1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 5025:

"Về nhà thì chồng em sẽ chết, nhưng nợ nhiều quá, em biết tính sao đây"

Hương Hồng

(Dân trí) - Chị bán vội con chó được 700 ngàn, đưa anh về Hà Nội cấp cứu. Sau hơn 3 tuần chạy chữa tích cực, tiền viện phí của chồng đã lên cả trăm triệu đồng, kiệt quệ, bế tắc chị ngậm ngùi xin đưa anh về nhà.

Người bố 2 con bị sốt xuất huyết biến chứng suy đa tạng

Người vợ nghèo khó rơi vào tình cảnh trớ trêu kể trên là chị Bàn Thị Chầm, 36 tuổi (trú ở huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn).

Chúng tôi tới Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Đông Anh, Hà Nội) thăm anh Tô Văn Tiến, (SN 1985, chồng chị Chầm), ngay sau khi nhận được thông tin về bệnh tình của anh Tiến, từ phòng Công tác Xã hội (CTXH) của bệnh viện.

Trong phòng Hồi sức tích cực, người đàn ông dân tộc Nùng 38 tuổi vẫn đang ở giữa lằn ranh của sự sống và cái chết. Anh đang được lọc máu liên tục, sử dụng máy thở… Các y, bác sỹ đã phải sử dụng đến những trang thiết bị y tế hiện đại nhất để trợ giúp người đàn ông này duy trì mạng sống mong manh.

Về nhà thì chồng em sẽ chết, nhưng nợ nhiều quá, em biết tính sao đây - 1

Tính mạng người đàn ông 38 tuổi nguy kịch bởi mắc sốt xuất huyết nặng, dẫn đến suy đa tạng, nhiễm khuẩn huyết… (Ảnh: Hương Hồng).

Trong giây phút hiếm hoi được vào phòng bệnh chăm chồng, chị Chầm đã không kìm nén được cảm xúc của mình. Người vợ gục đầu bên chân giường bệnh của chồng òa khóc:

"Chỉ vì không có tiền, nên chồng bệnh quá nặng mới được đi viện. Giờ đưa chồng về nhà, em có tội với chồng, có tội với các con, nhưng nhà mình quá nghèo, em biết phải làm sao bây giờ!...", dường như cảm nhận được những giọt nước mắt của người vợ tần tảo, anh Tiến khẽ cựa mình, đôi mắt chợt hé mở rồi lại nhắm nghiền trong nỗi đau đớn tột cùng.

Ngước lên đôi mắt trũng sâu, chị Chầm thổn thức: Hơn 3 tuần trước chồng em kêu đau người kèm sốt cao li bì. Em chỉ biết đắp thuốc lá lên người anh ấy và lấy khăn ướt lau cho anh, nhưng không đỡ.

Đến khi anh ấy cứ lả đi thì em đưa lên bệnh viện huyện, ở huyện một ngày bác sĩ chuyển cho xuống viện tỉnh, rồi một ngày sau lại chuyển lên Trung ương, lúc này chồng em đã hôn mê. Cũng tại nhà em không có tiền, nên không đưa anh ấy đi viện sớm, giờ mới nên nông nỗi này!...", chị Chầm lại khóc nấc.

Về nhà thì chồng em sẽ chết, nhưng nợ nhiều quá, em biết tính sao đây - 2

Sau hơn 3 tuần chữa trị tích cực, với sự trợ giúp của hàng loạt những trang thiết bị y tế tối tân, anh Tiến tạm giữ lại được mạng sống (Ảnh: Hương Hồng).

Về nhà thì chồng em sẽ chết, nhưng nợ nhiều quá, em biết tính sao đây - 3

Người vợ này đã phải bán con chó được 700 ngàn đồng để lấy tiền đưa chồng đi cấp cứu (Ảnh: Hương Hồng).

Kể về hoàn cảnh gia đình, chị Chầm bùi ngùi cho biết, sinh sống ở vùng đất cằn cỗi vào bậc nhất của tỉnh Bắc Kạn, 2 vợ chồng chị Chầm vốn sức khỏe không tốt lại không có vốn liếng, nên thu nhập của cả nhà chỉ trông vào mảnh nương ngô nhỏ cằn cỗi và tiền công vác gỗ, phun thuốc sâu thuê của anh Tiến.

Cho dù 2 vợ chồng chị Chầm có làm quần quật từ sáng sớm tới tối mịt thì gia đình 4 miệng ăn này luôn sống trong cảnh "chạy ăn từng bữa". Chính vì vậy, bao năm qua gia đình chị Chầm luôn ở diện hộ nghèo ở địa phương và chưa biết đến bao giờ mới có thể thoát ra được.

"Ngày đưa chồng em về Hà Nội, trong nhà em không có đồng nào. Em phải gọi bán con chó được 700 ngàn đồng để lấy tiền đưa anh ấy đi viện. Giờ thì em vay gần 50 triệu rồi, viện phí vẫn nợ chưa trả được đồng nào.

Nhà em nghèo khó, giờ chẳng biết vay ở đâu? Xin đưa anh ấy về nhà là có tội với chồng con, nhưng em hết cách rồi! Anh ấy về nhà, còn gặp được các con, được trút hơi thở cuối cùng ở nhà mình …", chị Chầm nói rồi lại ôm mặt bật khóc.

Về nhà thì chồng em sẽ chết, nhưng nợ nhiều quá, em biết tính sao đây - 4

Nơi quê nhà, những ánh mắt khắc khoải ngày đêm ngóng tin người cha nơi bệnh viện (Ảnh: NVCC).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bác sĩ Đỗ Văn Nhật, khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết: "Bệnh nhân Tô Văn Tiến nhập viện trong tình trạng hôn mê, nhiễm khuẩn huyết, suy đa tạng do sốt xuất huyết rất nặng".

Bác sĩ Nhật cho biết thêm, để cứu bệnh nhân, ngay lập tức các bác sĩ phải cho bệnh nhân lọc máu liên tục, vận mạch liều cao, thở máy, hồi sức tích cực.

Hiện tại bệnh nhân đã tỉnh và tiếp xúc được. Bệnh nhân vẫn cần lọc máu liên tục, thở máy, sử dụng các thuốc kháng sinh và kháng nấm. Tình trạng đã cải thiện, nhưng vẫn cần tiếp tục điều trị hồi sức dài ngày.

Viện phí của bệnh nhân tính đến nay đã hết hơn 400 triệu đồng (chưa trừ BHYT), nếu có nguồn kinh phí thì sẽ cho bệnh nhân lọc huyết tương, sử dụng các chế phẩm nâng cao thể trạng…, giúp quá trình hồi phục được tốt hơn.

Về nhà thì chồng em sẽ chết, nhưng nợ nhiều quá, em biết tính sao đây - 5

Nhà quá nghèo, "lực bất tòng tâm", người vợ xin đưa chồng về nhà gặp các con, được trút hơi thở cuối cùng ở quê nhà (Ảnh: Hương Hồng).

"Bệnh nhân 38 tuổi, cơ hội sống còn rất nhiều, lại là trụ cột gia đình với 2 con nhỏ. Điều khiến chúng tôi rất đau lòng, là gia đình bệnh nhân sợ không lo được kinh phí nên nhiều lần xin xuất viện.

Trong điều kiện hiện tại nếu xuất viện bệnh nhân chắc chắn sẽ tử vong, nên chúng tôi rất mong bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ, giúp cho bệnh nhân có cơ hội sống, con bệnh nhân không phải mồ côi cha", bác sĩ Nhật khẩn thiết.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 5025 xin gửi về:

1: Chị Bàn Thị Chầm (vợ anh Tiến)

Địa chỉ: Thôn Nà Pì, Liêm Thủy, Na Rì, Bắc Kạn

ĐT: 0834082435

Hiện anh Tiến đang điều trị tại khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (cơ sở Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội).

2. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 5025)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. 

Tel: 0292.3.733.269