Mã số: 5424
Những tấm lòng nhân ái giúp đỡ ông Lê Xuân Dùng vượt qua cơn bạo bệnh
(Dân trí) - Nhờ sự tận tình cứu chữa của các y, bác sĩ, cùng sự chung tay giúp đỡ của bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm, ông Lê Xuân Dùng đã vượt qua bạo bệnh, tạm xuất viện về nhà tiếp tục điều trị.
Sau khi câu chuyện của ông Dùng được đăng tải trên báo Dân trí qua bài viết "Xót thương cảnh người vợ nghèo bất lực xin từng ly sữa cứu chồng", bạn đọc và các nhà hảo tâm đã không ngần ngại chia sẻ tấm lòng, quyên góp, giúp đỡ gia đình ông.
Qua số tài khoản báo Dân trí, bạn đọc hảo tâm đã giúp đỡ gia đình ông Dùng số tiền 134.033.725 đồng. Ngoài ra, trực tiếp tại bệnh viện và qua số tài khoản cá nhân, gia đình ông nhận được hơn 60 triệu đồng.
Như vậy, tính đến nay, gia đình ông Dùng được bạn đọc Dân trí giúp đỡ gần 200 triệu đồng.
Số tiền này không chỉ giúp ông Dùng có thêm cơ hội chữa trị, mà còn là động lực mạnh mẽ, giúp gia đình cùng ông tiếp tục chiến đấu với bệnh tật.
Bà Ngô Thị Thư (55 tuổi, vợ ông Dùng) nghẹn ngào nói: "Khi nhận được những khoản tiền hỗ trợ, tôi không thể tin vào mắt mình. Bạn đọc Dân trí, các nhà hảo tâm đã giúp đỡ gia đình tôi, cho tôi giữ được niềm hy vọng. Nếu không có sự giúp đỡ này, tôi không biết gia đình sẽ xoay xở thế nào".
Thay mặt gia đình, bà Thư gửi lời cảm ơn chân thành đến các y, bác sĩ đã cứu sống ông Dùng: "Tôi xin cảm ơn các y, bác sĩ đã hết lòng cứu chữa cho chồng tôi.
Các y, bác sĩ không chỉ là người thầy thuốc, mà còn là người bạn, người đồng hành trong suốt quá trình khó khăn này. Nếu không có sự nỗ lực và tận tâm của các y, bác sĩ, tôi không biết chồng tôi sẽ ra sao".
Anh Nguyễn Thanh Tùng, Phó trưởng phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho biết, hiện sức khỏe của ông Dùng đã tạm ổn định, được xuất viện về nhà tiếp tục điều trị và phục hồi chức năng.
"Chúng tôi trân trọng cảm ơn tới bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm đã luôn đồng hành cùng các bệnh nhân khó khăn tại bệnh viện. Năm mới, kính chúc quý bạn đọc luôn mạnh khỏe.
Với sự giúp đỡ của mọi người, gia đình ông Dùng hy vọng sẽ vượt qua được những thử thách, để ông có thể tiếp tục sống và có những ngày tháng an yên bên người thân".
Như báo Dân trí đã đưa tin, ông Lê Xuân Dùng (56 tuổi, trú tại xã Thành Hưng, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa) bất ngờ bị tai biến mạch máu não nặng, liệt hoàn toàn, không thể tự cử động.
Gia đình ông Dùng vốn khó khăn, những ngày tháng đầu tiên, vợ ông chỉ biết ở cạnh, đau đớn chứng kiến tình trạng sức khỏe của chồng ngày càng xấu đi.
"Chúng tôi chỉ có một ngôi nhà nhỏ, chẳng có tài sản gì lớn. Khi chồng bệnh nặng như vậy, tôi không dám nghĩ đến việc chữa trị lâu dài, chỉ biết cầu nguyện từng ngày. Mỗi lần nhìn anh ấy nằm bất động, tôi chỉ biết khóc, không biết sẽ xoay xở ra sao", bà Thư chia sẻ.