1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

13 lính Mỹ thiệt mạng ở Kabul: Kịch bản "ác mộng" với ông Biden

Thành Đạt

(Dân trí) - Tổng thống Joe Biden phải đối mặt với tình huống khó khăn sau cái chết của 13 binh lính trong vụ đánh bom ở sân bay Kabul trước khi Mỹ hoàn tất việc rút quân khỏi Afghanistan.

Hiện trường vụ nổ bom như "ngày tận thế" tại sân bay Kabul

13 lính Mỹ thiệt mạng ở Kabul: Kịch bản ác mộng với ông Biden - 1

Lính Mỹ đảm bảo an ninh tại sân bay Kabul, Afghanistan (Ảnh: Sputnik).

Giữa lúc đang phải lo lắng tìm cách hoàn tất quá trình di tản quân nhân và công dân Mỹ khỏi Afghanistan, Tổng thống Joe Biden tiếp tục chứng kiến một kịch bản ác mộng xảy ra vào ngày 26/8 khi các vụ đánh bom liều chết làm rung chuyển sân bay thủ đô Kabul, khiến ít nhất 13 lính Mỹ thiệt mạng và 15 người khác bị thương.

Ông Biden đã triệu tập các cố vấn quân sự và ngoại giao hàng đầu tới Phòng Tình huống của Nhà Trắng để nhận báo cáo cập nhật hàng ngày về nỗ lực sơ tán trong tình trạng hỗn loạn ở Kabul, sau khi các vụ nổ xảy ra bên ngoài sân bay ở thủ đô Afghanistan.

Hai giờ sau đó, nhóm cố vấn mới rời khỏi Phòng Tình huống. Tổng thống Biden trở lại Phòng Bầu Dục, trong khi các quan chức của Lầu Năm Góc ra vào Nhà Trắng liên tục. Một số nhân viên Nhà Trắng chỉ biết thông tin về số binh sĩ thiệt mạng trong vụ đánh bom ở Kabul qua truyền hình.

"Chúng tôi phẫn nộ và đau lòng", Tổng thống Biden nói về cảm xúc của chính ông và phu nhân Jill Biden trong bài phát biểu trước công chúng vào cuối ngày 26/8.

Ông chủ Nhà Trắng tuyên bố sẽ "săn lùng" những kẻ tấn công và gọi những binh lính thiệt mạng là "anh hùng".

13 lính Mỹ thiệt mạng ở Kabul: Kịch bản ác mộng với ông Biden - 2

Tổng thống Mỹ Joe Biden (Ảnh: AP).

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công đẫm máu ở Kabul.

Rút quân khỏi Afghanistan sau 20 năm chiến tranh, Tổng thống Biden đang phải đối mặt với những lời chỉ trích về việc vội vàng sơ tán lực lượng Mỹ sau khi Taliban nhanh chóng tiếp quản Kabul. Vài ngày trước vụ đánh bom ở Kabul, ông Biden cố gắng gửi một thông điệp tới người dân trong nước rằng Mỹ rời khỏi Afghanistan để cứu mạng binh lính Mỹ.

Kể từ năm 2001, khi Mỹ đưa quân vào Afghanistan, số binh lính Mỹ thiệt mạng đã lên tới gần 2.500 người.

Chia sẻ với các phóng viên ngày 20/8, Tổng thống Biden nói rằng, nếu Mỹ ở lại Afghanistan lâu hơn, đồng nghĩa với việc "những người con trai, con gái của các bạn, giống như con trai tôi từng được điều tới Iraq trước đây, có thể sẽ chết. Và điều đó để làm gì?".

Thương vong của quân đội Mỹ trong vụ đánh bom mới nhất là thương vong đầu tiên ở Afghanistan kể từ tháng 2/2020 và là ngày chết chóc nhất của quân đội Mỹ trong một thập niên ở Afghanistan.

Phe chỉ trích cho rằng chính cuộc sơ tán vội vã đã dẫn đến cái chết của 13 người trong số gần 5.200 binh lính Mỹ được triển khai để đảm bảo an ninh tại sân bay Kabul. Cuộc sơ tán đó khiến những người Mỹ vẫn phải ở lại Afghanistan bị đe dọa.

Giới chức Mỹ ngày 26/8 cho biết khoảng 1.000 người Mỹ vẫn đang ở Afghanistan.

"Đây là cơn ác mộng mà chúng tôi lo sợ, và đó là lý do trong nhiều tuần qua, các lãnh đạo quân sự, tình báo và quốc hội của cả 2 đảng đã khẩn cầu tổng thống chống lại Taliban và đẩy họ ra khỏi khu vực sân bay", Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Ben Sasse nói.

"Trong khi chúng ta vẫn chờ đợi thêm thông tin chi tiết, một điều rõ ràng là chúng ta không thể tin tưởng Taliban trong việc đảm bảo an ninh cho người Mỹ", Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Bob Menendez nói, khi ngầm chỉ trích chiến lược sơ tán của Tổng thống Biden.

Trong khi người tiền nhiệm Donald Trump đặt mục tiêu rút quân vào tháng 5, Tổng thống Biden đã lùi kế hoạch tới ngày 31/8. Nhưng khi các quan chức Lầu Năm Góc cảnh báo nguy cơ an ninh đang gia tăng từ các chiến binh Hồi giáo tại sân bay Kabul, ông Biden không thay đổi hạn chót, bất chấp sức ép từ các nước đồng minh.

Một cố vấn của ông Biden nói rằng cái chết của các binh lính Mỹ ở Kabul vừa qua càng nhấn mạnh lý do khiến ông phải đưa ra quyết định rút quân, đồng thời cũng cho thấy những rủi ro mà Mỹ phải đối mặt nếu tiếp tục ở lại Afghanistan.

Là người vốn hoài nghi về sự hiện diện quân sự suốt 20 năm qua của Mỹ ở Afghanistan, ông Biden đã nói rằng Washington từ lâu đã đạt được mục tiêu ban đầu khi đưa quân vào Afghansitan: tiêu diệt tận gốc al-Qaeda và ngăn chặn một cuộc tấn công khác nhằm vào Mỹ như vụ khủng bố ngày 11/9. Tuy nhiên, vụ tấn công mới nhất đã đặt ra nghi vấn về mục tiêu này.