Mã số: 5476
"Con ước không phải ăn cơm với lá sắn nữa, 2 bố con được đến bệnh viện"
(Dân trí) - Nhọc nhằn bón từng thìa cơm khô khốc cho bố, nước mắt tèm lem trên gương mặt xanh tái, cô bé bị bệnh tan máu bẩm sinh nói: "Con ước không phải ăn cơm với lá sắn nữa, 2 bố con được đến bệnh viện".
Con gái mắc tan máu bẩm sinh nặng chăm sóc bố nằm liệt giường
Tình cảnh đáng thương kể trên là gia đình em Nguyễn Thị Duyên (SN 2009), trú tại xã Yên Đổ, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên.
Một ngày đầu xuân Ất Tỵ, chúng tôi đến thăm gia đình Duyên, ngay sau khi lá thư xin trợ giúp đẫm nước mắt của em được gửi tới tòa soạn báo Dân trí.
Trong căn nhà lạnh lẽo, thiếu ánh sáng của 2 bố con em Duyên, ở cuối xóm Hạ, xã Yên Đổ, là một cảnh tượng thê thảm đến nao lòng. Trên chiếc giường cũ kỹ kê ở góc nhà, ông Trần Quý Dương (SN 1961, bố của Duyên) nằm quay mặt vào trong. Cơ thể người đàn ông 64 tuổi tiều tụy, chân tay co quắp.
![Con ước không phải ăn cơm với lá sắn nữa, 2 bố con được đến bệnh viện - 1 Con ước không phải ăn cơm với lá sắn nữa, 2 bố con được đến bệnh viện - 1](https://cdnphoto.dantri.com.vn/BjIllKNo9X2KEM2cMfcUbrKXVwM=/thumb_w/1020/2025/02/11/thainguyenthehung1-1739259672568.jpg?watermark=v1,v2)
Mắc đủ thứ bệnh, hiện ông Dương không tự đi lại được, mọi sinh hoạt phụ thuộc vào đứa con gái 16 tuổi mắc tan máu bẩm sinh (Ảnh: Thế Hưng).
Một tay đặt xuống giường, tay bám vào đứa con gái nhỏ, ông Dương gắng gượng ngồi tựa lưng vào tường, thều thào:
"Tôi tự dưng đổ một đống bệnh, từ suy thận độ 3, viêm đa khớp, loét dạ dày cho đến gút…, chẳng biết còn trụ được bao lâu nữa. Giờ không tự đi lại được, tất cả phải nhờ vào đứa con gái bệnh tật này…". Nói chưa hết câu, ông Dương đưa tay ôm ngực ho rũ rượi.
Thấy vậy, Duyên ôm chặt lấy bố, bật khóc: "Xin bố đừng chết, mẹ cũng đi rồi, sau này con biết sống với ai…". Từng lời của em Duyên như những mũi dao sắc ngọt, khiến tất cả chúng tôi đứng như "trời trồng", không biết phải an ủi cô bé như thế nào.
16 tuổi, nhưng thể trạng của Duyên gầy yếu và nhỏ bé như trẻ lên 8 tuổi. Bởi mắc phải căn bệnh tan máu bẩm sinh, gương mặt Duyên vàng bủng, xanh tái do thiếu máu và thừa sắt. Tháng nào em cũng phải đến bệnh viện truyền máu.
![Con ước không phải ăn cơm với lá sắn nữa, 2 bố con được đến bệnh viện - 2 Con ước không phải ăn cơm với lá sắn nữa, 2 bố con được đến bệnh viện - 2](https://cdnphoto.dantri.com.vn/QbwCWTRHtgbd6BOnuLtsZY65Jrw=/thumb_w/1020/2025/02/11/thainguyenthehung2-1739259672262.jpg?watermark=v1,v2)
Mang trong mình căn bệnh tan máu bẩm sinh, đã 16 tuổi nhưng Duyên gầy yếu, nhỏ bé, trông chỉ như đứa trẻ lớp 3 (Ảnh: Thế Hưng).
Đôi vai gầy rung lên theo tiếng nấc, cô bé tội nghiệp nức nở cho biết, bố mẹ ly hôn khi em 11 tuổi. Kể từ đó, Duyên ở với bố.
Dạo trước, ông Dương vẫn còn khỏe mạnh, làm thuê làm mướn khắp nơi. 2 bố con tằn tiện rau cháo có nhau, ông Dương cố gắng mỗi tháng đưa con đến bệnh viện 1 lần để truyền máu và thải sắt.
Tuy nhiên, từ khi ông Dương đổ bệnh, lịch đến bệnh viện của Duyên không còn được duy trì, vì thế, sức khỏe em ngày một đi xuống.
![Con ước không phải ăn cơm với lá sắn nữa, 2 bố con được đến bệnh viện - 3 Con ước không phải ăn cơm với lá sắn nữa, 2 bố con được đến bệnh viện - 3](https://cdnphoto.dantri.com.vn/6wiFVF0m7zirYcofsniBZl2EweE=/thumb_w/1020/2025/02/11/thainguyenthehung3-1739259672423.jpg?watermark=v1,v2)
Từ ngày bố đổ bệnh, lịch hàng tháng phải đến bệnh viện truyền máu và thải sắt của Duyên không còn được duy trì khiến sức khỏe cô bé ngày một đi xuống (Ảnh: Thế Hưng).
"Con chỉ ước, không phải ăn lá sắn luộc nữa, 2 bố con được đến bệnh viện"
Bố đau yếu nằm một chỗ, cô bé Duyên bệnh tật, sức khỏe kém không làm được việc nặng. May nhờ có chính quyền và bà con hàng xóm tiếp tế, từ Tết đến nay, 2 bố con vẫn còn có gạo ăn.
Duyên nói: "Bố nằm liệt giường, con chả biết làm thế nào được nên thức ăn chỉ là rau sắn luộc, chấm muối thôi. Con chỉ ước, không phải ăn lá sắn luộc nữa, 2 bố con được đến bệnh viện…".
Duyên kể rằng, có lần bị say lá sắn, 2 bố con nôn thốc nôn tháo. Từ đó, ông Dương dặn con gái phải luộc kỹ lá sắn, rửa nhiều lần rồi mới dám ăn.
![Con ước không phải ăn cơm với lá sắn nữa, 2 bố con được đến bệnh viện - 4 Con ước không phải ăn cơm với lá sắn nữa, 2 bố con được đến bệnh viện - 4](https://cdnphoto.dantri.com.vn/shMc3kUyAbVRnsY-wEJtzxlf07U=/thumb_w/1020/2025/02/11/thainguyenthehung4-1739259671934.jpg?watermark=v1,v2)
Duyên hái lá sắn làm thức ăn cho bữa cơm của 2 bố con (Ảnh: Thế Hưng).
Đỡ bố nằm xuống giường, Duyên thổn thức: "Bác sĩ nói, bố con nhiều bệnh lắm, phải chữa trị lâu dài. Thế nhưng, bố chỉ nằm viện được ít hôm rồi xin về. Bố bảo về nhà thì chết, nhưng nằm viện cũng không được vì làm gì có tiền… ". Dứt lời, cô bé tội nghiệp lại khóc tu tu.
![Con ước không phải ăn cơm với lá sắn nữa, 2 bố con được đến bệnh viện - 5 Con ước không phải ăn cơm với lá sắn nữa, 2 bố con được đến bệnh viện - 5](https://cdnphoto.dantri.com.vn/7ayQe9-u_e4wP_4rzYSk5BJCKGE=/thumb_w/1020/2025/02/11/thainguyenthehung5-1739259671880.jpg?watermark=v1,v2)
Cả 2 cùng mang bệnh, cuộc sống bố con ông Dương đang đứng trước một viễn cảnh u ám! (Ảnh: Thế Hưng).
Trao đổi với phóng viên Dân trí, anh Trần Xuân Báu, trưởng xóm Hạ cho biết: "Gia đình ông Dương là hộ nghèo ở địa phương. Hoàn cảnh rất éo le, cả 2 bố con cùng mắc bệnh nặng phải chữa trị lâu dài và tốn kém".
Anh Báu cho biết thêm, dù bà con cùng chính quyền địa phương quan tâm và hỗ trợ thường xuyên, nhưng do 2 bố con đều mắc bệnh, không lao động được nên không thể thoát nghèo nổi.
"Qua báo Dân trí, chúng tôi mong các bạn đọc sẽ chung tay hỗ trợ gia đình ông Dương, giúp 2 bố con được đến bệnh viện điều trị bệnh", anh Báu bày tỏ.