1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột leo thang tại Trung Đông
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Iran lo ngại tình báo Israel "xâm nhập" sau cái chết của thủ lĩnh Hezbollah

Thanh Thành

(Dân trí) - Chính phủ Iran bày tỏ nhiều lo ngại về sự xâm nhập bởi hệ thống tình báo Israel sau cái chết của thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah trong một cuộc không kích ở Beirut, Li Băng.

Iran lo ngại tình báo Israel xâm nhập sau cái chết của thủ lĩnh Hezbollah - 1

Một chiếc xe tải chở tên lửa tầm trung đi ngang qua bức ảnh của Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei tại Tehran (Ảnh: EPA).

Theo các nguồn tin, chính lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei đã cảnh báo thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah hãy rời khỏi Li Băng, vài ngày trước khi ông này bị hạ sát trong một cuộc không kích của Israel ở thủ đô Beirut.

Và sau cái chết của ông này, phía Tehran hiện đang lo lắng về nguy cơ bị tình báo Israel xâm nhập vào hệ thống các quan chức cấp cao trong chính phủ, 3 nguồn tin thân cận của Iran cho biết.

Ngay sau cuộc tấn công vào hệ thống máy nhắn tin của Hezbollah vào ngày 17/9, ông Khamenei đã gửi thông điệp cùng với một phái viên để đề nghị thủ lĩnh Hezbollah đi đến Iran, trích dẫn các báo cáo tình báo cho rằng Israel đã cài điệp viên trong đội ngũ cấp cao Hezbollah đồng thời đang lên kế hoạch sát hại ông này, một quan chức cấp cao Iran nói với Reuters.

Vị quan chức cho biết, người đưa tin là một chỉ huy cấp cao của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Tướng Abbas Nilforoushan, nhân vật có mặt cùng thủ lĩnh Nasrallah trong boongke khi nơi này trúng bom của Israel, cả hai ông đều đã thiệt mạng.

Lãnh tụ tối cao Khamenei - hiện vẫn ở địa điểm an toàn bên trong Iran kể từ hôm 28/9 - đã đích thân ra lệnh bắn khoảng 200 tên lửa vào Israel trong đêm 1/10, một quan chức cấp cao Iran cho biết.

Trong một thông điệp, IRGC tuyên bố vụ tấn công là nhằm trả thù cho cái chết của thủ lĩnh Nasrallah, tướng Nilforoushan, lãnh đạo Hamas Ismail Haniyeh, người bị ám sát hồi tháng 7 tại Tehran cũng như các cuộc tấn công của Israel vào Li Băng.

Israel cho đến nay vẫn chưa nhận trách nhiệm đứng sau vụ tấn công khiến ông Haniyeh thiệt mạng. Hôm 1/10, Israel đã bắt đầu những gì họ gọi là cuộc tấn công trên bộ "có giới hạn" chống lại Hezbollah ở miền nam Li Băng.

Nỗi lo sợ của Tehran về vấn đề an toàn cho lãnh tụ Khamenei và việc mất lòng tin, trong nội bộ Hezbollah và cả giới cầm quyền Iran, đã xuất hiện trong các cuộc họp quan trọng, theo nhiều nguồn tin thân cận. Các nguồn tin này đã mô tả đây là vấn đề có thể làm phức tạp hoạt động hiệu quả của liên minh "Trục kháng chiến" của Iran gồm các nhóm quân sự cùng chống Israel.

Ra đời vào những năm 1980, Hezbollah từ lâu đã là thành viên mạnh mẽ của liên minh này. Vì vậy, chính sự hỗn loạn kể trên cũng khiến Hezbollah khó có thể lựa chọn một nhà lãnh đạo mới, vì lo ngại rằng, sự xâm nhập đáng sợ của tình báo Israel sẽ khiến người kế nhiệm gặp rủi ro, các nguồn tin từ Li Băng cho biết.

Theo chuyên gia về Hezbollah tại Đại học Quốc phòng Thụy Điển, ông Magnus Ranstorp: "Về cơ bản, Tehran đã mất khoản đầu tư lớn nhất trong nhiều thập kỷ qua", khi nói về những thiệt hại nặng nề mà Hezbollah phải gánh chịu.

"Điều này đã làm rung chuyển Iran đến tận gốc rễ. Nó cũng cho thấy Iran đã bị xâm nhập sâu như thế nào: Israel không chỉ hạ sát Nasrallah mà còn cả Tướng Nilforoushan của Iran", ông nói.

Một quan chức cấp cao Iran cho biết, cái chết của thủ lĩnh Nasrallah đã thúc đẩy chính quyền nước này điều tra kỹ lưỡng các vụ xâm nhập có thể xảy ra trong hàng ngũ của chính họ, từ IRGC hùng mạnh đến các quan chức an ninh cấp cao, đặc biệt tập trung vào những người đi du lịch nước ngoài hoặc có người thân sống bên ngoài Iran.

Tehran đặc biệt nghi ngờ một số thành viên của IRGC đã đi du lịch đến Li Băng, ông cho biết. Mối lo ngại bùng nổ khi một trong những cá nhân này bắt đầu hỏi về nơi ở của thủ lĩnh Nasrallah, đặc biệt là hỏi về thời gian ông sẽ ở lại những địa điểm cụ thể, quan chức này nói thêm.

Hiện nay, một nghi phạm và một số người liên quan đã bị bắt sau khi giới tình báo Iran đưa ra "báo động đỏ". Quan chức này cho biết, gia đình nghi phạm đã chuyển ra nước ngoài sinh sống nhưng không nêu tên nghi phạm hoặc người thân.

Trên thực tế, những hồi chuông báo động đã vang lên trong nội bộ Tehran và Hezbollah về khả năng tình báo Mossad của Israel xâm nhập sau vụ ám sát chỉ huy Hezbollah Fuad Shukr hồi tháng 7 trong một cuộc không kích của Israel vào một địa điểm bí mật ở Beirut khi ông này đang gặp một chỉ huy IRGC.

Vụ ám sát đó diễn ra chỉ vài giờ sau khi thủ lĩnh Hamas Haniyeh bị sát hại tại Tehran.

Không giống như cái chết của ông Haniyeh, Israel công khai nhận trách nhiệm đứng sau vụ ám sát Shukr, một nhân vật ít được biết đến nhưng đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển vũ khí tiên tiến nhất của Hezbollah, bao gồm tên lửa dẫn đường chính xác, và chịu trách nhiệm về các hoạt động của nhóm chống lại Israel trong những năm qua.

Theo SCMP