1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Binh sĩ Ukraine kể lại 3 ngày bò trên bãi mìn của Nga

Minh Phương

(Dân trí) - Một người lính Ukraine cho biết anh đã phải bò suốt 3 ngày, băng qua những bãi mìn để quay trở lại đơn vị sau khi đi lạc vào chiến tuyến của Nga.

Binh sĩ Ukraine kể lại 3 ngày bò trên bãi mìn của Nga - 1

Binh sĩ Ukraine tập dượt ở Kupiansk hồi tháng 10 (Ảnh minh họa: Getty).

Người lính có bí danh Khokhol này là thành viên của Đơn vị Lực lượng Đặc biệt Artan của Ukraine.

Khokhol kể lại, hồi tháng 10, đơn vị gồm 28 người của anh nhận được lệnh hỗ trợ lực lượng đặc nhiệm Kraken ở Kupyansk. Anh và các đồng đội được bàn giao vũ khí, kính nhìn đêm và một số thiết bị khác để bắt đầu thực hiện nhiệm vụ.

Đơn vị của anh vừa đến tối hôm trước thì sáng hôm sau giao tranh nổ ra căng thẳng hơn khiến 2 đồng đội của anh thiệt mạng, 19 người bị thương.

Khokhol sau đó dẫn đầu một mũi tập kích vào cứ điểm của Nga, bắt 6 binh sĩ đối phương. Anh và 2 đồng đội nữa đã dẫn giải tù binh về căn cứ lúc nửa đêm.

Tuy nhiên, sự cố đã xảy ra, tất cả các thiết bị nhìn đêm và máy ảnh nhiệt của họ đều hết pin trong khi các máy bay không người lái cũng phải sạc lại. Khokhol và đồng đội quyết định đi tiếp mà không hề biết rằng đã đi nhầm đường, tiến thẳng về phía vị trí của lực lượng Nga.

Khi đi được gần 1km, họ đến gần một cánh rừng. Lúc này, 3 binh sĩ Nga bước tới và đề nghị đọc mật khẩu xác nhận. Ban đầu, Khokhol nghĩ đó là quân mình, nhưng về sau phát hiện họ là lực lượng Nga.

Khokhol đã nổ súng về phía lính Nga. Một cuộc đọ súng đã nổ ra. Lực lượng Nga ném lựu đạn và dùng súng phóng lựu bắn về phía Khokhol và các đồng đội khiến những tù binh đứng ở giữa thiệt mạng.

Khi Khokhol lùi khoảng 50m, một tiếng nổ lớn dội lên và anh bất tỉnh ngay sau đó. Anh tỉnh vào sáng hôm sau vào nhận ra rằng lý do không có lính Nga nào tiếp cận anh là bởi anh đang nằm trên một bãi mìn.

Phía Nga đã dùng máy bay không người lái để thả đạn xuống khu vực mà Khokhol có thể đang ẩn nấp. Họ không phát hiện ra Khokhol do cỏ mọc um tùm, nhưng họ biết Khokhol không đi đâu xa.

Lúc này Khokhol không mặc áo giáp chống đạn. Anh nghĩ mình có 3 lựa chọn: hoặc đầu hàng, hoặc ở yên tại chỗ hoặc tìm cách thoát khỏi nơi này. Cuối cùng Khokhol quyết định trườn đi.

Anh ra hiệu cho máy bay không người lái của Nga, giả vờ đầu hàng và hỏi liệu anh nên đi theo hướng nào. Máy bay của Nga đã chỉ dẫn hướng đi cho Khokhol và anh chọn đi hướng ngược lại.

Để đề phòng trúng mìn, anh bò rất chậm, và chỉ đặt chân xuống những nơi có cỏ mọc. Nhận thấy máy bay không người lái của Nga bám theo, anh nấp vào một bụi rậm và khiến phía Nga hoàn toàn mất dấu.

Anh cứ đi như thế suốt 3 ngày, 2 đêm. "Tôi đã bò bằng bụng khoảng 3,5km", Khokhol kể lại. Trên đường đi anh gặp một lính bắn tỉa của Nga và buộc anh phải bò nhanh hơn, khi cơ thể càng ấm lên, anh càng dễ bị thiết bị của đối phương phát hiện. Tuy nhiên, anh đã an toàn vượt qua.

"Nói chung, có nhiều cách khác nhau để bạn có thể bò, nhưng trong trường hợp của tôi, tôi phải bò càng gần mặt đất càng tốt và làm mọi thứ rất chậm rãi và kín đáo. Cứ 10m lại nghỉ để lấy lại hơi thở và phục hồi nhiệt độ cơ thể. Khi bạn cảm thấy lạnh, đó là tín hiệu để bò tiếp", Khokhol cho biết.

Trong thời gian đó, anh cũng không có thức ăn, nước uống. Thậm chí ở ngày thứ hai, trời bắt đầu có mưa và sương mù, có những lúc Khokhol không nhìn thấy gì. Khi mệt, anh sẽ tìm một bụi cỏ rậm để ngủ một chút.

Sau đêm thứ hai, Khokhol nhận thấy yếu dần và biết rằng mình không còn nhiều thời gian. Anh thậm chí bắt đầu bị ảo giác, nghĩ mình đang nói chuyện với vợ. "Tôi mất phương hướng, lạc đường và không biết mình đang đi đâu", anh chia sẻ.

Tuy nhiên, cũng chính gia đình là một trong những động lực để anh tiếp tục cố gắng. Có thời điểm Khokhol áp sát vị trí của lực lượng Nga tới mức anh có thể nghe rõ cuộc trò chuyện của đối phương, nhưng anh vẫn vượt qua thành công.

Cuối cùng anh cũng về tới vị trí của quân đội Ukraine. Các bác sĩ khi đó nói rằng, anh chỉ còn khoảng 12-14 giờ sống sót. Họ cũng nói rằng Khokhol bị thủng màng nhĩ và có một số mảnh đạn găm trong cơ thể. Anh được đưa đi phẫu thuật và điều trị. Khokhol cũng mất một thời gian sau đó để trở lại bình thường.

Theo Pravda
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine