1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số: 5477

Hai con mắc ung thư, mẹ nghèo gào khóc: "Xin thần chết hãy tha cho con!"

Hạnh Linh

(Dân trí) - Đang điều trị ung thư máu cho con trai thứ hai thì con trai đầu lại phát hiện ung thư não. Dù cố hết sức nhưng vợ chồng chị Xuân lâm vào bế tắc, bất lực khi kinh phí điều trị cho hai con quá lớn.

Ước nguyện dở dang

Hai anh em Phạm Công Dương (22 tuổi) và Phạm Công Ngọc (15 tuổi) trú tại thôn Phú Thứ, xã Tượng Văn, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa ngồi thất thần, khuôn mặt buồn bã trong căn nhà cấp 4 ẩm thấp, chật hẹp.

Đầu tháng 2, Dương và Ngọc được bệnh viện cho về nhà nghỉ sau thời gian điều trị bệnh. Em Dương bị ung thư não, còn Ngọc ung thư máu. Cả hai đều phát hiện bệnh ở giai đoạn muộn, trải qua nhiều đợt xạ trị và truyền hóa chất.

Bệnh tình của Ngọc có tiến triển, em đã trở lại trường học, còn Dương sức khỏe ngày càng yếu. Mấy ngày nay, Dương mệt, không thiết ăn uống, da xanh nhợt.

Hai con mắc ung thư, mẹ nghèo gào khóc: Xin thần chết hãy tha cho con! - 1

Hai em Dương và Ngọc trải qua nhiều đợt truyền hóa chất và xạ trị do căn bệnh ung thư hành hạ (Ảnh: Hạnh Linh).

"Em sợ chết! Em muốn trở lại trường học, trở thành kỹ sư tự động hóa", Dương cất giọng thều thào.

Nghe ước nguyện của con, lòng chị Lê Thị Xuân (41 tuổi) quặn thắt. Người mẹ nghèo chỉ biết nuốt nước mắt vào trong, ôm con động viên: "Con cố gắng ăn, uống thuốc, sẽ nhanh khỏe lại thôi".

Kìm nén cảm xúc, chị Xuân kể, năm 2002 chị kết hôn với anh Phạm Công Tới (50 tuổi) và có 2 con. Cuộc sống gia đình không dư dả nhưng ấm êm, hạnh phúc. Chị làm công nhân giày da, anh Tới đi phụ hồ. Các con đều chăm ngoan, học giỏi.

Tai ương liên tiếp

Cuộc sống đang bình lặng thì tai ương ập đến. Đầu năm 2021, cổ của con trai thứ hai là Phạm Công Ngọc nổi 2 hạch to. Đến viện khám thì mới hay, em bị bạch cầu cấp dòng lympho (ung thư máu) giai đoạn 3.

Hai con mắc ung thư, mẹ nghèo gào khóc: Xin thần chết hãy tha cho con! - 2

Chị Xuân lau vội dòng nước mắt kể về hoàn cảnh bi đát của gia đình mình (Ảnh: Hạnh Linh).

"Tôi sốc, khóc ròng cả tháng. Con còn nhỏ. Tôi thương con thắt lòng", chị Xuân nhớ lại lúc Ngọc được phát hiện căn bệnh quái ác.

Không để con bị những cơn đau dày vò, gia đình chị lao vào hành trình chạy chữa. Trải qua nhiều đợt truyền hóa chất, tiêu tốn không ít tiền, Ngọc dần qua cơn nguy kịch. Vợ chồng chị Xuân mừng thầm, sóng gió với gia đình đã qua.

Thế nhưng, một lần nữa, ông trời lại thử thách gia đình người phụ nữ tội nghiệp ấy. Đầu năm 2024, con trai cả là Phạm Công Dương đang học năm 3, Khoa Tự động hóa, Trường Đại học Giao thông Vận tải, phát hiện bị ung thư não.

Sau đợt phẫu thuật cắt khối u, Dương đã trải qua 20 mũi xạ trị. Chàng trai từng là học sinh ngoan, giỏi, sống hết mình với ước mơ đành phải gác lại việc học.

Hai con mắc ung thư, mẹ nghèo gào khóc: Xin thần chết hãy tha cho con! - 3

Hai con cùng bị bệnh, gia đình chị Xuân rơi vào bế tắc (Ảnh: Hạnh Linh).

"Tin cả hai con đều bị ung thư như sét đánh ngang tai. Số phận của gia đình tôi quá éo le", chị Xuân ngửa mặt lên trời than vãn.

Theo chị Xuân, biết gia cảnh khó khăn, Dương ra Hà Nội vừa học, vừa làm thêm để trang trải cuộc sống. Em nỗ lực học vượt tín chỉ để tốt nghiệp sớm. Nếu không bị căn bệnh quái ác, tháng 2 này, chàng trai đã trở thành tân kỹ sư tự động hóa.

Gia đình chị Xuân chưa có nhà riêng, đang phải sống nhờ trên phần đất người cô trong nhà. Từ ngày các con bị bệnh, anh Phạm Công Tới phải bỏ công việc thợ hồ. Mỗi tháng, gia đình 4 nhân khẩu chỉ biết trông chờ vào 8 triệu đồng tiền lương làm công của chị Xuân.

Bệnh của hai anh em phải điều trị lâu dài. Mỗi tháng Dương và Ngọc tiêu tốn hơn 10 triệu đồng tiền thuốc. Gia đình chị Xuân rơi vào bế tắc, không biết bấu víu vào đâu.

"Hiện gia đình tôi nợ hơn 100 triệu đồng rồi. Mấy ngày nay, Dương yếu quá, tôi muốn đưa con đến viện nhưng ngặt nỗi chẳng xoay xở đâu ra tiền. Cả đời tôi chỉ có 2 con là sự sống, cầu xin ông trời rủ lòng thương cho chúng khỏi bệnh. Xin thần chết hãy buông tha cho con!", chị Xuân bật khóc nức nở.

Hai con mắc ung thư, mẹ nghèo gào khóc: Xin thần chết hãy tha cho con! - 4

Anh Phạm Công Tới không biết xoay đâu ra tiền để đưa con đến viện (Ảnh: Hạnh Linh).

Theo ông Hoàng Văn Huệ, Trưởng thôn Phú Thứ, hoàn cảnh gia đình chị Xuân rất bi đát khi 2 con mắc bệnh hiểm nghèo, chữa trị tốn kém, đồng lương công nhân, phụ hồ của hai vợ chồng không đủ để điều trị cho các con.

"Địa phương đã nhiều lần kêu gọi, vận động bà con giúp đỡ gia đình chị Xuân, nhưng ở vùng quê nghèo, sự hỗ trợ là có hạn. Thông qua báo Dân trí, chúng tôi rất mong hoàn cảnh của gia đình chị Xuân nhận được sự quan tâm, chia sẻ của cộng đồng để có chi phí điều trị cho hai cháu", ông Huệ nói.