"Từ ngày có tiền xây nhà mới tôi mừng lắm, có lúc vui đến không ngủ được"
(Dân trí) - Đó là chia sẻ của bà Lâm Thị Hiền, một trong hai hộ dân vừa được bạn đọc Dân trí hỗ trợ tiền xây nhà. Gia đình bà Hiền có 3 người, con gái bại liệt, chồng già yếu, sống trong căn nhà tranh xập xệ.
"Có nhà rồi chúng tôi không sợ mưa dột, nước ngập nhà nữa"
Ngày 12/2, báo Dân trí phối hợp cùng chính quyền xã An Thạnh Đông (huyện Cù Lao Dung, Sóc Trăng) khởi công xây dựng 2 ngôi nhà Nhân ái tặng gia đình bà Lâm Thị Hiền (47 tuổi) và chị Trần Thị Đẹp (41 tuổi) cùng ngụ ấp Tăng Long.
![Từ ngày có tiền xây nhà mới tôi mừng lắm, có lúc vui đến không ngủ được - 1 Từ ngày có tiền xây nhà mới tôi mừng lắm, có lúc vui đến không ngủ được - 1](https://cdnphoto.dantri.com.vn/Jt3q8eP31M0XPA3ZO_fL7g6VzL4=/thumb_w/1020/2025/02/12/khoi-congbao-ky-3-1739352364869.jpg?watermark=v1,v2)
Ông Huỳnh Nhật Hải (ngoài cùng bên phải), đại diện báo Dân trí ở ĐBSCL trao bảng tượng trưng số tiền do bạn đọc Dân trí ủng hộ tới hộ bà Lâm Thị Hiền và chị Trần Thị Đẹp tại buổi khởi công xây nhà Nhân ái trước sự chứng kiến của địa phương (Ảnh: Bảo Kỳ).
Thông qua bài viết "Vợ chồng nghèo, chuốt cọng dừa nuôi con "Sọ Dừa", mơ ước có căn nhà tử tế", đăng ngày 13/12/2024, bà Hiền nhận được số tiền 115.534.771 đồng; và từ bài viết "Mẹ đơn thân khẩn cầu giúp con trai bệnh nặng, con gái được đi học trở lại", đăng ngày 6/1, chị Đẹp được giúp đỡ 104.778.464 đồng.
Khởi công 2 nhà Nhân ái ở Sóc Trăng (Video: Bảo Kỳ).
2 hộ dân đã được bạn đọc ủng hộ trên 219 triệu đồng thông qua Chương trình Nhân ái của báo Dân trí. Toàn bộ số tiền trên đã được chuyển vào tài khoản cá nhân của hai hộ dân để sử dụng vào mục đích xây nhà và trị bệnh cho con cái.
![Từ ngày có tiền xây nhà mới tôi mừng lắm, có lúc vui đến không ngủ được - 2 Từ ngày có tiền xây nhà mới tôi mừng lắm, có lúc vui đến không ngủ được - 2](https://cdnphoto.dantri.com.vn/wLL2_jGqHSaeID7FksOGs3Y9LGo=/thumb_w/1020/2025/02/12/khoi-congbao-ky-1739352364806.jpg?watermark=v1,v2)
Bà Hiền tươi cười trong ngày khởi công nhà (Ảnh: Bảo Kỳ).
Tại buổi khởi công, ông Trần Văn Minh, Phó Chủ tịch UBND xã An Thạnh Đông gửi lời cảm ơn đến bạn đọc báo Dân trí, mạnh thường quân đã giúp đỡ, quan tâm đến các hoàn cảnh khó khăn ở địa phương nhất là việc chăm lo chỗ ở, xóa nhà tạm, nhà dột nát.
Theo ông Minh, đối với hộ bà Lâm Thị Hiền, ngoài số tiền được báo Dân trí gây quỹ là hơn 115 triệu đồng, bà Hiền còn thuộc trường hợp xóa nhà tạm của địa phương đang triển khai, kinh phí được hỗ trợ là 60 triệu đồng.
Còn hộ chị Trần Thị Đẹp tuy không thuộc diện xóa nhà tạm, số tiền bạn đọc báo Dân trí trao tặng, chị đã trích ra 50 triệu đồng để chữa bệnh cho con trai bị viêm não Nhật Bản, còn lại chị xây căn nhà tử tế để 3 mẹ con sinh sống.
"Xã chúng tôi thuộc vùng sâu, vùng xa, đường đi khó khăn, vẫn còn nhiều hộ có hoàn cảnh cần sự giúp đỡ của cộng đồng. Mong rằng, trong thời gian tới, báo Dân trí tiếp tục là cầu nối, viết bài kêu gọi, tiếp sức cho nhiều mảnh đời vươn lên", ông Minh mong muốn.
![Từ ngày có tiền xây nhà mới tôi mừng lắm, có lúc vui đến không ngủ được - 3 Từ ngày có tiền xây nhà mới tôi mừng lắm, có lúc vui đến không ngủ được - 3](https://cdnphoto.dantri.com.vn/VwZy_EOeTDQ0usdXJDgUtiqXiCY=/thumb_w/1020/2025/02/12/khoi-congbao-ky-2-1739352364896.jpg?watermark=v1,v2)
Từ ngày được bạn đọc Dân trí ủng hộ hơn 115 triệu đồng để xây nhà, chữa bệnh, ông Cường (chồng bà Hiền) tinh thần lạc quan hơn, khuôn mặt lúc nào cũng rạng rỡ (Ảnh: Bảo Kỳ).
Tại lễ khởi công, ông Huỳnh Nhật Hải, đại diện báo Dân trí bày tỏ: "Ngày hôm nay, ở đây là miếng đất trống, căn nhà cũ nhưng tôi tin rằng, không lâu nữa, chỗ này sẽ có những căn nhà khang trang, tử tế để 2 gia đình có chỗ ở kiên cố, không còn sợ mưa dột, nước ngập như trước nữa.
Mong rằng chính quyền địa phương sẽ giám sát, quan tâm tiến độ công trình để 2 căn nhà hoàn thành sớm".
Suốt buổi lễ, vợ chồng bà Hiền và chị Đẹp không giấu nổi niềm vui mừng, rối rít cảm ơn bạn đọc báo Dân trí, chính quyền địa phương đã giúp họ có mái ấm mơ ước.
Chia sẻ với phóng viên, bà Hiền cho hay, mười mấy năm qua bà khao khát có căn nhà tử tế, che mưa, tránh nắng cho con. Giờ đây niềm mơ ước ấy đã thành sự thật khi được chính quyền địa phương, bạn đọc, mạnh thường quân giúp đỡ.
"Căn nhà tôi cất sẽ có phòng khách, phòng ngủ và nhà vệ sinh. Trước đây, cả nhà tôi ở nhà lá, nền đất, không có chỗ vệ sinh sạch sẽ, tôi luôn muốn có nhà vệ sinh để tắm rửa cho con dễ dàng", bà Hiền nói.
Còn chị Đẹp cho biết, sau khi nhận được tiền từ báo kết chuyển, chị có điều kiện chữa trị bệnh cho con trai. Hiện tại, sức khỏe của bé Huỳnh Trọng Luân (9 tuổi) tiến triển tốt và đã đi học trở lại.
"Tôi biết ơn tấm lòng của mọi người đã giúp đỡ mẹ con tôi vượt qua khốn khó, ngoài ra còn giúp chúng tôi có căn nhà mới. Có nhà rồi mẹ con chúng tôi không sợ mưa dột, nước ngập dơ nhà nữa", chị Đẹp vui mừng nói.
![Từ ngày có tiền xây nhà mới tôi mừng lắm, có lúc vui đến không ngủ được - 4 Từ ngày có tiền xây nhà mới tôi mừng lắm, có lúc vui đến không ngủ được - 4](https://cdnphoto.dantri.com.vn/C2M_78iNo5hR0qOS4eUQp9mXK1g=/thumb_w/1020/2025/02/12/khoi-congbao-ky-4-1739352364902.jpg?watermark=v1,v2)
Lễ động thổ, khởi công xây dựng 2 ngôi nhà Nhân ái tại Sóc Trăng (Ảnh: Bảo Kỳ).
Theo dự kiến, nhà của bà Hiền và chị Đẹp, mỗi căn có diện tích 4,3x11m, 2 phòng ngủ, phòng khách, nhà vệ sinh. Kinh phí xây dựng từ 50 đến 100 triệu đồng. Thời gian thi công khoảng một tháng.
Nhiều năm sống trong căn nhà dột nát
Như Dân trí đã đưa tin, 27 năm trôi qua, em Nguyễn Thị Cẩm Tiên, con gái bà Lâm Thị Hiền nằm một chỗ vì bại não từ nhỏ. Từng ấy năm, bà Hiền tần tảo chăm sóc, lo lắng, chạy chữa bệnh tật cho người con gái bất hạnh.
![Từ ngày có tiền xây nhà mới tôi mừng lắm, có lúc vui đến không ngủ được - 5 Từ ngày có tiền xây nhà mới tôi mừng lắm, có lúc vui đến không ngủ được - 5](https://cdnphoto.dantri.com.vn/KGVXEEzUffbRVnn-gZjq1jqsLgU=/thumb_w/1020/2024/12/04/cu-lao-dungbao-ky-2-1733301490309.jpg?watermark=v1,v2)
Ngôi nhà của vợ chồng bà Hiền (Ảnh: Bảo Kỳ).
Chồng bà Hiền là ông Nguyễn Văn Cường (56 tuổi) không có công việc ổn định, sức khỏe kém nên chỉ làm thuê vặt vãnh, ai mướn gì làm nấy. Ngày thường, vợ chồng bà Hiền chuốt cọng dừa, mỗi kilogam chỉ có giá 3.000 đồng, phải chuốt hơn một tuần mới được 10kg.
Cuộc sống càng khó khăn khi con gái bệnh triền miên, tiền kiếm được không đủ lo cơm gạo, thuốc men cho cả nhà, nên căn nhà xuống cấp, cũ kỹ bao nhiêu năm cũng không có tiền sửa sang.
![Từ ngày có tiền xây nhà mới tôi mừng lắm, có lúc vui đến không ngủ được - 6 Từ ngày có tiền xây nhà mới tôi mừng lắm, có lúc vui đến không ngủ được - 6](https://cdnphoto.dantri.com.vn/2nnltT3HX1FhKjXAZGrW6aUey8o=/thumb_w/1020/2024/12/22/nhan-ai-cu-lao-dungbao-ky-1-edited-1734837493372.jpeg?watermark=v1,v2)
Ngôi nhà của mẹ con chị Đẹp xuống cấp nhiều năm nhưng chị không đủ điều kiện sửa sang (Ảnh: Bảo Kỳ).
Còn hộ chị Trần Thị Đẹp, sau khi ly hôn vào năm 2021, chị một mình nuôi 2 con đang tuổi ăn, tuổi lớn. Khoảng 7 tháng nay, con trai chị Đẹp là bé Huỳnh Trọng Luân phát bệnh viêm não Nhật Bản. Cuộc sống vốn khốn khó, càng thêm kiệt quệ, chị Đẹp không đủ tiền chạy chữa cho con. Con gái lớn của chị phải nghỉ học từ năm lớp 7 vì hoàn cảnh quá khó khăn.
Hưởng ứng mục tiêu của Chính phủ và lời kêu gọi của Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung "chung tay để thực hiện tốt nhất mục tiêu hết 2025 không còn nhà tạm, nhà dột nát trên cả nước", báo Dân trí triển khai chương trình xây dựng 100 ngôi nhà Nhân ái, tặng các hộ có hoàn cảnh khó khăn, không có khả năng lao động trên cả nước.
Mục tiêu của báo Dân trí đề ra, mỗi hộ gia đình sẽ được hỗ trợ tối thiểu 50 triệu đồng từ nguồn tiền ủng hộ của bạn đọc, mạnh thường quân trong và ngoài nước.
Từ 10/4/2024 đến nay, đã có 78 ngôi nhà Nhân ái được báo Dân trí khởi công xây dựng. Trong số đó, 12 nhà Nhân ái được xây dựng theo kế hoạch tái thiết cuộc sống người dân vùng lũ, tặng 12 hộ bị thiệt hại nặng nề do bão số 3 gây ra.
Tính đến ngày 13/2, có 66/78 ngôi nhà Nhân ái đã được khánh thành.