Hồ sơ mã số 5424

22/12/2024

Chồng tai biến tốn cả tỷ đồng chữa trị, vợ nghèo bất lực xin từng "ly sữa"

Hơn nửa năm bỏ việc, bỏ nhà vào bệnh viện chăm chồng nguy kịch, bà Thư đã bán hết tài sản, vay mượn khắp nơi, giờ không biết bấu víu vào đâu. Người phụ nữ kham khổ bất lực xin từng ly sữa cứu chồng.

Vợ nghèo khẩn cầu cứu chồng đang nguy kịch trong phòng hồi sức (Video: Hương Hồng, Minh Nhân).

Vợ nghèo bán hết tài sản, vay mượn khắp nơi để giữ chồng sống từng ngày

Đứng ngoài cửa phòng bệnh Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội (cơ sở Hoàng Mai), bà Ngô Thị Thư (54 tuổi) ôm mặt khóc nức nở, bất lực nhìn vào bên trong, nơi ông Lê Xuân Dùng (55 tuổi), chồng bà Thư, nằm giữa hàng loạt thiết bị y tế duy trì sự sống.

Người đàn ông liệt nửa người bên phải, không nói được, chỉ giao tiếp bằng ánh mắt. Từ ngày chồng gặp nạn, bà Thư không dám rời ông nửa bước. Đưa tay lau vội hàng nước mắt, người phụ nữ kể về hoàn cảnh nghèo khó của gia đình.

Vợ chồng bà Thư vốn sống tại thôn Hoàng Thành (xã Thành Hưng, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa), có trang trại trồng trọt và chăn nuôi. Tuy nhiên, gia đình lâm vào cảnh nợ nần nhiều năm nay do mất mùa, thiên tai. Không cam chịu cảnh nghèo khó ở quê nhà, vợ chồng bà dắt nhau lên Hà Nội mưu sinh từ năm 2015, thuê trọ ở quận Cầu Giấy.

Chồng tai biến tốn cả tỷ đồng chữa trị, vợ nghèo bất lực xin từng ly sữa - 1

Bất ngờ bị tai biến mạch máu não, cuộc sống của ông Dùng gắn chặt với giường bệnh (Ảnh: Hương Hồng).

Mỗi ngày, bà Thư nhận dọn dẹp văn phòng, còn ông Dùng làm bảo vệ, thu nhập chỉ đủ sống và dành dụm một khoản gửi về quê trả nợ. Cứ tưởng mỗi ngày của hai vợ chồng đều trôi qua yên bình như vậy, cho đến một buổi sáng cuối tháng 5, bà Thư gọi chồng dậy đi làm nhưng không thấy ông Dùng phản hồi.

Ông chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi lịm dần. Quá hốt hoảng, bà Thư gọi 3 người con đưa bố đến bệnh viện gần nhất cấp cứu. Ông Dùng vốn có nhiều bệnh nền như huyết áp cao, tiểu đường, nhiều lần đau đầu nhưng chỉ uống thuốc. Bác sĩ từng cảnh báo tình trạng đau đầu kéo dài này dễ dẫn đến đột quỵ.

Ngay khi nhập viện, người đàn ông được chẩn đoán tổn thương não, cần phải phẫu thuật. Nghe bác sĩ thông báo, bà Thư như chết lặng, vốn đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng bà không ngờ bi kịch đến với chồng mình lại nhanh thế.

Sau ca mổ, ông Dùng nằm điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện 198 hơn một tháng, chi phí điều trị lên tới 300 triệu đồng, một con số vượt quá sức của bà Thư. Người phụ nữ khắc khổ chạy vạy vay mượn khắp mọi nơi, từ người thân, họ hàng đến bạn bè, chỉ mong kịp thanh toán trong ngày chồng xuất viện.

Chồng tai biến tốn cả tỷ đồng chữa trị, vợ nghèo bất lực xin từng ly sữa - 2

Lao động chính nằm một chỗ khiến cả gia đình lâm vào khánh kiệt (Ảnh: Hương Hồng).

Nhưng chỉ 5 ngày sau, ông Dùng xuất hiện triệu chứng tương tự. Lần này, tình trạng bệnh nặng hơn, ông không nói được, khi đến bệnh viện đã rơi vào hôn mê. Gia đình quyết định chuyển ông sang Bệnh viện Đại học Y Hà Nội (cơ sở Hoàng Mai) với hi vọng mong manh cứu sống được ông.

Sau hơn một tháng điều trị, tình hình của ông Dùng chuyển biến tích cực, được xuất viện. Tuy nhiên, 2 tuần sau, ông tiếp tục rơi vào hôn mê, quay lại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

Lúc này, bác sĩ nhận định bệnh nhân bị sốc nhiễm khuẩn, ngừng tim, tràn dịch màng phổi, tràn dịch màng tim, suy thận, phải lọc máu và hút dịch liên tục.

Từ ngày chồng nằm viện triền miên, bà Thư trở thành lao động chính trong gia đình, gánh nặng đổ lên vai người phụ nữ ốm yếu mắc bệnh tim di truyền.

Bà dành toàn bộ thời gian trong bệnh viện chăm chồng, không có thời gian làm kinh tế. Kiệt quệ vì vay mượn, bà bất lực mỗi khi nghe điện thoại của ngân hàng. Trong khi đó, hoàn cảnh 3 người con cũng không khấm khá hơn.

Chồng tai biến tốn cả tỷ đồng chữa trị, vợ nghèo bất lực xin từng ly sữa - 3

Bà Thư dành toàn bộ thời gian trong bệnh viện chăm chồng (Ảnh: Hương Hồng).

Người con gái đầu là mẹ đơn thân, vất vả nuôi con một mình. Hai người con trai còn lại (27 và 30 tuổi) đều đi làm thuê ở Hà Nội, thu nhập không ổn định, tiền làm ra hàng tháng đều dành trả nợ chữa bệnh của bố.

"Tôi không còn cách nào khác, phải đi xin tiền cứu chồng. Các con làm đến đâu trả nợ giúp bố mẹ đến đấy", bà Thư nói.

Vợ nghèo khẩn cầu từng ly sữa, hi vọng mong manh về sự sống cho chồng

Những người đi chăm bệnh nhân nghe kể về hoàn cảnh túng quẫn của vợ chồng Thư, người này cho 50.000 đồng, người kia cho 100.000 đồng. Cũng có người mang quần áo đến tặng bà khi trời Hà Nội bắt đầu chuyển rét. Chỉ vào bộ trang phục trên người, bà nói "từ đầu đến chân đều là quần áo của người đi chăm bệnh giúp đỡ".

Bà cũng phải đi xin tiền mua từng "ly sữa" cứu chồng. Do không thể tiêu hóa sữa của bệnh viện, ông Dùng phải uống sữa ngoài loại 600.000 đồng chỉ đủ dùng 2 ngày một đêm. Từng đồng tiền tích cóp, bà dành mua sữa và thuốc cho chồng.

Những lúc rảnh rỗi, người phụ nữ nhận gội đầu, tắm, thay bỉm cho các bệnh nhân và người nhà để kiếm bữa trưa cho bản thân.

Chồng tai biến tốn cả tỷ đồng chữa trị, vợ nghèo bất lực xin từng ly sữa - 4

"Tôi không còn cách nào khác, phải đi xin tiền cứu chồng. Các con làm đến đâu trả nợ giúp bố mẹ đến đấy", bà Thư bật khóc nói (Ảnh: Hương Hồng).

Có những ngày, bác sĩ khuyên bà Thư về phòng trọ nghỉ ngơi nhưng bà không dám rời mắt khỏi chồng. Bà ngủ ở dãy hành lang phòng cấp cứu, ban đầu trải chiếu nằm dưới đất, sau đó được bệnh viện cho mượn một chiếc giường gấp.

"Bác sĩ bảo là cứ về đi, có vấn đề gì sẽ báo nhưng thật lòng tôi không dám về. Tình trạng bệnh của chồng căng thẳng khiến tôi rất lo lắng, nhất là lúc anh hôn mê, ngừng tim", bà kể.

Nhiều lúc tuyệt vọng, bà Thư sợ chồng không tỉnh dậy. Bà xót thương hoàn cảnh bản thân, khi không có lấy một đồng tạm ứng lấy thuốc cứu chồng. Các loại thuốc kháng sinh trong danh mục bảo hiểm y tế đã không còn tác dụng, ông Dùng phải dùng đến kháng sinh thế hệ 5 chưa được bảo hiểm chi trả.

 Đây là loại thuốc chi phí cao, chỉ riêng tiền thuốc này đã hết 5 triệu đồng chưa kể các chi phí khác. Bà Thư nói, tính từ lúc ông Dùng mắc bệnh đến nay, tổng các chi phí hết hơn 1 tỷ đồng.

"Gia đình đã tìm đủ mọi cách để vay mượn, bán hết tài sản, đến nay đã khánh kiệt, cũng không đủ sức để lo chi trả viện phí cho chồng trong những ngày tháng tiếp theo", bà Thư nói.

Một hành trình dài và gian nan còn đợi vợ chồng bà Thư ở phía trước, song bà nói đã "lực bất tòng tâm". Bà cầu xin độc giả báo Dân trí, các nhà hảo tâm giúp bà và các con giữ lại người chồng, người cha hiền lành.

Thỉnh thoảng thấy chồng cựa mình, có những cơn rung lắc và nhìn ngó xung quanh, bà Thư lại lóe thêm hi vọng về cuộc sống.

Chồng tai biến tốn cả tỷ đồng chữa trị, vợ nghèo bất lực xin từng ly sữa - 5

Ông Dùng phải tiếp tục hồi sức tích cực và phục hồi chức năng lâu dài nữa mới hy vọng tự phục vụ được bản thân, gia đình cùng bệnh viện rất mong quý bạn đọc chung tay giúp đỡ (Ảnh: Hương Hồng).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bác sĩ Nguyễn Anh Dũng, Phó trưởng khoa Cấp cứu và Hồi sức tích cực, Bệnh viện đại học Y Hà Nội cho biết: "Bệnh nhân Lê Xuân Dùng được điều trị 6 tháng nay tại bệnh viện trong tình trạng hôn mê sâu do sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi, suy thận, tăng huyết áp, tai biến mạch máu não, đái tháo đường".

Bác sĩ Dũng cho biết thêm, sau quá trình điều trị, bệnh nhân đã tỉnh, tiếp xúc chậm, liệt nửa người bên phải và chưa nói được. Bệnh nhân sẽ phải tiếp tục điều trị Hồi sức tích cực sau đó tập phục hồi chức năng lâu dài. Với tình trạng hiện tại của bệnh nhân, các bác sĩ rất mong ông Dùng có thể sớm hồi phục, tự phục vụ được bản thân.

"Có thể nói đi đến giai đoạn này là cả một sự nỗ lực, cố gắng cứu chữa không ngừng nghỉ của các y, bác sĩ, tuy nhiên cũng là lúc gia đình đã lâm vào khánh kiệt.

Nhiều tháng qua người vợ luôn túc trực ngoài hành lang ngóng tin chồng. Chị nói giờ không còn tài sản cũng không biết bấu víu vào đâu, chúng tôi rất mong bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ", bác sĩ Dũng nói.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ hoàn cảnh trực tiếp xin gửi về:

Bà Ngô Thị Thư (vợ bệnh nhân Lê Xuân Dùng)
Địa chỉ: Thành Hưng, Thạch Thành, Thanh Hóa
ĐT: 0396155139
Hiện bệnh nhân Dùng đang điều trị tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội (cơ sở Hoàng Mai).

Hoặc ấn nút ‘Quyên góp’ để Dân trí có thể giúp bạn chuyển tới tay người nhận.

Cập nhật số tiền quyên góp MS 5424

Số liệu đang được cập nhập

Đang hoạt động

Thông tin quyên góp
Nhân ái

Đồng hành cùng hoàn cảnh

Báo Dân trí

Số tiền đã nhận được

-

Lượt quyên góp

-

Ủng hộ đồng bào vùng bão lũ

HỒ SƠ MÃ SỐ 240500: Ủng hộ đồng bào vùng bão lũ

Số tiền đã nhận được Dân trí tổng hợp và thống kê số liệu từ 01/01/2025.

-

Lượt quyên góp

-

* Dữ liệu đang được cập nhật

Đã dừng
Hoàn cảnh khác