1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Thêm hàng chục suất quà tri ân gia đình chính sách nhân dịp 27/7

Hoàng Lam

(Dân trí) - "Chúng tôi luôn được Đảng, Nhà nước, các cấp chính quyền quan tâm, động viên, nay lại được đón nhận món quà của độc giả Báo Dân trí, thực sự rất xúc động", thương binh Nguyễn Hồng Quang chia sẻ.

Tiếp tục chương trình thể hiện đạo lý "uống nước nhớ nguồn" nằm trong chuỗi hoạt động tri ân nhân Kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2021), ngày 24/7, phóng viên Báo Dân trí đã thăm và trao món quà tri ân của độc giả tới người có công tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An. 

Thêm hàng chục suất quà tri ân gia đình chính sách nhân dịp 27/7

Thêm hàng chục suất quà tri ân gia đình chính sách nhân dịp 27/7 - 1

Tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) hiện có 312 đối tượng chính sách, người có công với cách mạng.

Ông Phan Văn Anh - Phó Bí thư Đảng ủy xã Hưng Tây cho biết: "Trên địa bàn xã Hưng Tây hiện có 312 người có công, trong đó có 29 gia đình liệt sĩ đang hưởng trợ cấp và 27 đối tượng chất độc hóa học. Trong những năm qua, công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho đối tượng người có công, thương bệnh binh luôn được Đảng ủy, UBND và các tổ chức đoàn thể xã hội hết mực quan tâm.

Đây không chỉ là trách nhiệm của chính quyền địa phương mà còn là tấm lòng tri ân với những cống hiến của các thế hệ cha anh đã hi sinh xương máu để giành cuộc sống hòa bình, ấm no hôm nay".

Thêm hàng chục suất quà tri ân gia đình chính sách nhân dịp 27/7 - 2

Ông Nguyễn Thăng Thống - Phó Chủ tịch UBND xã Hưng Tây trao món quà tri ân của độc giả Báo Dân trí tới người có công trên địa bàn.

Năm 1969, bà Nguyễn Thị Quyết (trú TP Vinh, Nghệ An) tham gia thanh niên xung phong, tải gạo, mở đường Trường Sơn ở tỉnh Quảng Trị. Tại chiến trường khốc liệt này, bà gặp và nảy sinh tình yêu với người lính Đặng Hồng Thái (SN 1947, xóm Hạ Khê, xã Hưng Tây, Hưng Nguyên, Nghệ An).

Năm 1972, kết thúc thời gian phục vụ chiến trường, bà Quyết trở về và tiếp tục bảo vệ quê hương trước cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc. Cũng trong năm đó, ông Thái bị thương nặng. Sau thời gian điều trị, an dưỡng, ông trở về quê hương với một mảnh đạn ở đáy tim và 2 mảnh đạn ở trong đầu. Tình yêu nảy mầm trong chiến tranh đã kết nối hai người lính khi trở về, dẫu họ phải đối mặt với bao nhiêu gian khó.

Thêm hàng chục suất quà tri ân gia đình chính sách nhân dịp 27/7 - 3

Món quà tri ân của Báo Dân trí đã được trao tận tay 10 thương bệnh binh, thân nhân liệt sĩ tại Nghệ An.

"Ông ấy được xếp hạng thương tật đặc biệt, không làm được gì, thường xuyên bị vết thương hành hạ, nhất là những khi trái gió trở trời. Khó khăn không kể hết được nhưng hai vợ chồng tôi vẫn luôn động viên nhau để vượt lên khó khăn. Mình được trở về, được xây dựng hạnh phúc với nhau, được sinh con đẻ cái, đó đã là hạnh phúc lắm rồi", bà Nguyễn Thị Quyết chia sẻ.

Thêm hàng chục suất quà tri ân gia đình chính sách nhân dịp 27/7 - 4

Ông Phan Văn Anh - Phó Bí thư Đảng ủy xã Hưng Tây cảm ơn, ghi nhận tấm lòng của độc giả Báo Dân trí và mong muốn tiếp tục đón nhận sự đồng hành của Báo trong công tác đền ơn đáp nghĩa, tri ân người có công với cách mạng.

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Tổng biên tập, Ban biên tập Báo Dân trí, phóng viên đã trao 10 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng tới người có công trên địa bàn xã.

Đây là tấm lòng tri ân của độc giả Báo Dân trí cũng như của cán bộ, phóng viên, biên tập viên Báo Dân trí thể hiện đạo lý "uống nước nhớ nguồn" đối với sự cống hiến, hi sinh vì độc lập dân tộc của các bác, các anh, các chú...

Ông Nguyễn Hồng Quang, thương binh 1/4 chia sẻ: "Bước ra khỏi chiến tranh, trở về quê hương với nhiều thương tật trên cơ thể, chúng tôi luôn cố gắng, nỗ lực, phát huy bản lĩnh bộ đội cụ Hồ để vượt khó, xây dựng và phát triển kinh tế.

Trong những năm qua, chúng tôi luôn được Đảng, Nhà nước, các tổ chức đoàn thể và chính quyền các cấp hết sức quan tâm, động viên bằng những việc làm thiết thực. Nay, lại tiếp tục đón nhận món quà từ độc giả Báo Dân trí, thực sự rất xúc động".

Thêm hàng chục suất quà tri ân gia đình chính sách nhân dịp 27/7 - 5

Trở về sau chiến tranh, mang thương tật trên cơ thể nhưng bằng sự cố gắng nỗ lực của bản thân, sự quan tâm, chăm lo của chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị xã hội, thương binh, bệnh binh luôn vươn lên trở thành tấm gương trong cuộc sống.

Thay mặt Đảng ủy, UBND xã, các tổ chức đoàn thể cũng như các thương, bệnh binh, người có công với cách mạnh trên địa bàn, ông Phan Văn Anh cảm ơn tấm lòng của bạn đọc và Báo Dân trí.

Phó Bí thư Đảng ủy xã Hưng Tây khẳng định, với trách nhiệm và tấm lòng biết ơn, cán bộ và nhân dân xã nhà sẽ tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống người có công. Địa phương mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự đồng hành của Báo Dân trí cũng như độc giả của Báo trong các hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa thời gian tới.