1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 3733:

Rớt nước mắt nhìn cảnh đời 2 bà cháu hắt hiu mưu sinh trên hè phố!

(Dân trí) - Ngày ngày cô gái bị thiểu năng lại đẩy xe lăn đưa bà bị liệt đi bán vé số kiếm từng đồng để sống qua ngày. Vậy mà, có lúc bà cháu trắng tay vì gặp kẻ bất lương dàn cảnh cướp sạch những tờ vé số.

Cháu thiểu năng, bà bị liệt trắng tay vì gặp kẻ bất lương cướp vé số

Theo chỉ dẫn của cán bộ địa phương, tôi tìm đến nơi ở của bà Lê Thị Sen (Ngụ khóm 4, phường 8, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).  Căn nhà Đại đoàn kết rộng chừng hơn 10 mét vuông được chính quyền địa phương vận động, hỗ trợ từ hai năm trước nằm sâu hút trong con hẻm nhỏ.

Bên trong ngôi nhà không vật gì đáng giá ngoài chiếc tivi cũ, cùng với chiếc quạt gió đã hoen gỉ theo thời gian đang chạy hết công suất nhưng vẫn không xua được cái nóng giữa trưa của mùa khô Nam Bộ.

Rớt nước mắt nhìn cảnh đời 2 bà cháu hắt hiu mưu sinh trên hè phố! - 1
Hai bà cháu miệt mài đội nắng đi bán vé số dạo mưu sinh

Bà Sen năm nay đã bước vào tuổi 70, hàng ngày bà ở cùng đứa cháu nội Lê Thị Ngọc Trinh. Cô gái 21 tuổi bị thiểu năng trí tuệ, hàng ngày em lại đẩy bà trên chiếc xe lăn đi khắp phố bán vé số. Nhiều người thấy cảnh đứa cháu hiếu thảo, lễ phép nên động lòng mà mua giùm em những tờ vé số.

Thế nhưng, cũng kẻ bất lương trên phố dàn cảnh cướp giật hết vé số khiến bà cháu có lúc trắng tay. Bị cướp nhưng hai bà cháu cũng không biết phải trình báo ai? Khi đó, hai bà cháu chỉ biết ôm nhau khóc.

Bà kể, bà có hai người con trai, nhưng một người đã mất do bạo bệnh. Gia cảnh vốn nghèo khó nên hơn 30 năm trước, chồng bà đã lặng lẽ bỏ đi tìm cuộc sống mới và hiện cụ ông cũng đã qua đời nơi xứ người.

Rớt nước mắt nhìn cảnh đời 2 bà cháu hắt hiu mưu sinh trên hè phố! - 2
Trinh cười tít mắt cho biết, cuộc đời này em thương bà nội nhất

Theo bà Sen, ngần ấy thời gian sống trong cảnh thiếu vắng trụ cột trong gia đình, bà vừa làm bổn phận người mẹ, vừa phải ngược xuôi tìm kế sinh nhai. Không biết chữ, nghề nghiệp thì cũng không có nên bà chỉ biết bám víu với nghề bán vé số dạo từ 20 năm qua.

Nhà nghèo nên người con còn lại cũng không được học hành gì, lớn lên rồi lập gia đình thì cũng chỉ biết làm thuê kiếm sống. Năm 1999, Trinh chào đời. Ngay từ khi mới lọt lòng, cô gái đã có nhiều biểu hiện lạ thường, hay khóc và cứ bệnh triền miên nên khiến cuộc sống vốn khốn khó thì nay lại càng khó khăn hơn.

"Thân già không tiếc, chỉ thương đứa cháu thiệt thòi"

Theo lời bà Sen, khi Trinh vừa lên 5 tuổi cũng là lúc đời sống hôn nhân của cha mẹ Trinh tan vỡ, đường ai nấy đi. Thấy cảnh gà trống nuôi con trong sự nghèo khó, thiếu thốn về mọi mặt nên bà đón cháu nội về nuôi dưỡng, chăm sóc nhằm cho con trai rảnh thời gian đi làm thuê kiếm sống.

Cháu gái hiếu thảo tận tình chăm sóc sức khỏe cho bà nội mỗi khi lên cơn đau

“Ban đầu cháu khóc nhiều lắm do thiếu vắng mẹ, nhưng dần rồi cháu cũng quen. Những tháng ngày ấy, tôi phải bế cháu theo cùng để bán vé số, vì để nhà không có ai chăm sóc. Nhưng thật bất hạnh bất hạnh, khi Trinh dần lớn lên thì cháu bắt đầu có biểu hiện khù khờ từ căn bệnh thiểu năng trí tuệ”, bà Sen kể.

Như thấu hiểu được tình cảm của bà nội, Trinh suốt ngày cứ quấn quýt bên bà nội. Ngoài việc phụ giúp bà bán vé số dạo, khi trở về nhà Trinh còn phụ giúp những công việc lặt vặt khác.

Thấy cháu gái thích được đến trường như bạn bè, bà Sen đã đưa đến lớp học miễn phí của một cô giáo. Đây là lớp học khá đặc biệt, với những cảnh đời bất hạnh như trẻ khiếm khuyết, trẻ cơ nhỡ. Tại lớp học này, Trinh luôn được cô giáo yêu mến, bởi tính ngoan hiền.

Gần đây, trong một lần bà Sen đi bán vé số dạo không may bị té ngã và bệnh tai biến nên khiến nửa người bà bị liệt, phải ngồi xe lăn. Mọi việc di chuyển, cũng như vệ sinh cá nhân giờ đây, bà Sen chỉ biết trông cậy vào Trinh.

Rớt nước mắt nhìn cảnh đời 2 bà cháu hắt hiu mưu sinh trên hè phố! - 3
Trinh mời khách mua vé số

Hiện tại, đứa cháu gái khù khờ đã trở thành trụ cột chính trong gia đình. Ngoài việc hằng ngày đẩy xe lăn đưa bà đi bán vé số dạo, Trinh phải đi chợ rồi mang về nhà chế biến theo sự chỉ dẫn của bà. Dù bị khiếm khuyết nhưng Trinh rất hiếu Thảo, mỗi khi nghe bà Sen than đau nhức chân tay bị liệt thì Trinh liền chạy nhanh xoa bóp cho bà.

Khi tuổi xế chiều với cái nghèo mãi đeo bám dai dẳng, bệnh tật cứ bủa vây hai bà cháu mà không tiền chữa trị. Ngồi lặng lẽ ở góc nhà, giọng bà Sen nghẹn lại bảo, thân già không tiếc và kể như đã hết, chỉ thương đứa cháu gái sinh ra vốn thiệt thòi, lỡ bà có mệnh hệ gì thì không biết cháu gái sẽ sống ra sao?

Rớt nước mắt nhìn cảnh đời 2 bà cháu hắt hiu mưu sinh trên hè phố! - 4
Giấy giấy nhận cụ Sen là hộ nghèo của địa phương
Rớt nước mắt nhìn cảnh đời 2 bà cháu hắt hiu mưu sinh trên hè phố! - 5
Sau thời gian bán vé số dạo,Trinh về nhà nấu ăn rồi tranh thủ chăm xoa tay, chân cho bà nội đau nhức mà không tiền chữa trị

Ông Nguyễn Trung Dân, Phó Chủ tịch HĐND phường 8, TP.Vĩnh Long cho biết, gia đình bà Lê Thị Sen là hộ nghèo nên luôn được sự quan tâm của chính quyền địa phương.

Tuy nhiên, do gần đây, cụ Sen tai biến bị liệt nửa người, còn cháu gái mắc bệnh thiểu năng nên rất cần sự chung tay giúp đỡ của quý báo cũng như các mạnh thường quân gần xa, để hai bà cháu có cơ hội chữa bệnh, sớm ổn định cuộc sống.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 3733: Bà Lê Thị Sen

Địa chỉ: Số 144/148 đường Đinh Tiên Hoàng, khóm 4, phường 8, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

Điện thoại: 0768.605.573.

2. Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0451000476889

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 0451370477371

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 129 0000 61096

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản : 2611 000 3366 882

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

* Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number : 2611 037 3366 886

Swift Code: BIDVVNVX261

Bank Name: Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address: No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam;

Tel: (84-4)3686 9656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0721101010006

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Bao Dien tu Dan tri

Số TK: 0721101011002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206034036

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 6668882468

-  Chi nhánh Hà Nội.

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh.

Tel: 0239.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (Trong giờ Hành chánh) hoặc số hotline 0974567567

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269

  Phạm Tâm - Quốc An