1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bi thương ngập tràn tại "thùng thuốc súng" Gaza

Đức Hoàng

(Dân trí) - Xung đột giữa Israel và Hamas trong tuần qua đã gây ra những đau thương và tang tóc đối với người dân thường vô tội ở cả 2 phía, khiến nhiều gia đình bị chia ly mãi mãi.

Bi thương ngập tràn tại thùng thuốc súng Gaza - 1

Người Palestine đứng trước thi thể 10 thành viên một gia đình ở Dải Gaza thiệt mạng vì vụ không kích của Israel (Ảnh: AFP).

Mohammed al-Hadidi, một người dân thường tại Gaza, đã đoàn tụ với con trai 5 tháng tuổi, Omar, trong khoảnh khắc đặc biệt xúc động. Omar được kéo ra từ một đống đổ nát sau khi một vụ không kích của Israel hôm 15/5, vụ việc đã khiến 10 thành viên trong gia đình cậu bé thiệt mạng.

Omar đã sống sót thần kỳ khi hỏa lực Israel nã xuống căn nhà 3 tầng ở trại tị nạn Shati cuối tuần trước, khiến nó sập hoàn toàn.

Al-Hadidi nói với hãng tin Al Jazeera rằng, vợ anh cùng 4 con trai, tuổi từ 6-14 đã thiệt mạng. Một người họ hàng cùng 4 đứa con cũng thiệt mạng trong vụ không kích. Ít nhất 15 người trong ngôi nhà bị đánh sập đã bị thương.

Giữa những đau thương và tang tóc, Al-Hadidi vẫn cảm ơn "Thượng đế vì tôi vẫn còn có Omar" khi ông đoàn tụ con trai tại bệnh viện al-Shifa.

"Bọn trẻ con ở yên trong nhà. Chúng không cầm vũ khí, chúng không bắn rocket", Al-Hadidi nói trong đau khổ. Anh cho biết, các con anh ra đi khi vẫn đang "mặc trang phục cho lễ Eid al-Fitr đánh dấu sự kết thúc tháng ăn chay Ramadan của người Hồi giáo. 

Bi thương ngập tràn tại thùng thuốc súng Gaza - 2

Bé trai Omar được kéo ra từ đống đổ nát sau vụ đánh bom (Ảnh: AFP).

"Gia đình tôi không phóng rocket, không ném bom bất cứ ai. Vợ và các con tôi chỉ đến nhà họ hàng để tổ chức lễ Eid al-Fitr và giờ đây chúng tôi tới bệnh viện để nhận về những thi thể không lành lặn. Con trai tôi mới 5 tháng tuổi và giờ nó bị thương. Nó làm gì sai chứ?", Al-Hadidi cho biết.

Dân thường ở Gaza đang hứng chịu những mất mát to lớn cả về vật chất, tính mạng khi giao tranh giữa Israel và lực lượng vũ trang Hamas của người Palestine leo thang dồn dập từ 10/5. Tại Gaza, số người thiệt mạng đã tăng lên 197, với ít nhất 58 trẻ em và 34 phụ nữ. Khoảng 1.225 người đã bị thương.

Almeqdad Jameel, người sống trong trại tị nạn Shati, cho biết, tiêm kích Israel đã phóng ít nhất 5 tên lửa vào ngôi nhà.

"Một bức tường lửa tràn xuống đường phố và các mảnh vỡ cũng như thủy tinh bay khắp mọi nơi. Âm thanh thật chát chúa và khiến mọi người khiếp sợ", Jameel kể lại.

Bi thương ngập tràn tại thùng thuốc súng Gaza - 3

Nadine Abdel-Taif không kìm được nước mắt trước những cảnh tượng tàn khốc mà cô bé phải chứng kiến trong tuần qua (Ảnh: News.com.au).

Đứng trước một căn nhà đổ nát ở Dải Gaza, bé gái Nadine Abdel-Taif, 10 tuổi, bật khóc nức nở. Nadine không thể chịu đựng những căng thẳng, tàn phá và nỗi đau mà người dân ở Gaza đang hứng chịu mỗi ngày.  

Giống nhiều dân thường ở Dải Gaza khác, Nadine đã mất nhà sau những trận không kích của Israel.

"Cháu lúc nào cũng ốm yếu. Cháu không làm được gì cả. Cháu mới 10 tuổi thôi mà. Cháu phải làm gì đây? Sửa căn nhà ư? Cháu mới chỉ 10 tuổi thôi. Cháu không thể chịu được nữa. Cháu muốn trở thành bác sĩ để giúp mọi người", Nadine nói trong đoạn video đang được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội.

"Cháu cảm thấy sợ lắm. Vì sao chúng cháu lại phải chịu đựng chuyện này? Chúng cháu đã làm gì sai để phải nhận lấy điều này chứ? Thật không công bằng", Nadine nói, thể hiện rõ cảm xúc sốc và sợ hãi.

Ở phía bên kia chiến tuyến, dân thường Israel cũng trở thành nạn nhân của những cơn "mưa" rocket của Hamas. Lực lượng này đã phóng tới gần 3.000 rocket về phía Israel trong 1 tuần qua. Đây là cuộc xung đột dữ dội nhất giữa Hamas và Israel kể từ năm 2014.

Người Gaza gào khóc vì mất người thân do chiến sự khốc liệt