1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 4790

Nữ sinh viên nghèo ước vay được tiền để đưa mẹ đi viện

Nguyễn Duy

(Dân trí) - Mới thành sinh viên năm đầu, niềm vui chưa trọn thì Yến đã phải xin bảo lưu kết quả để ở nhà chăm sóc người mẹ bị tai nạn giao thông trong cảnh khó khăn.

4 tháng kể từ ngày người mẹ bị tai nạn giao thông, cũng là chừng ấy thời gian, em Cao Thị Hải Yến (18 tuổi) - sinh viên năm nhất, khoa Du lịch, Trường đại học Vinh phải xin bảo lưu kết quả học để chăm sóc mẹ.

Lo lắng cho sức khỏe của mẹ, chuyện gia đình và việc học dở dang… khiến khuôn mặt nữ sinh lúc nào cũng đượm buồn. Thế nhưng, trước mặt người mẹ đau yếu, Yến luôn tỏ ra lạc quan, vui vẻ để mẹ an lòng điều trị.

Nữ sinh viên nghèo ước vay được tiền để đưa mẹ đi viện - 1

Mẹ bị tai nạn, Yến phải xin bảo lưu kết quả để chăm sóc được chu đáo hơn.

Tai họa ập đến gia đình Yến vào cuối tháng 11/2022. Trên đường về thăm quê ngoại ở huyện Quỳnh Lưu, chị Lê Thị Hồng (43 tuổi, mẹ của Yến, trú Lam Thắng, xã Ngọc Sơn, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) không may bị tai nạn giao thông.

Xe máy do chị Hồng điều khiển bất ngờ tông vào đuôi ô tô đang lưu thông cùng chiều. Vụ tai nạn khiến chị bị thương rất nặng, gãy tay phải, gãy nát chân trái, chấn thương vùng đầu, mặt.

Nuốt nước mắt, nữ sinh viên xin bảo lưu học tập để chăm sóc mẹ

"Tay mẹ đã bó bột đến 4 lần nên cử động rất khó khăn. Chân dù đã phẫu thuật nhưng vẫn chưa di chuyển được. Sau 2 tháng được điều trị tại bệnh viện, không còn nhìn đâu để vay tiền nữa, em đành đưa mẹ về phòng trọ của dì xin tá túc, tự điều trị.

Đã 4 tháng trôi qua mẹ vẫn ngồi một chỗ, mọi sinh hoạt từ ăn uống, vệ sinh cá nhân chưa thể chủ động. Em lo lắng lắm, chỉ ước vay được tiền để tiếp tục đưa mẹ đi viện. Thế nhưng, nhà em khó khăn quá. Em đang chăm mẹ nên chưa thể tự kiếm tiền, đành bất lực nhìn mẹ gồng mình gánh chịu đau đớn", Yến chia sẻ.

Nữ sinh viên nghèo ước vay được tiền để đưa mẹ đi viện - 2

Vụ tai nạn làm chị Hồng bị gãy tay phải, gãy nát chân trái, chân thương vùng đầu, mặt.

Yến là con lớn trong gia đình có 2 chị em. Kinh tế trông chờ vào 2 sào ruộng. Dù khó khăn nhưng Yến và em gái Cao Thị Khánh Linh (lớp 8) luôn chăm ngoan và học giỏi.

Rồi Yến vào đại học, chưa kịp vui mừng vì tương lai đang rộng mở thì biến cố xảy ra. Thương mẹ, nữ sinh đành gạt nước mắt, bảo lưu kết quả học tập để dành thời gian chăm sóc mẹ. Còn người em gái gửi nhờ bà nội 72 tuổi ở quê nhà chăm sóc.

Nữ sinh viên nghèo ước vay được tiền để đưa mẹ đi viện - 3

Ở quê, cháu Linh đang học lớp 8 ở với bà nội đã 72 tuổi.

"Trở thành gánh nặng cho con như thế này tôi khổ tâm lắm. Từ ngày gặp nạn, chi phí phẫu thuật, điều trị cũng như chỗ ăn ở đều trông chờ vào em gái và gia đình bên ngoại.

Em gái tôi cũng là mẹ đơn thân, một mình nuôi 3 con nhỏ nên đang khó khăn lắm. Đến nay, tiền vay mượn điều trị đã trên 150 triệu đồng rồi mà sức khỏe tôi vẫn chưa ổn định. Giờ chỉ mong đi lại được để con đỡ vất vả và con gái không phải bỏ học nữa chú à", chị Hồng thở dài.

Cũng theo chị Hồng, thời gian vừa qua khi chị gặp phải tai nạn thì cũng bị chồng bỏ, không đoái hoài đến. "Từ hôm bị tai nạn đến nay người chồng đã từ bỏ tôi và con cái. Anh ấy bảo trả về cho bên ngoại, không thèm đoái hoài gì đến tôi nữa", chị Hồng rưng rưng nước mắt.   

Hỏi về người cha của mình, Yến chỉ đáp: "Bố đi làm ăn xa". Nói đoạn, Yến yên lặng nghĩ về chặng đường dài đầy khó khăn phía trước.

Nữ sinh viên nghèo ước vay được tiền để đưa mẹ đi viện - 4

Nhiều lúc buồn, Linh chỉ biết ngồi thẫn thờ trước cửa chờ mẹ về.

"Em thương mẹ nhiều lắm, chỉ mong được gánh một phần đau đớn thay mẹ. Mong mẹ chóng hồi phục để làm chỗ dựa cho 2 chị em. Mẹ khỏe trở lại thì em mới có hi vọng tiếp tục đi học. Bác sĩ nói vết thương của mẹ còn phải điều trị lâu dài, chi phí tốn kém. Với gia đình em bây giờ thì bất lực rồi, không còn khả năng vay mượn thêm. Cầu xin cô, bác, chú, dì thương cảm, giúp đỡ, để mẹ có thêm cơ hội điều trị", Yến khẩn cầu.

Trao đổi với phóng viên, ông Trịnh Văn Huy, Trưởng Ban công tác mặt trận xóm Lam Thắng, xã Ngọc Sơn cho biết, thực tế ở quê ai cũng khó khăn. Song gia đình chị Hồng rơi vào hoàn cảnh bi đát.

Nữ sinh viên nghèo ước vay được tiền để đưa mẹ đi viện - 5

Căn nhà nhỏ chị Hồng ở xóm Lam Thắng, xã Ngọc Sơn - nơi mẹ chồng và đứa con gái thứ 2 đang sinh sống.

"Điều kiện gia đình chị Hồng có mẹ chồng là bà Lan (Lê Thị Lan, 72 tuổi) rất khó khăn. Chồng bà Lan qua đời được một năm, mới đây chị Hồng bị tai nạn rất nặng và đang phải điều trị lâu dài. Chúng tôi mong muốn bạn đọc của báo thương, giúp đỡ gia đình chị ấy trong lúc khốn khổ này", ông Huy nói.

Tai họa ập đến khiến gia đình em Yến lâm cảnh vô cùng khó khăn. Sức khỏe của người mẹ cũng như tương lai của nữ sinh viên đang rất cần sự chung tay giúp đỡ của độc giả, các nhà hảo tâm.

Mọi đóng góp, giúp đỡ mã số 4790 xin gửi về:

Em Cao Thị Hải Yến, số nhà 41, ngõ 52, đường Nguyễn Tiềm, phường Đội Cung, TP Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0374156341

STK: 0375080127, tên Cao Thị Hải Yến, ngân hàng MB. 

Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 4790)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

Văn phòng đại diện của báo:

VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

-VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Tel: 0914.86.37.37

VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269