1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 5123:

Ông bố trẻ hét lên đầy tuyệt vọng vì bỏng điện phải cắt cụt tay

Hương Hồng

(Dân trí) - Tỉnh dậy thấy tay trái không còn, khắp người băng bó anh Hùng hoảng loạn hét lên trong đau đớn rồi lại lịm đi. Người bố 2 con đã chấp nhận sự thật, anh ước có tay giả để có thể kiếm tiền nuôi con.

Em sống chỉ làm gánh nặng cho vợ con em...

Một đêm muộn đầu tháng 1, sự tĩnh lặng hiếm hoi của phố phường Hà Nội bỗng chốc bị phá vỡ bởi những tiếng còi hú liên hồi của chuyến xe cứu thương chạy một mạch từ Nghệ An đến thẳng Bệnh viện Bỏng Quốc gia (Hà Nội) chở theo người đàn ông 36 tuổi, tính mạng đang rơi vào nguy kịch sau cú phóng điện cao thế oan nghiệt.

Ông bố trẻ hét lên đầy tuyệt vọng vì bỏng điện phải cắt cụt tay - 1

Cú phóng điện cao thế oan nghiệt khiến anh Hùng mất đi tay trái, chân phải hoại tử nặng, nguy cơ tàn phế (Ảnh: Hương Hồng).

Trên giường bệnh của khoa bỏng người lớn, Bệnh viện Bỏng Quốc gia, anh Ngô Xuân Hùng (SN 1988, trú tại Hưng Nguyên, Nghệ An) nằm bất động, đôi mắt buồn, nhìn không chớp lên trần nhà.

Mỗi khi dịch vàng từ những vết bỏng sâu tứa ra thấm đẫm lớp băng trắng khắp cơ thể, hay máu rỉ ra từ chỗ cánh tay bị cắt cụt, tôi chỉ thấy anh khẽ rùng mình cựa quậy.

Hẳn là anh đang phải trải qua những cơn đau khủng khiếp. Nhưng dường như những nỗi đau thể xác kia cũng khó mà sánh được với sự dằn vặt, giằng xé ghê gớm trong tâm can người đàn ông trụ cột gia đình này.

Trong bộ quần áo bảo hộ y tế vô trùng, tôi đứng bên giường bệnh của người đàn ông bất hạnh mà không thể cầm được nước mắt. Anh khẽ lật nghiêng người quay mặt vào tường cố giấu đi cảm xúc, khi nhận ra một thực tế phũ phàng đôi bàn tay từng làm lụng vất vả để nuôi cả nhà giờ không còn nữa…

Ông bố trẻ hét lên đầy tuyệt vọng vì bỏng điện phải cắt cụt tay - 2

Nhưng nỗi đau thể xác khủng khiếp cũng khó mà sánh được với sự dằn vặt, giằng xé ghê gớm trong tâm can người đàn ông trụ cột gia đình này (Ảnh: Hương Hồng).

 "Em giờ chỉ còn 1 tay, 1 chân không còn lành lặn. Không biết sau này em làm thế nào để nuôi các cháu đây. Em sống chỉ làm gánh nặng cho vợ con em...", cảm xúc dâng tràn khiến anh Hùng nấc nghẹn, bỏ dở câu nói.

Đứng túc trực bên giường bệnh của chồng, gương mặt chị Võ Thị Hoa (SN1993) vẫn chưa hết bàng hoàng. Ngước đôi mắt đỏ hoe, sưng húp chị Hoa thổn thức cho biết, từ ngày chồng gặp nạn, chị chưa được một giấc ngủ trọn vẹn, chưa được một bữa ăn no.

Chị bảo, có lúc chị cũng muốn tranh thủ ngủ một lát cho lại sức, nhưng hễ chợp mắt thì hình ảnh người chồng với cơ thể không còn nguyên vẹn lại hiện lên, khiến chị choàng tỉnh, mồ hôi vã ra như tắm.

Nước mắt lưng tròng, chị Hoa nắm chặt lấy bàn tay còn lại, nhìn vào đôi mắt mệt mỏi của chồng mà trái tim người vợ nghèo khó như thắt lại.

Ông bố trẻ hét lên đầy tuyệt vọng vì bỏng điện phải cắt cụt tay - 3

Tai họa ập đến chỉ trước ngày anh Hùng đi lao động xuất khẩu ít ngày, khiến cả gia đình anh lâm vào bĩ cực (Ảnh: Hương Hồng).

"Vợ chồng em có một cháu 1 tuổi và một cháu 4 tuổi cùng người mẹ già là thương binh thường xuyên đau yếu. Thu nhập cả nhà trông cả vào tiền công làm thuê làm mướn của anh Hùng", chị Hoa nghẹn ngào.

Theo chị Hoa, với mong muốn thoát nghèo, gia đình chị vay ngân hàng và anh em bạn bè gần 400 triệu để anh Hùng đi lao động xuất khẩu. Theo lịch ngày 23/1 anh Hùng sẽ bay sang Hàn Quốc.

Ngày 14/1 trong lúc đi hàn mái tôn cho nhà hàng xóm, anh Hùng di chuyển thanh sắt không may bị dòng điện cao thế phía trên hút vào. Sau tiếng nổ lớn anh Hùng ngã xuống bất tỉnh.

Chị Hoa cho biết, do trước đó đã chạy vạy khắp mọi nơi đóng tiền cho anh Hùng đi lao động xuất khẩu, nên khi xảy ra biến cố gia đình không có một đồng. Vay nóng hàng xóm được 3 triệu, chị theo xe cấp cứu đưa chồng đến bệnh viện.

Ông bố trẻ hét lên đầy tuyệt vọng vì bỏng điện phải cắt cụt tay - 4

Ngày Tết, bố mẹ ở bệnh viện điều trị, 2 con nhỏ bơ vơ ngày đêm mong ngóng (Ảnh: Gia đình cung cấp).

Viện phí cũng đang xin khất nợ

Giây phút đầu tiên khi anh Hùng tỉnh lại và biết mình không còn được lành lặn, anh đã hét lên đầy tuyệt vọng. Bản thân anh biết và ý thức được rõ việc mình phải cắt đi tay trái, cũng là cánh tay thuận của mình để cứu tính mạng nhưng thật khó để chấp nhận. Anh đau đớn, sợ hãi và cả sự hoang mang đến hoảng loạn. 

Trao đổi với phóng viên Dân trí, anh Vũ Hoàng Anh, điều dưỡng trưởng khoa Bỏng người lớn, Bệnh viện Bỏng Quốc gia cho biết: "Bệnh nhân Ngô Xuân Hùng bị bỏng điện rất nặng đã phải cắt bỏ tay trái, phần chân phải bị bỏng sâu đang phải điều trị tích cực".

Anh Hoàng Anh cho biết thêm, hiện tại anh Hùng đã tạm qua cơn nguy kịch, nhưng vẫn còn các nguy cơ khác như nhiễm khuẩn huyết, chảy máu. Do đó, bệnh nhân vẫn phải sử dụng kháng sinh mạnh và cần theo dõi sát. Sẽ còn nhiều cuộc phẫu thuật diễn ra để che phủ các tổn khuyết da do bỏng sâu.

Bệnh nhân là trụ cột gia đình, việc cắt bỏ tay trái và chân phải tổn thương rất nặng sẽ khiến bệnh nhân trở thành người tàn phế. Sau khi hồi phục nếu có nguồn kinh phí, bệnh nhân sẽ được lắp tay giả, hỗ trợ cho sinh hoạt sau này. 

Ông bố trẻ hét lên đầy tuyệt vọng vì bỏng điện phải cắt cụt tay - 5

Số nợ đi xuất khẩu lao động gần 400 triệu, khiến gia đình không thể chạy vạy được thêm trong khi việc chữa trị của anh Hùng kéo dài, người vợ nghèo khẩn cầu nhà hảo tâm cứu chồng, thương 2 con nhỏ (Ảnh: Hương Hồng).

"Ròng rã gần tháng trời chồng em nằm viện, em đã vay nợ các nơi khoảng 50 triệu đồng. Giờ trong người không còn đồng nào, bỉm, sữa cho chồng mấy hôm nay nhờ cả vào bệnh nhân cùng phòng. Viện phí em cũng đang xin khất nợ.

Ngày Tết, bố mẹ vẫn ở viện, 2 con nhỏ ở quê cứ khóc suốt. Em kiệt quệ quá rồi, xin anh chị cứu chồng, thương gia đình em với…", người vợ nghèo ôm mặt bật khóc.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 5123 xin gửi về:

1. Chị Võ Thị Hoa

Địa chỉ: Xóm Phú Điền, Hưng Thành, Hưng Nguyên, Nghệ An

ĐT: 0978815373

Hiện anh Hùng đang điều trị tại Bệnh viện Bỏng Quốc gia

ĐT: 0982928828 (chị Dương, phòng CTXH).

2. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 5123)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. 

Tel: 0292.3.733.269