1. Dòng sự kiện:
  2. Ông Trump bị ám sát hụt
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Nạn nhân qua đời vì che đạn cho gia đình trong vụ ông Trump bị mưu sát

Đức Hoàng

(Dân trí) - Corey Comperatore, người thiệt mạng trong vụ ám sát hụt ông Trump cuối tuần trước, đã lấy thân mình để che viên đạn cho gia đình.

Nạn nhân qua đời vì che đạn cho gia đình trong vụ ông Trump bị mưu sát - 1

Nạn nhân Corey Comperatore (Ảnh: Facebook).

Theo một người bạn lâu năm, Corey Comperatore, 50 tuổi, tham dự một cuộc vận động tranh cử của cựu Tổng thống Donald Trump vào ngày 13/7 cùng gia đình. Khi nghi phạm nổ súng và viên đạn bay qua ông Trump, Comperatore đã lao mình che đạn cho các thành viên trong gia đình. Ông đã thiệt mạng sau đó.

Chị gái của ông Comperatore, Dawn Comperatore Schafer, đã xác nhận danh tính của ông trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại vào ngày 14/7. "Chúng tôi chứng kiến em mình qua đời trên bản tin. Sự thù ghét của một người đã cướp đi sinh mạng của người đàn ông mà chúng tôi yêu thương", bà nói trong nước mắt.

Ông Comperatore, ở Sarver, Pennsylvania, có 2 con gái - Allyson, 27 tuổi và Kaylee, 24 tuổi - và "chắc chắn là một người đàn ông của gia đình", theo một người bạn lâu năm, Jeff Lowers, 63 tuổi.

Ông Lowers và ông Comperatore là những người lính cứu hỏa tình nguyện. Ông Lowers cho biết bản năng nhanh nhạy của ông Comperatore dường như phát huy tác dụng trong vụ nổ súng. Ông Lowers cho biết ông biết được câu chuyện đó từ vợ của ông Comperatore, bà Helen.

Ông Lowers nói: "Là một lính cứu hỏa tình nguyện, bất kể bạn đang làm gì, khi tiếng còi vang lên bạn sẽ đi và làm những gì bạn cần làm. Chúng tôi chưa bao giờ coi mình là anh hùng. Nhưng hôm qua, hành động (của ông Comperatore) chắc chắn là như vậy".

Khoảnh khắc nghi phạm nổ súng bắn ông Trump

Tại sự kiện, Tiến sĩ James Sweetland, bác sĩ cấp cứu có mặt tại sự kiện, đã lao tới giúp đỡ ông Comperatore sau khi ông bị bắn. Ông cho biết khi đó ông Comperatore đang nằm trên vũng máu và có hai người đã giúp đỡ ông lên ghế để hô hấp nhân tạo. Một người khác đã cố gắng chặn lên vết thương của ông Comperatore. Nhưng bác sĩ Sweetland nói ông không có mạch đập. Hai vệ binh quốc gia của bang Pennsylvania đã giúp nâng ông Comperatore lên cáng.

Hai người đàn ông khác bị thương trong sự kiện và đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Allegheny ở Pittsburgh. Cảnh sát bang Pennsylvania xác định những người bị thương là ông David Dutch, 57 tuổi, ở New Kensington, Pennsylvania và ông James Copenhaver, 74 tuổi, ở Moon Township, Pennsylvania. Người phát ngôn của bệnh viện cho biết cả hai đều trong tình trạng nguy hiểm nhưng ổn định.

Người thứ tư bị thương trong vụ tấn công là cháu trai của nghị sĩ Đảng Cộng hòa Ronny Jackson của Texas, người là cựu bác sĩ Nhà Trắng của ông Trump. Bác sĩ Jackson đã viết trong một bài đăng trên nền tảng xã hội X rằng một viên đạn đã sượt qua cổ cháu trai ông.

Thống đốc bang Pennsylvania Josh Shapiro, đảng viên đảng Dân chủ, ngày 14/7 cho biết ông Comperatore đã "qua đời như một người hùng".

Ông Shapiro, người đã gặp vợ của ông Comperatore, cho biết: "Corey đã lao vào gia đình mình để bảo vệ họ trong sự kiện vận động tranh cử. Corey là người giỏi nhất. Corey là một người cha có các cô con gái. Corey là một lính cứu hỏa. Corey đến nhà thờ vào mỗi chủ nhật. Corey yêu cộng đồng của mình và đặc biệt nhất là Corey yêu gia đình mình".

Ông mô tả nạn nhân "là một người ủng hộ nhiệt thành cho cựu Tổng thống Trump".

Ông Matt Achilles, 33 tuổi, người sống cách gia đình Comperatore vài ngôi nhà trong 8 năm qua. Ông mô tả nạn nhân là người quan tâm tới người khác.

Ông Achilles cho biết ông Comperatore đã quyên góp tiền cho ông thông qua một nền tảng gây quỹ trực tuyến khi ông bị bệnh và phải nhập viện vài năm trước.

Theo New York Times