1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Cần Thơ:

Người mẹ cõng 2 con đến trường được giúp đỡ hơn 90 triệu đồng

Bảo Kỳ

(Dân trí) - "Vợ chồng tôi lúc này được giúp đỡ điều gì cũng đều rất quý giá. Số tiền mà bạn đọc ủng hộ là động lực và điều kiện để chữa bệnh cho 2 con", người mẹ đằng đẵng 12 năm cõng con đi học nói.

Ngày 15/6, đại diện báo Dân trí tại Văn phòng ĐBSCL đã trao số tiền hơn 61 triệu đồng bạn đọc ủng hộ tới chị Đào Ngọc Đào ngụ ấp Nhơn Thọ 1A, xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền, Cần Thơ. Chị Đào là nhân vật trong bài viết "Mẹ nghèo 12 năm làm đôi chân cho 2 con đến trường", đăng ngày 4/5. 

Người mẹ cõng 2 con đến trường được giúp đỡ hơn 90 triệu đồng - 1

Đại diện báo Dân trí ở Cần Thơ trao tiền bạn đọc ủng hộ cho chị Đào (Ảnh: Bảo Kỳ).

Chị Đào cho biết, sau khi hình ảnh các con chị được đăng trên báo Dân trí, chị nhận được nhiều lời hỏi thăm, động viên tinh thần, đặc biệt là sự giúp đỡ bằng vật chất.

Ngoài số tiền hơn 61 triệu đồng bạn đọc ủng hộ thông qua báo Dân trí thì các nhà hảo tâm, mạnh thường quân còn chuyển khoản trực tiếp cho chị gần 30 triệu đồng để lo cho các con.

"Số tiền trên quá lớn với gia đình tôi lúc này. Tôi vô cùng biết ơn trước tấm lòng bạn đọc giúp đỡ chữa bệnh cho con. 2 đứa con trai đều tật nguyền không thể đi lại nên tôi phải ở nhà chăm con.

Tiền ăn uống, thuốc men, học hành đều trông hết vào đồng lương thợ hồ của chồng. Lũ trẻ càng lớn kinh tế gia đình càng thêm chật vật", chị Đào xúc động nói. 

Với số tiền trên, chị Đào đã trích khoảng 60 triệu đồng gửi tiết kiệm, số còn lại đưa con đi vật lý trị liệu. 

Người mẹ cõng 2 con đến trường được giúp đỡ hơn 90 triệu đồng - 2

Mỗi ngày 4 lần, chị Đào bồng em Minh Hưng đến lớp học và rước về nhà (Ảnh: Bảo Kỳ).

Như Dân trí thông tin, năm 2010 chị Đào kết hôn cùng anh Đặng Bá Tùng - một thanh niên ngụ cùng xóm. Một năm sau, chị hạ sinh con trai đầu lòng là bé Đặng Ngọc Minh Tân (nay 12 tuổi). Tuy nhiên con trai chị ra đời lại không cử động được đôi chân, bác sĩ kết luận bé không có cơ nên không đủ sức di chuyển.

2 năm sau người phụ nữ mang thai lần 2 là bé trai. Đứa con đầu đã bị khuyết tật bẩm sinh nên vợ chồng chị càng ôm hy vọng, song phép màu không đến với gia đình nhỏ, bé Đặng Ngọc Minh Hưng ra đời có bệnh tương tự như anh trai. 

Con bệnh, hoàn cảnh gia đình chẳng khá khẩm gì, lại không có bằng cấp nên ai thuê gì anh Tùng làm đó. Có đợt anh làm phụ hồ, dạo thì đào đất thuê hay cắt lúa mướn miễn sao có tiền để lo cho cả nhà cái ăn, cái mặc và thuốc men. Còn chị Đào dành toàn thời gian chăm con, đưa con đến trường và rước con mỗi giờ tan học. 

Bao năm qua, mơ ước lớn nhất của cặp vợ chồng này là có số tiền đưa 2 con chữa hết bệnh để tương lai con được sáng sủa hơn.