1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Người mẹ trẻ liệt cả 2 chân được bạn đọc Dân trí giúp đỡ hơn 130 triệu đồng

Công Bính

(Dân trí) - Nhận được số tiền bạn đọc báo Dân trí giúp đỡ, người mẹ trẻ rơm rớm nước mắt chia sẻ: "Đây là động lực giúp em cùng chồng con chữa bệnh".

Ngày 27/6, phóng viên Dân trí thăm gia đình chị Tô Thị Ý (29 tuổi, trú thôn Thanh Chiêm 1, phường Điện Phương, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam), hoàn cảnh khó khăn được bạn đọc Dân trí ủng hộ hơn 81 triệu đồng thông qua Chương trình Nhân ái của báo Dân trí.

Người mẹ trẻ liệt cả 2 chân được bạn đọc Dân trí giúp đỡ hơn 130 triệu đồng - 1

Vợ chồng chị Tô Thị Ý nhận số tiền hơn 81 triệu đồng từ bạn đọc Dân trí, được tòa soạn chuyển qua tài khoản ngân hàng (Ảnh: Công Bính).

Chị Tô Thị Ý là hoàn cảnh trong bài báo "Ba tháng sau khi sinh, người mẹ trẻ liệt cả 2 chân" được Dân trí đăng tải vào đầu tháng 5 vừa qua.

Chị Ý cho biết chị vừa ở bệnh viện về nhà dưỡng bệnh ngày 25/6, vài hôm nữa, chị lại nhập viện. "Căn bệnh "nhược cơ" của em còn thuốc là còn sống, không có thuốc chắc em chết rồi", chị Ý nói.

Từ ngày chị Ý phát bệnh, kinh tế gia đình kiệt quệ. Lúc còn khỏe mạnh, chị làm công nhân, tuy lương không cao nhưng 2 vợ chồng cũng co kéo để nuôi sống gia đình. Mấy tháng nay, chị đổ bệnh, chồng cũng vừa bị tai nạn đứt gân chân nên không làm ra tiền, cuộc sống rất khó khăn.

Vợ chồng bệnh tật, đau ốm, con thì còn quá nhỏ, khó khăn bủa vây gia đình nghèo. "Được bạn đọc Dân trí giúp đỡ, em quyết tâm chữa bệnh cho khỏe lại rồi đi làm, kiếm tiền nuôi con cái ăn học", chị Tô Thị Ý bày tỏ.

Chị Tô Thị Ý cho hay, sau khi báo Dân trí đăng bài viết về hoàn cảnh của mình, có nhiều bạn đọc, nhà hảo tâm đã gọi điện chia sẻ, giúp đỡ chị. Ngoài số tiền chuyển khoản từ báo Dân trí qua tài khoản ngân hàng, gia đình chị Ý nhận được khoảng 50 triệu đồng.

Với số tiền này, chị Ý cho biết chị dành dụm để chữa bệnh. Đến nay số tiền chi phí khám chữa bệnh đã tiêu tốn hơn một nửa số tiền bạn đọc Dân trí giúp đỡ. Chị Ý cho biết tình hình sức khỏe của mình có chuyển biến tốt hơn trước.

Thay mặt gia đình, chị Tô Thị Ý gửi lời cảm ơn đến bạn đọc Dân trí đã giúp đỡ gia đình trong cảnh khốn khó.