1. Dòng sự kiện:
  2. Ông Trump bị ám sát hụt
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Bệnh viện trọng điểm cứu chữa thương binh Ukraine chạy hết công suất

Nguyễn Bình

(Dân trí) - Tại bệnh viện trọng điểm dành cho thương binh Ukraine, các bác sĩ phẫu thuật làm việc không ngừng nghỉ để giành giật sự sống.

Bệnh viện trọng điểm cứu chữa thương binh Ukraine chạy hết công suất - 1

Binh sĩ Ukraine bị thương trong giao tranh với Nga (Ảnh minh họa: AFP).

Hầu hết quân nhân đều bất tỉnh khi được đưa đến Bệnh viện Mechnikov, cửa ngõ chính tiếp nhận những người bị thương trong các trận chiến ở Donbass, miền Đông Ukraine.

Tọa lạc tại Dnipro, thành phố có 1 triệu dân, cách tiền tuyến 185km về phía Tây, cơ sở y tế khổng lồ thời Liên Xô hoạt động suốt ngày đêm để cứu càng nhiều mạng sống càng tốt.

Bệnh viện - nổi tiếng là nơi điều trị những vết thương phức tạp nhất - có trong biên chế các bác sĩ và y tá giàu kinh nghiệm nhất đất nước. Nhiều người đã làm việc kể từ khi bắt đầu xung đột cục bộ năm 2014.

Sergii Ryzhenko, giám đốc bệnh viện, cho biết trong 8 năm, từ 2014 đến 2022, Bệnh viện Mechnikov đã tiếp nhận hơn 3.000 người bị thương, chỉ từ 1 đến 5 người mỗi ngày. Sau khi bắt đầu cuộc xung đột toàn diện, số ca tăng vọt đang đẩy đội ngũ y tế của Mechnikov đến giới hạn của họ.

Bác sĩ Ryzhenko, người vẫn tự mình thực hiện một số ca phẫu thuật, cho biết khoảng 29.000 người bị thương đã được đưa đến bệnh viện kể từ khi xung đột nổ ra. Theo các bác sĩ, mỗi ngày có khoảng 50 thương binh được đưa đến bệnh viện.

Nhiều người được đưa tới với mặt nạ dưỡng khí, họ không thể tự thở được. Khoảng 82% trong số họ đã bất tỉnh khi đến bệnh viện.

Chỉ những người may mắn được rút ra khỏi cuộc chiến khốc liệt kịp thời mới có thể sống sót để đến được bệnh viện. Phải mất nhiều giờ, đôi khi nhiều ngày, những người bị thương mới được vận chuyển khỏi chiến trường.

Ngày càng có nhiều lo ngại rằng bệnh viện có thể cạn kiệt bác sĩ phẫu thuật - đặc biệt là khoa giải phẫu thần kinh - cần thiết để theo kịp số thương binh tăng lên nhanh chóng.

Vị bác sĩ kỳ cựu 60 tuổi cho biết: "Hàng ngày, khi thành lập các tổ công tác, chúng tôi sợ không đủ người để cứu những người bị thương".

Ông Ryzhenko cho biết, các bác sĩ làm việc 15 đến 18 giờ mỗi ngày. Đối với họ, việc được ngủ khoảng 5 giờ là một điều xa xỉ.

Ông cho biết thêm, không phải ai cũng có thể đáp ứng được những yêu cầu về thể chất và tâm lý của công việc. Việc bố trí nhân sự cho bệnh viện là một thách thức.

Sau hơn hai năm bước vào cuộc xung đột tổng lực, chính các bác sĩ Ukraine đang phải chống chọi với tình trạng kiệt sức - giống như những người lính - trước một mùa hè được dự đoán sẽ là khó khăn.

Khi tình hình chiến trường trở nên tồi tệ hơn trong bối cảnh thiếu nguồn lực quan trọng kéo dài - từ nhân lực đến đạn dược và thiết bị - Bệnh viện Mechnikov cần thêm bác sĩ phẫu thuật. Theo ông Ryzhenko, có hơn 200 bác sĩ phẫu thuật và gây mê làm việc tại bệnh viện, nhưng lý tưởng nhất là cần thêm khoảng 40 người nữa.

Một số vết thương gây tử vong và đội ngũ y tế không thể làm gì được. Ông cho biết, khó khăn và nguy hiểm nhất là chấn thương sọ não.

Theo số liệu của chính bệnh viện trọng điểm có bề dày lịch sử tới 200 năm tuổi này, cho đến nay họ đã cứu sống được khoảng 95% số người bị thương.

Ông Ryzhenko, người từng giữ chức vụ giám đốc bệnh viện trong hơn một thập kỷ, cho biết: "Đối với một cuộc chiến, đó là con số rất lớn".

Bệnh viện trọng điểm cứu chữa thương binh Ukraine chạy hết công suất - 2

Sergii Ryzhenko, giám đốc bệnh viện và là cựu bác sĩ quân y tại bệnh viện Mechnikov ở Dnipro, Ukraine, ngày 10/5. (Ảnh: The Kyiv Independent).

Cần thêm bác sĩ

Từ những người lính bị mất chân tay cho đến tổn thương não do mảnh đạn, các bác sĩ tại Bệnh viện Mechnikov đều đã chứng kiến tất cả.

Vị bác sĩ nhấn mạnh rằng, việc không có đủ không khí trong lành còn đáng sợ hơn. Vào những thời điểm bận rộn nhất, đội ngũ y tế không ra ngoài nhiều ngày. Ryzhenko cho biết, ông cố gắng ra ngoài một lúc để thở khi tình trạng kiệt sức dâng trào đến đỉnh điểm.

"Chúng tôi đã quen với công việc khó khăn này", ông giải thích. Lịch trình làm việc khắc nghiệt là điều bắt buộc để cứu được càng nhiều người bị thương càng tốt.

Bác sĩ David Staryk, 28 tuổi, chuyên về giải phẫu thần kinh, cho biết các bác sĩ trong lĩnh vực của anh là khó tìm nhất vì không có nhiều người trên cả nước. Anh cho biết có khoảng 10-15 người làm tại Bệnh viện Mechnikov, nhưng cần ít nhất 4 người nữa.

Staryk nói: "Chúng tôi đang cố gắng và hiện tại chúng tôi vẫn ổn. Nhưng đôi lúc thật khó khăn khi bạn thực hiện hai hoặc ba ca phẫu thuật (liên tiếp)".

Anh giải thích, một ca phẫu thuật thần kinh có thể mất từ 3 đến 7 giờ và cần sự chú ý đặc biệt.

Staryk tin rằng các bác sĩ phẫu thuật làm việc quá sức có thể bị tách biệt về mặt cảm xúc giống như những người lính ở tiền tuyến, những người thường áp dụng cơ chế phòng thủ giúp họ ngừng phản ứng với những khoảnh khắc đau thương.

Bác sĩ Staryk nói: "Chúng tôi đã kiệt sức (vì cảm xúc) và chúng tôi không có sự đồng cảm. Có lẽ đó chỉ là sự chuyên nghiệp, bạn chỉ cần tiếp nhận (bệnh nhân) và làm công việc của mình".

Bệnh viện trọng điểm cứu chữa thương binh Ukraine chạy hết công suất - 3

Các bác sĩ thực hiện một ca phẫu thuật cho thương binh Ukraine tại bệnh viện Mechnikov (Ảnh: The Kyiv Independent).

Con đường còn dài

Những người bị thương càng được chăm sóc tốt hơn tại các bệnh viện dã chiến gần tiền tuyến thì các bác sĩ của Mechnikov càng có thể làm việc nhanh hơn.

Những người bị thương trước tiên được chuyển đến cái gọi là điểm ổn định (trạm xá), nơi họ được chăm sóc y tế ban đầu - quan trọng nhất là cầm máu - trước chuyến hành trình dài đến bệnh viện thích hợp. Ông Ryzhenko cho biết những cơ sở như vậy thiếu ánh sáng tốt và một số thiết bị cần thiết để xác định thương tích.

"Họ không thể nhìn thấy mọi thứ", ông nói và giải thích rằng, những người còn lại được chăm sóc tại bệnh viện để đảm bảo mọi vết thương đều được phát hiện.

Việc phát hiện mọi vết thương không hề dễ dàng nếu bệnh nhân bất tỉnh hoặc không cảm thấy đau do adrenaline. Các bác sĩ quân y làm việc tại các trạm xá cũng nói với Kyiv Independent rằng, ở khu vực tiền tuyến đang thiếu bác sĩ phẫu thuật hoặc bác sĩ đa khoa có kinh nghiệm.

Nhưng nếu người lính tới điểm ổn định kịp thời và vết thương được xác định chính xác thì cơ hội sống sót là rất cao. Phần lớn các trường hợp tử vong được ghi nhận trước khi người bị thương tới được trạm xá.

Phó giám đốc bệnh viện, Oleksandr Tolubaiev, cho biết, "sức mạnh nội tại" cũng rất quan trọng, khi nhiều bệnh nhân bất chấp nghịch cảnh và sống sót trong những tình huống tưởng như đã chết mười mươi.

Đêm như vô tận

Giờ cao điểm ở Bệnh viện Mechnikov là vào ban đêm. Các thương binh lần lượt đến và được các bác sĩ, y tá túc trực chăm sóc ngay lập tức.

Thành phố tối đen như mực. Hành lang bên trong bệnh viện cũng mang lại cảm giác tương tự, với sự im lặng ảm đạm thỉnh thoảng bị phá vỡ bởi tiếng kêu cót két của cáng đưa bệnh nhân vào phòng mổ.

Trong số những thương binh đang chờ được đưa lên giường sau khi điều trị có Mykola Lehach, người vừa được sơ tán khỏi miền đông.

Lehach kể lại những gì đã xảy ra: quân đội Nga lần đầu tiên tấn công vào vị trí của anh ta bằng hỏa lực pháo binh và xe tăng và chiếm được nó vào sáng hôm sau. Trong số 8 người giữ vị trí này, 6 người đã thiệt mạng trong khi chiến đấu, và 2 người - bao gồm cả Lehach - bị bắt giữ trong thời gian ngắn như tù binh chiến tranh (POW) cho đến khi một cuộc tấn công bằng súng cối của Ukraine giải thoát họ.

Người lính bộ binh 48 tuổi đến từ vùng Kiev, được triển khai cùng Lữ đoàn cơ giới số 66 ở khu vực Liman, cho biết: "Chúng tôi bị thương nhưng đã cố gắng chạy trốn".

Lehach tỏ ra bình tĩnh bất chấp sự kiện kinh hoàng mà anh đã trải qua. Nằm trên cáng, anh cho biết anh đã lường trước điều tồi tệ nhất.

Những người lính bị thương như Lehach - người vừa mất đồng đội - hàng ngày được đưa đến bệnh viện Mechnikov, và các bác sĩ cần phải tạo cho họ cảm giác an toàn.

Tolubaiev, phó giám đốc bệnh viện, cho biết: "Chúng tôi bảo vệ tiền tuyến của mình tại khoa cấp cứu này".

Theo Kyiv Independent
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine