Mã số: 5469
Người chồng khuyết tật khẩn cầu nhà hảo tâm cứu vợ con
(Dân trí) - Mang thai 33 tuần, chị Nhất bất ngờ bị viêm cơ tim, tính mạng rơi vào thế "ngàn cân treo sợi tóc". Người chồng khuyết tật khẩn cầu nhà hảo tâm cứu vợ con.
Cuộc chiến giành lại sự sống của sản phụ mang thai 33 tuần và bé sơ sinh suy hô hấp nặng
Bên ngoài hành lang buồng bệnh, anh Nguyễn Đình Đức (SN 1986), chồng chị Lê Thị Nhất (SN 1984), quê Hưng Yên, mặt bần thần, mệt mỏi sau nhiều đêm không ngủ. Người chồng nghèo ngồi lặng đi khi nghe bác sĩ thông tin về chi phí chữa trị cũng như bệnh tình của vợ.
Đưa tay gạt đi những giọt nước mắt đang ướt nhèm trên gương mặt khắc khổ, anh Đức cho biết, khi vợ anh mang bầu lần thứ 3, một số người khuyên nên bỏ cái thai vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn. Sau khi 2 vợ chồng bàn bạc, chị Nhất quyết định giữ lại con.
"Hôm ấy, vợ em bị sốt cao hơn 39 độ, người phù nề, nhưng vẫn cố đi làm. Khi vừa dắt xe ra khỏi cổng thì tự ngã gục xuống. Bà con hàng xóm hô hoán lên, rồi gom góp tiền để đưa vợ em đến bệnh viện cấp cứu.
Bệnh của vợ em nặng quá, bác sĩ chuyển cô ấy lên Hà Nội ngay trong đêm. Rạng sáng hôm sau mổ cấp cứu lấy con ra", anh Đức rớm nước mắt.
Cúi mặt, vân vê vạt áo bằng những ngón tay co quắp, anh Đức lí nhí kể về gia cảnh. Sau trận sốt cao năm lên 3 tuổi, nửa người bên phải anh Đức gần như bị liệt với các ngón tay và ngón chân co quắp…
Những tưởng, người đàn ông khuyết tật sẽ sống cô độc cả đời. Ngờ đâu, số phận đưa đẩy cho anh gặp chị Nhất, rồi 2 người nên duyên chồng vợ. Năm 2013 và 2017, 2 con trai lần lượt ra đời trong cảnh nghèo túng.
Sống ở vùng quê nghèo, ruộng đất ít, không có vốn liếng, không nghề phụ để lo trang trải được bữa cơm, manh áo cho các con và người chồng khuyết tật, chị Nhất xin làm công nhân ở xưởng may gần nhà với tiền công khoảng 5 triệu đồng/tháng.
Để lo cho gia đình, chị Nhất chỉ còn biết cố gắng làm lụng nhiều hơn. Chị thường xuyên xin làm tăng ca, những mong kiếm thêm chút tiền trang trải cuộc sống.
Trong khi chị Nhất chật vật kiếm sống từng ngày để chăm lo cho chồng con thì tai họa bất ngờ giáng xuống lao động chính trong nhà, đẩy gia đình họ lâm vào cảnh cùng quẫn, không lối thoát.
Chồng khuyết tật khẩn cầu nhà hảo tâm cứu vợ, con đang nguy kịch
Trong tâm trạng không khỏi lo lắng cho bệnh nhân, bác sĩ Phạm Thị Hồng Phương, khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) cho chúng tôi biết: "Bệnh nhân Nhất nhập viện đêm 27/1 trong tình trạng rất nặng do viêm cơ tim, suy đa tạng.
Ngay sau khi tiếp nhận bệnh nhân, bệnh viện đã tiến hành hội chẩn nhiều chuyên khoa. Để cứu tính mạng 2 mẹ con, ca phẫu thuật "bắt con" khẩn cấp đã được tiến hành ngay vào rạng sáng ngày 28/1. Em bé sinh thiếu tháng bị suy hô hấp phải thở máy, đang được theo dõi, chăm sóc trong phòng Hồi sức tích cực, khoa Nhi".
Bác sĩ Hồng Phương cho biết thêm, sau 1 tuần hồi sức tích cực, lọc máu liên tục, thở máy, sử dụng thuốc vận mạch liều cao, và phải sử dụng cả kỹ thuật ECMO (tim phổi nhân tạo) chị Nhất đã tạm giữ lại được tính mạng.
Tuy nhiên, bệnh nhân vẫn cần phải tiếp tục chăm sóc điều trị tích cực khoảng nửa tháng nữa, lúc đó mới có thể có câu trả lời chính xác.
"Điều chúng tôi lo lắng là, hiện, chi phí ước tính của mẹ con bệnh nhân khoảng 20 triệu đồng/ngày. Những ngày qua, họ đã chạy vạy khắp mọi nơi mới tạm ứng được 60 triệu đồng. Số còn lại, bệnh viện phải ứng ra gấp rút cứu bệnh nhân trước", bác sĩ Phương ái ngại nói.
Người vợ đang giành giật mạng sống với tử thần từng giây, từng phút, đứa con nhỏ vẫn đang cách ly trong phòng Hồi sức tích cực… Lúc này, anh Đức như "ngồi trên đống lửa", chiếc điện thoại trên tay anh lúc nào cũng trong tình trạng nóng ran vì hàng trăm cuộc gọi đi khắp mọi nơi để vay tiền nhưng không được là bao.
Không biết bấu víu vào đâu, nghĩ đến tương lai u ám của vợ con, bất giác, người đàn ông khuyết tật ngã quỵ ngay trước cửa buồng bệnh nơi vợ anh nằm. Hai hàng nước mắt đau đớn cũng thi nhau túa ra trên gương mặt hốc hác xám xịt của anh.
"Cầu xin các cô, bác, anh, chị…, cứu vợ, con em!", anh Đức chắp 2 tay quá đầu, khẩn thiết nói.