1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 4808:

Vợ chồng nghèo bất lực nhìn con trai lớp 12 đối mặt với cái chết

Nguyễn Duy

(Dân trí) - Đang khỏe mạnh nhưng sau một cơn đau, Cương nằm bất động trên giường... Thương con, vợ chồng nghèo vay mượn khắp nơi đưa con đến bệnh viện và giờ đành đưa về nhà chờ mong phép màu.

Vừa bước sang tuổi 18, đang học lớp 12, Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Quỳnh Lưu (tỉnh Nghệ An), em Hồ Huy Cương (SN 2005, trú xóm 2, xã Quỳnh Thanh) bất ngờ bị đột quỵ. Chứng kiến hình ảnh cậu học trò nằm bất động trên giường với chằng chịt dây chuyền cắm vào miệng khiến nhiều người xót xa, thương cảm.

Vợ chồng nghèo bất lực nhìn con trai lớp 12 đối mặt với cái chết - 1

Cậu học trò lớp 12 khỏe mạnh bỗng nhiên bị đột quỵ

Trải qua mấy đêm mất ngủ khiến quầng mắt của anh Hồ Hữu Khoa (SN 1977, bố em Cương) và chị Lê Thị Tiến (SN 1982) đen sạm, đôi mắt đờ đẫn nhìn trong vô vọng. Họ không ngờ rằng cậu con trai vốn khỏe mạnh bỗng nhiên bị đột quỵ.

Ông Hồ Hữu Khoa nói trong nước mắt: "Cương là con đầu, hiện cháu đang học lớp 12. Do hoàn cảnh gia đình nghèo khổ, mỗi khi không đi học nó lại phụ giúp bố mẹ làm nông. Những ngày cuối tuần nó còn theo tôi đi phụ hồ kiếm tiền ăn học. Vậy mà, giờ đây nó chỉ nằm một chỗ thế này…".

Vợ chồng nghèo bất lực nhìn con trai lớp 12 đối mặt với cái chết - 2

Tiền vay mượn để chữa cho con đã hết, gia đình ông Khoa đành xin bệnh viện đưa con về nhà.

Ông Khoa cho biết, vào sáng 11/3, Cương kêu đau đầu nên mẹ đi lấy thuốc cảm về uống. Tuy nhiên, cơn đau ở vùng thái dương của Cương vẫn không thuyên giảm. Chiều cùng ngày, Cương xuất hiện co giật toàn thân, hôn mê, được gia đình cấp tốc đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Nghệ An, rồi chuyển ra Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội.

Qua chụp chiếu, các bác sĩ chẩn đoán Cương bị xuất huyết dưới nhện do vỡ túi phình lớn động mạch cảnh trong phải. Cương được đưa đến Trung tâm đột quỵ của Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng hôn mê, thở máy…

Vợ chồng nghèo bất lực nhìn con trai lớp 12 đối mặt với cái chết - 3

Gia đình, người thân đang cầu mong phép màu đến với Cương.

"Ngày con bị bệnh, vợ chồng tôi không có đồng bạc nào nên phải đi vay nóng hơn 20 triệu đồng để đưa con đi bệnh viện. Phía bệnh viện nói phải phẫu thuật thì may ra mới cứu sống được con. Sau mấy ngày điều trị, tiền hết, gia đình không biết xoay xở ra sao nên chúng tôi đành xin bệnh viện cho con về nhà. Thương con lắm nhưng không biết xoay xở thế nào cả", ông Khoa nghẹn ngào nhìn đứa con đang nằm trên giường chia sẻ.

Nghe tin Cương bị đột quỵ, gia đình phải đưa về nhà vì không có tiền chữa bệnh, rất đông bà con lối xóm ở xã Quỳnh Thanh đã đến thăm hỏi, động viên. Tuy nhiên, vì ở quê còn khó khăn nên cũng chẳng giúp được gì nhiều.

Vợ chồng nghèo bất lực nhìn con trai lớp 12 đối mặt với cái chết - 4

Vợ chồng ông Khoa cùng các con bên em Cương đang hôn mê.

Ngồi túc trực bên con trai, ông Khoa không khỏi xót xa nói: "Nhìn con giờ nằm chờ chết như vậy, gia đình tôi không đành lòng chút nào. Giờ gia đình tôi đã khánh kiệt rồi, tôi khẩn cầu mọi người thương tình giúp đỡ con tôi để nó có cơ hội được đến bệnh viện điều trị tiếp…".

Ông Trần Văn Trung, Phó Chủ tịch UBND xã Quỳnh Thanh cho biết, gia cảnh ông Khoa hiện rất vất vả và không biết nỗi đau ấy kéo đến bao giờ. Chính quyền địa phương, bà con hàng xóm đã động viên, hỗ trợ nhưng cũng không thấm vào đâu so với những khó khăn, vất vả mà gia đình đang trải qua.

Gia đình ông Khoa có 7 người con, Cương là con trai đầu. Sau Cương còn 6 đứa em nhỏ, em út mới 3 tháng tuổi.

Vợ chồng nghèo bất lực nhìn con trai lớp 12 đối mặt với cái chết - 5

Gia đình ông Khoa có 7 người con, Cương là con đầu.

"Mẹ Cương mới sinh em bé được 3 tháng nên hầu như không làm được gì, chủ yếu quanh quẩn trong nhà. Những năm trước, vợ anh Khoa chủ yếu làm đồng ruộng, hôm nào rảnh rỗi thì bắt thêm con ốc, con cua đồng bán lấy tiền lo cho gia đình. Hoàn cảnh anh chị rất khó khăn, vất vả. Các con đang tuổi ăn, tuổi học, trong khi kinh tế gia đình khó khăn nên cuộc sống rất túng thiếu", ông Trần Văn Trung cho biết.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 4808 xin gửi về:

1. Ông Hồ Hữu Khoa (bố em Cương)

Địa chỉ: Xóm 2, xã Quỳnh Thanh, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An.

SĐT: 0326.521.151 - ông Khoa.

Số TK: 100878257742, Hồ Hữu Khoa, ngân hàng Viettinbank. 

2. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 4808)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. 

Tel: 0292.3.733.269