Tri ân 27/7: Những suất quà được trao giữa tâm dịch Covid-19 tại ĐBSCL

Nhóm phóng viên

(Dân trí) - Giữa tâm dịch Covid-19 bùng phát tại ĐBSCL, nhiều tỉnh, thành phố đang giãn cách xã hội, trong hoàn cảnh ấy bạn đọc Báo Dân trí đã tri ân 50 suất quà tới thân nhân liệt sĩ, gia đình chính sách...

Tiếp tục chuỗi hoạt động thể hiện đạo lí "uống nước nhớ nguồn", nhân dịp Kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2021), theo sự chỉ đạo của Tổng Biên tập Phạm Tuấn Anh, Báo điện tử Dân trí tiếp tục trao 50 suất quà trị giá 50 triệu đồng của bạn đọc tri ân thân nhân liệt sĩ, thương binh, Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân, gia đình chính sách... tại một số tỉnh thành khu vực ĐBSCL.

Tri ân 9 Mẹ Việt Nam anh hùng tại tỉnh Sóc Trăng

Do tình hình đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, toàn tỉnh Sóc Trăng đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, đại diện Báo điện tử Dân trí đã thay mặt bạn đọc trao 10 suất quà bằng tiền mặt, mỗi suất quà là 1 triệu đồng, tri ân 9 Mẹ Việt Nam anh hùng và một thương binh, tại huyện Mỹ Xuyên.

Tri ân 27/7: Những suất quà được trao giữa tâm dịch Covid-19 tại ĐBSCL - 1

Tuân thủ nghiêm theo chỉ đạo về việc thực hiện giãn cách xã hội, đại diện Báo điện tử Dân trí trao 10 suất quà của bạn đọc Dân trí đến lãnh đạo Phòng LĐ-TB&XH huyện Mỹ Xuyên (tỉnh Sóc Trăng) tại chốt phòng dịch Covid-19. Đơn vị này sau đó sẽ trao từng suất quà tới tận tay 9 Mẹ Việt Nam anh hùng và 1 thương binh trên địa bàn huyện.

Trân trọng đón nhận tấm lòng hảo tâm cao đẹp của bạn đọc Dân trí, ông Tăng Thanh Liêm, Phó Trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện Mỹ Xuyên cho biết, những suất quà của bạn đọc Dân trí được cán bộ trao đến tận tay 9 Mẹ Việt Nam Anh hùng và 1 thương binh nhân dịp 27/7 tại xã Hòa Tú 1.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Đặng Văn Phương, Bí thư - Chủ tịch UBND huyện Mỹ Xuyên cho biết, toàn huyện có 1.946 đối tượng đang hưởng chế độ chính sách, người có công... Xã Hòa Tú là cái nôi của phong trào cách mạng, nơi diễn ra cuộc khởi nghĩa Nam kỳ tại Sóc Trăng vào tháng 11/1940 đã đi vào lịch sử.

"Thay mặt chính quyền địa phương, tôi chân thành cảm ơn tình cảm của bạn đọc báo Dân trí đã dành tặng những gia đình chính sách của xã Hòa Tú 1 hôm nay", ông Phương bày tỏ.

Tri ân 27/7: Những suất quà được trao giữa tâm dịch Covid-19 tại ĐBSCL - 2

Đại diễn chính quyền xã Hòa Tú 1 trao quà của bạn đọc Dân trí đến thương binh Đặng Tiến Dũng.

TP Cần Thơ, hiện cũng đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Tại phường An Bình, quận Ninh Kiều, phóng viên Dân trí cùng đại diện chính quyền địa phương đã trao 10 suất quà, mỗi suất 1 triệu đồng đến các thương binh gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống.

Thương binh Phạm Văn Dũng cảm ơn sự tri ân của bạn đọc Báo Dân trí nhân dịp 27/7

Đón nhận món quà của bạn đọc Dân trí tri ân nhân dịp 27/7, thương binh Phạm Văn Dũng (57 tuổi, ngụ khu vực 1, phường An Bình) là thương binh hạng 3/4. Xuất ngũ về quê, ngoài khoản tiền chính sách hàng tháng, ông Dũng còn chạy xe ôm, bán hàng rong kiếm thêm thu nhập để lo cho các con ăn học. Dù thương tật nhưng ông Dũng luôn thể hiện bản lĩnh Bộ đội Cụ Hồ, luôn cố gắng vươn lên trong cuộc sống.

Tri ân 27/7: Những suất quà được trao giữa tâm dịch Covid-19 tại ĐBSCL - 3

Ông Chiêm Văn Thường, Trưởng khu vực 1, phường An Bình, quận Ninh Kiều, Cần Thơ trao quà tri ân thương binh Phạm Văn Dũng (Ảnh: Bảo Kỳ).

Ông Dũng xúc động nói: "Khi đất nước đang gồng mình chống dịch nhưng chính quyền và các đoàn thể vẫn luôn quân tâm và gửi tới anh em những món quà ý nghĩa nhân dịp này, tôi và các đồng đội rất vui. Tôi thật sự xúc động, gửi lời cảm ơn đến bạn đọc Báo điện tử Dân trí đã thể hiện đạo lí "uống nước nhớ nguồn" của Dân tộc. Những món quà ở thời điểm này càng ý nghĩa hơn khi chúng tôi đang gặp khó khăn vì dịch bệnh Covid-19".

Tri ân 27/7: Những suất quà được trao giữa tâm dịch Covid-19 tại ĐBSCL - 4

Thương binh Phạm Văn Năm trân trọng đón nhận sự tri ân của bạn đọc Dân trí (Ảnh: Bảo Kỳ).

Cũng ở khu vực 1, phường An Bình, thương binh Phạm Văn Năm (60 tuổi) là thương binh hạng 1/4, mất 81% sức khỏe. Ông Năm rất vui mừng, phấn khởi vì luôn luôn được chính quyền địa phương quan tâm chu đáo. Đặc biệt, năm nay ông lại được nhận thêm phần quà tri ân từ bạn đọc Báo điện tử Dân trí.

Tại buổi trao quà, ông Chiêm Văn Thường - Trưởng khu vực 1, phường An Bình thay mặt các thương binh và gia đình chính sách trên địa bàn gửi lời cảm ơn Báo điện tử Dân trí và các nhà hảo tâm đã dành sự quan tâm đến những gia đình chính sách, người có công trên địa bàn phường. Dù dịch bệnh diễn biến phức tạp, không thể tổ chức một buổi lễ tri ân nhưng công tác kỷ niệm, trao quà vẫn được địa phương thực hiện đầy đủ.

Tại An Giang: Phóng viên Báo điện tử Dân trí thường trú trên địa bàn tỉnh cùng đại diện chính quyền địa phương trao tặng 10 suất quà tri ân đến 10 thương binh và gia đình chính sách ở huyện Tân Phú.

Tri ân 27/7: Những suất quà được trao giữa tâm dịch Covid-19 tại ĐBSCL - 5

Ông Châu Văn Ly - Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh An Giang, thay mặt bạn đọc Báo điện tử Dân trí tri ân tới các gia đình chích sách trên địa bàn thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân.

Đón nhận sự tri ân của bạn đọc Dân trí và trao những món quà đó đến tận tay các thương binh, gia đình chính sách, ông Châu Văn Ly - Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh An Giang bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới tấm lòng thơm thảo của bạn đọc Báo điện tử Dân trí đã dành tặng. 

Cũng giống như một số tỉnh thành tại ĐBSCL, tỉnh Đồng Tháp, dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp, nhưng công tác trao 10 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng, của bạn đọc Dân trí đã được chính quyền địa phương phối hợp với phóng viên thực đầy đủ.

Đón nhận sự tri ân từ báo Dân trí, bà Lê Thị Hương, là mẹ liệt sĩ (ngụ phường 11, TP Cao Lãnh) cảm động nói: "Với những hộ gia đình chính sách còn khó khăn như tôi gặp thêm cảnh dịch bệnh khiến cuộc sống càng khó khăn hơn. Tuy nhiên mọi người luôn nhận được sự hỗ trợ từ chính quyền các cấp và sự quan tâm, giúp đỡ từ cộng đồng. Tôi thay mặt gia đình cảm ở đến mọi người, đến báo Dân trí và bạn đọc cũng như sự quan tâm của chính quyền địa phương".

Tri ân 27/7: Những suất quà được trao giữa tâm dịch Covid-19 tại ĐBSCL - 6

Ông Võ Văn Đáng - Phó Chủ tịch UBND phường 11, TP Cao Lãnh trao phần quà tri ân gia đình bà Lê Thị Hương.

Tại tỉnh Bạc Liêu: Phóng viên Dân trí cùng Sở LĐ-TB&XH và chính quyền địa phương xã Minh Diệu, huyện Hòa Bình đã trực tiếp trao 10 suất quà đến 10 gia đình thương binh, người có công, mẹ liệt sĩ… mỗi suất quà là 1 triệu đồng.

Tri ân 27/7: Những suất quà được trao giữa tâm dịch Covid-19 tại ĐBSCL - 7

Nhà báo Huỳnh Hải, Báo điện tử Dân trí, thay mặt bạn đọc trao quà tri ân dịp 27/7 đến cụ Trần Thị Chắc, mẹ liệt sĩ, ở xã Minh Diệu, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu.

Cụ Trần Thị Chắc (86 tuổi, là mẹ liệt sĩ, ngụ xã Minh Diệu, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu) không khỏi xúc động trước tấm lòng của bạn đọc báo Dân trí.  Cụ Chắc kể, cụ có 10 người con, anh Thiên là con trai thứ 7. Đầu năm 1987, anh Thiên tình nguyện tham gia chiến đấu giúp nước bạn ở chiến trường Campuchia và anh dũng hy sinh ở tuổi 25. 

Đón nhận phần quà tri ân của bạn đọc Dân trí, cụ Chắc nói năm nào cũng được chính quyền địa phương đến thăm hỏi sức khỏe, động viên tinh thần. Cụ thấy vui lắm khi được sự quan tâm của các ngành, các cấp, năm nay có thêm báo Dân trí của Bộ LĐ-TB&XH nữa.

Còn cụ Trần Thị Cước (78 tuổi, ngụ ấp Trà Co) là thương binh 3/4. Cụ Cước kể, những năm 1971, 1972 có những trận đánh rất ác liệt. Lúc đó, cụ Cước công tác ở khu vực xã Châu Thới (nay thuộc huyện Vĩnh Lợi), trong một trận càn không may cụ bị địch bắt.

Tri ân 27/7: Những suất quà được trao giữa tâm dịch Covid-19 tại ĐBSCL - 8

Cụ Trần Thị Cước (thương binh) đón nhận phần quà tri ân của bạn đọc Dân trí.

Cụ Cước cho biết, bản thân cụ đã bị địch tra tấn "thừa sống thiếu chết" hòng lấy thông tin từ cụ. Nhưng nhất quyết cụ không khai báo để bảo toàn cho đồng đội, đồng chí của mình.

Hiện nay cụ Cước sống với người con trai, những ngày qua do dịch Covid-19, con trai cụ đi làm ăn xa không thể về do giãn cách xã hội.

Với thương binh Nguyễn Văn Be (69 tuổi, ngụ ấp Hậu Bối 1) hiện cuộc sống cũng đang gặp nhiều khó khăn, vất vả, nhiều khi ông Be phải đi làm thêm để đảm bảo cuộc sống.

Ông Be kể, ông nhập ngũ và chiến đấu vào những năm 1972. Trong một trận đánh không may ông bị thương. Đến nay trong người vẫn còn mảnh đạn ở sau lưng, không thể mổ được vì sợ ảnh hưởng sức khỏe. Đôi lúc trái gió trở trời, vết thương làm ông đau nhức nhưng gắng chịu.

Tri ân 27/7: Những suất quà được trao giữa tâm dịch Covid-19 tại ĐBSCL - 9

Nhà báo Huỳnh Hải, Báo điện tử Dân trí thay mặt bạn đọc trao phần quà tri ân đến cụ Nguyễn Thị Thiệt, 90 tuổi là người có công với cách mạng.

Ngoài ra, những suất quà tri ân của bạn đọc Báo điện tử Dân trí cũng đã được gửi đến thương binh Nguyễn Văn Chung (66 tuổi), thương binh Chung Văn Diễn (79 tuổi), cụ Nguyễn Thị Xuân (83 tuổi, là vợ liệt sĩ), cụ Hồ Thị Năm (83 tuổi, là người có công với cách mạng), cụ Nguyễn Thị Sáng (81 tuổi, là người có công cách mạng), cụ Nguyễn Thị Thiệt (90 tuổi, là người có công cách mạng), thương binh Huỳnh Đức Tài (69 tuổi).

Tri ân 27/7: Những suất quà được trao giữa tâm dịch Covid-19 tại ĐBSCL - 10

Cụ Nguyễn Thị Xuân (vợ liệt sĩ) nhận phần quà tri ân của bạn đọc Dân trí dịp 27/7.

Đại diện gia đình các thương binh, người có công, vợ liệt sĩ đều bày tỏ lời cảm ơn chân thành đến bạn đọc Dân trí, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bạc Liêu, chính quyền địa phương xã Minh Diệu, đã có những phần quà ý nghĩa, lời thăm hỏi quý báu, tri ân đến các gia đình.

Ông Nguyễn Hoàng Nghị, Phó Chủ tịch UBND xã Minh Diệu cho biết, các gia đình chính sách được nhân quà đều thuộc diện còn khó khăn. Ngoài quà theo chế độ của Nhà nước thì phần quà của bạn đọc báo Dân trí đã kịp thời động viên, hỗ trợ rất thiết thực đến các gia đình. 

Địa phương xin được cảm ơn đến bạn đọc báo Dân trí đã có những phần quà rất ý nghĩa, góp phần cùng địa phương tri ân, thực hiện đền ơn đáp nghĩa đến những gia đình chính sách, có công cách mạng trên địa bàn.