PhotoStory

Tiểu thương tránh rét trong cây ATM, xuyên đêm trông đào, quất

Thực hiện: Thành Đông

(Dân trí) - Những ngày cận Tết, thời tiết Hà Nội chuyển rét đậm khi nhiệt độ xuống dưới 10 độ C, các tiểu thương kinh doanh đào, quất phải đốt lửa sưởi ấm xuyên đêm, thậm chí tìm cây ATM để nằm tránh gió lạnh.

Tiểu thương tránh rét trong cây ATM, xuyên đêm trông đào, quất - 1

Khu vực Hà Nội ảnh hưởng bởi không khí lạnh, nhiệt độ xuống thấp 10-12 độ C, ban đêm chỉ còn 8-10 độ C. Dọc các tuyến đường như Lạc Long Quân, Phạm Hùng, Tố Hữu,... tiểu thương bán đào, quất phải dựng lều bạt tránh gió rét.

Tiểu thương tránh rét trong cây ATM, xuyên đêm trông đào, quất - 2

Về đêm, người dân kinh doanh dựng tạm lều bạt ngủ tại điểm bán của mình để tiện trông hàng.

Tiểu thương tránh rét trong cây ATM, xuyên đêm trông đào, quất - 3

Các tiểu thương quây kín bạt để phòng kẻ gian, tránh mất cắp đào, quất.

Tiểu thương tránh rét trong cây ATM, xuyên đêm trông đào, quất - 4

Anh Đức Hoàn (31 tuổi, tiểu thương tại đường Lạc Long Quân, Hà Nội) kinh doanh quất nhiều năm nay chia sẻ: "Từ 21h trở đi, trời rét đậm, tôi phải dựng lều bạt tránh gió và cắm thêm đèn sưởi cho ấm".

Tiểu thương tránh rét trong cây ATM, xuyên đêm trông đào, quất - 5

Anh H.T cho biết: "Tôi được thuê trông hàng, làm theo ca từ 18h hôm trước tới 7h sáng hôm sau rồi về ngủ. Đêm xuống, ít người qua sử dụng cây ATM nên tôi tận dụng nghỉ ngơi bên trong, vừa tránh gió rét lại vừa sạch sẽ".

Tiểu thương tránh rét trong cây ATM, xuyên đêm trông đào, quất - 6

 "Năm nay tôi cùng gia đình em trai bày bán 200 gốc hoa mai Ba Vì. Những ngày này người dân chỉ đi xem hoặc mua vài cây nhỏ về trưng bày, phải từ 28 Tết mới có đông người mua", chị Đinh Thị Hòa (48 tuổi) tâm sự bên đống lửa nhỏ khi đã 23h đêm.

Tiểu thương tránh rét trong cây ATM, xuyên đêm trông đào, quất - 7

Từ sau 0h, nhiệt độ ngoài trời hạ xuống dưới 10 độ C, một số tiểu thương tận dụng chính ô tô tải nhỏ của mình để mắc màn, ngủ tránh sương lạnh và gió rét.

Tiểu thương tránh rét trong cây ATM, xuyên đêm trông đào, quất - 8

Anh Đinh Đức Thiện (48 tuổi, sinh sống tại Quảng An) dựng chiếc lều tạm và giường đóng từ các ván gỗ đặt trên vỉa hè đường Tố Hữu. Đêm xuống, anh cũng đốt đống lửa nhỏ cạnh lều để giữ ấm cơ thể.

"Nhà tôi trồng và kinh doanh cây đào khoảng 7-8 năm nay, cũng đã quen cảnh vạ vật xuyên đêm trông hàng Tết trong rét mướt như này rồi ".