chuyến bay mất tích QZ8501. Trong khi đó, thời tiết xấu và bóng tối ập xuống là nguyên nhân khiến lực lượng cứu hộ Indonesia phải tạm ngừng việc tìm kiếm.

Công tác tìm kiếm sẽ được nối lại ngay sáng sớm mai.
Công tác tìm kiếm sẽ được nối lại ngay sáng sớm mai.

Hãng tin Pháp AFP dẫn lời quan chức Bộ Giao thông Vận tải Indonesia Hadi Mustofa cho biết việc ngừng tìm kiếm bắt đầu từ 1730 theo giờ địa phương.

“Phía Indonesia phải tạm ngừng tìm kiếm từ 17h30 vì trời sẩm tối, thời tiết tại khu vực tìm kiếm không thuận lợi do bị mù”, ông Mustofa cho biết.

Cũng theo quan chức này, hoạt động tìm kiếm sẽ được nối lại vào 7h30 sáng mai hoặc sớm hơn nếu điều kiện thời tiết cho phép.

Trước đó, Indonesia đã điều 3 máy bay và 4 tàu chiến tới khu vực biển Java, nơi chiếc máy bay bị mất liên lạc. Sau nhiều giờ tìm kiếm, đến nay đội cứu hộ vẫn chưa phát hiện bất kỳ dấu vết hay mảnh vụn nào của máy bay trên.
 
Phó tổng thống đứng đầu cuộc tìm kiếm
 
Phó tổng thống Indonesia Jusuf Kalla đang đứng đầu cuộc tìm kiếm chuyến bay mất tích QZ8501, chở 162 người trên đường từ thành phố lớn thứ 2 của Indonesia, Surabaya tại Đông Java, để tới Singapore.
 
Vào tối nay, ông Kalla đã tới trụ sở của Cơ quan tìm kiếm và cứu hộ quốc gia (Basarnas) tại Kemayoran, phía bắc Jakarta, để trực tiếp giám sát và chỉ huy chiến dịch.
 
"Chúng tôi đang huy động mọi nguồn lực để tìm kiếm máy bay. Trọng tâm của chúng tôi là tìm nó thấy nó sớm nhất có thể", ông Kalla nói.
 
Tổng thống Indonesia Joko "Jokowi" Widodo, người đang có chuyến công tác tới Sorong, Papua, đã chỉ đạo Bộ trưởng giao thông vận tải Ignasius Jonan cung cấp các thông tin cập nhật liên tục cho công chúng liên quan tới nỗ lực tìm kiếm chuyến bay QZ8501.
 
"Tôi đã chỉ đạo Basarnas, quân đội và cảnh sát quốc gia tham gia cuộc tìm kiếm này", Tổng thống Widodo nói.
 
Chiếc máy bay mang số hiệu QZ-8501 của hãng hàng không AirAsia Malaysia bị mất liên lạc với trạm kiểm soát không lưu từ 7h24 sáng nay với 162 người trên khoang, gồm 155 hành khách và 7 thành viên phi hành đoàn, phần lớn trong số này là người Indonesia.

Chiếc máy bay cất cánh từ sân bay quốc tế Juanda ở Surabaya, Đông Java, Indonesia lúc 5h35 cùng ngày với số lượng nhiên liệu đủ bay trong 4-5 giờ.

Tuy nhiên, từ thời điểm mất tích đến nay đã hơn 12 giờ trôi qua mà các cơ quan chức năng của Indonesia  không nhận được bất kỳ tín hiệu nào từ chiếc máy bay trên, cũng như không tìm thấy bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy chiếc máy bay đã bị rơi xuống biển.

Đây là thảm họa thứ 3 của ngành hàng không Malaysia trong năm nay, sau vụ mất tích bí ẩn của máy bay MH-370 hôm 8/3 và vụ rơi máy bay MH-17 ở miền Đông Ukraine hôm 17/7.

Ngay sau khi nhận được tin máy bay QZ-8501 mất tích, các nước Singapore, Malaysia, Australia, Anh, Hàn Quốc đã đề nghị hỗ trợ tìm kiếm.

Cụ thể, Ấn Độ huy động 3 tàu thủy và một máy bay giám sát hàng hải sẵn sàng chờ lệnh xuất phát. Máy bay giám sát P-8I thuộc loại hiện đại được Ấn Độ sử dụng giám sát các hoạt động trên biển và tham gia hoạt động chống tàu ngầm trong trường hợp cần thiết.

Malaysia triển khai 3 tàu, một máy bay C130 Hercules và thành lập Trung tâm điều phối cứu nạn. Singapore cũng thành lập trung tâm tương tự ở sân bay quốc tế Changi.

Vũ Anh-An Bình
Tổng hợp