Mẹ liệt sĩ bật khóc: "Con ơi, mẹ chờ con 40 năm rồi..."Sau 40 năm nằm lại nơi đất khách, hài cốt liệt sĩ Trần Hữu Kính được đưa về quê hương an táng. Giây phút đón con trở về, người mẹ 88 tuổi bật khóc nghẹn ngào.
Ước nguyện cuối đời của mẹ liệt sĩ 95 tuổiỞ tuổi 95, bà Phạm Thị Bê, mẹ liệt sĩ Nguyễn Văn Dũng chỉ mong ước có thể tìm được hài cốt của con trai để đưa về gia đình thờ cúng. 40 năm qua, nỗi nhớ con khiến bà nhiều đêm không thể ngủ ngon.
Mẹ liệt sĩ qua đời, thân nhân được nhận trợ cấp hơn 31 triệu đồngKhi mẹ liệt sĩ qua đời, thân nhân sẽ được nhận 2 khoản trợ cấp gồm trợ cấp một lần và mai táng phí.
Thăm mẹ liệt sĩ 120 tuổiNhân ngày Thương binh liệt sĩ 27/7, chúng tôi tới thăm người mẹ liệt sĩ - cụ Trần Thị Nguyệt ở tỉnh Thừa Thiên Huế. Ở tuổi 120, cụ Nguyệt gây bất ngờ cho người đối diện về sự minh mẫn, khỏe mạnh, tự lập.
Tấm lòng người mẹ liệt sĩ Đoàn 337Chị nhiều lần ngỏ ý từ chối sự hỗ trợ của nhiều đoàn khách đến viếng con trai. Người phụ nữ chịu cảnh góa bụa xin nhường sự hỗ trợ đó cho những người vợ liệt sĩ cùng đơn vị với con mình.
Mẹ liệt sĩ hiến 5.000 m2 đất: "Sống là để cho"Ở cái tuổi gần 90, điều kiện kinh tế còn rất khó khăn, nhưng mẹ liệt sĩ Lang Thị Lá - người dân tộc Thái ở xóm Dương Lệ, xã Nghĩa Dũng, huyệnTân Kỳ (Nghệ An) đã không ngần ngại hiến hơn 5.000 m2 đất vườn của gia đình để mở rộng đường cho bà con đi lại.
Mẹ liệt sĩ tiết kiệm tiền trợ cấp ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19Từ số tiền trợ cấp mẹ liệt sĩ, cụ đã dành một phần để tham gia ủng hộ Nhà nước trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
Những món quà tình nghĩa gửi đến các mẹ liệt sĩ hy sinh ở Gạc MaBốn người mẹ có con là liệt sĩ hy sinh tại Gạc Ma còn sống tại thành phố Đà Nẵng, đã nhận được nhiều tấm lòng ấm áp đến từ bạn đọc báo Dân trí, Hội Biển đảo Việt Nam và Lữ đoàn Công binh 83.