1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 4850:

Ba tháng sau khi sinh, người mẹ trẻ liệt cả 2 chân

Ngô Linh

(Dân trí) - Chị Ý ngất xỉu ngay giữa ca làm ở công ty. Đồng nghiệp đưa chị đi cấp cứu, sau đó, 2 chân của chị dần mất cảm giác. Tai ương ập đến khi con gái nhỏ của người mẹ trẻ chưa tròn 3 tháng tuổi.

Ở thôn Thanh Chiêm 1 (phường Điện Phương, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam), ai cũng xót xa khi nhắc đến hoàn cảnh gia đình chị Tô Thị Ý (29 tuổi).

Chị Ý là con dâu ông Lê Tân (53 tuổi) - hộ khó khăn ở địa phương. Chị Ý dần bị liệt cả hai chân sau một trận ốm, khi đó con gái nhỏ của chị mới chưa tròn 3 tháng tuổi.

Ba tháng sau khi sinh, người mẹ trẻ liệt cả 2 chân - 1

Ba tháng sau khi sinh con nhỏ, chị Ý bị liệt cả hai chân (Ảnh: Ngô Linh).

Trong căn phòng cấp 4 xiêu vẹo, được xây ghép với căn nhà tình thương của cha mẹ chồng, nghe tiếng con khóc, chị Ý đưa mắt nhìn quanh rồi chực trào nước mắt. Người mẹ trẻ bị liệt cả 2 chân, chỉ có thể nhờ cậy người nhà ôm con đến bên chị.

Chị Ý kể chị mồ côi cha mẹ từ năm lên 10 và được nuôi dưỡng ở Làng trẻ em SOS Đà Nẵng. Đến tuổi cập kê, chị gặp và nên duyên cùng anh Lê Doãn Quý, anh hơn chị 1 tuổi. Gia đình anh Quý cũng nghèo. Hộ ông Lê Tân, cha của anh Quý, thuộc diện khó khăn ở địa phương. Ông Tân bị mù, lâu nay ông làm nghề bán tăm dạo để kiếm sống.

Ba tháng sau khi sinh, người mẹ trẻ liệt cả 2 chân - 2

Vợ chồng chị Ý xây căn phòng ở ghép với căn nhà tình thương của địa phương hỗ trợ gia đình bố chồng chị là hộ ông Lê Tân (53 tuổi, bị mù). Trong ảnh là 2 con nhỏ của vợ chồng chị Ý và ông nội (Ảnh: Ngô Linh).

Lấy chồng, sinh con, chị Ý vẫn làm công nhân cho một công ty sản xuất giày da trên địa bàn. Anh Quý, chồng chị, lúc có việc làm, lúc thì không. Dù không mấy dư dả, gia đình nhỏ cũng xoay xở được tấm áo, bữa cơm. Thế nhưng, không may tai họa ập tới.

Khoảng cuối năm 2022, khi con gái nhỏ của chị Ý mới 3 tháng tuổi, chị bị ngất xỉu, sốt cao, sau đó, cả 2 chân bị liệt. Lúc này, chị đã đi làm trở lại được 2 tuần, sau khi sinh con.

"Khi con mới 2 tháng tuổi, tôi sốt ruột đi làm trở lại do sợ mất chỗ làm, gia đình mất nguồn thu nhập. Mới đi làm trở lại được 2 tuần thì...", chị Ý nghẹn ngào.

Chị Ý ngất xỉu ngay giữa ca làm ở công ty. Đồng nghiệp đưa chị đi cấp cứu, sau đó, 2 chân của chị dần mất cảm giác. Từ khi phát bệnh đến nay, chị được người nhà đưa đi khắp các bệnh viện ở Quảng Nam, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế nhưng vẫn chưa tìm ra nguyên nhân.

Hiện chị đã làm theo chỉ định của bác sĩ, làm các loại xét nghiệm để gửi mẫu vào bệnh viện ở TPHCM kiểm tra, chưa biết kết quả thế nào.

"Các con còn quá nhỏ, công việc của chồng tôi bấp bênh. Giờ tôi chỉ cầu mong khỏi bệnh để được đi làm lại, cùng chồng lo cho các con. Tôi cũng rất sợ mình có mệnh hệ gì thì các con không biết tính sao, ông bà ngoại không có, ông bà nội bệnh tật, nghèo khó", chị Ý tâm sự, nước mắt rưng rưng.

Ông Lê Tân, cha chồng của chị Ý, cho hay, từ ngày con dâu bị ốm, ông cố gắng đi bán tăm nhiều hơn nhưng cũng không thu nhập được là bao.

"Tôi mù lòa nên lâu nay vẫn bán tăm dạo kiếm sống, vợ tôi làm ruộng. Nhà nghèo, con trai lấy vợ, chừ gặp cảnh ngặt như vậy. Hoàn cảnh nhà tôi đúng là khốn khổ", ông Tân đau xót nói.

Xác nhận hoàn cảnh khó khăn của gia đình ông Lê Tân, ông Phạm Công Hồng - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Điện Phương, thị xã Điện Bàn - cho hay mỗi khi có nguồn hỗ trợ, địa phương đều ưu tiên hộ này. Căn nhà gia đình đang ở cũng là nhà tình thương do phường vận động hỗ trợ xây dựng.

"Nay con dâu ông Tân lại bị bệnh như vậy, cả nhà thật sự đã nghèo lại gặp cảnh ngặt. Chúng tôi rất mong gia đình được mạnh thường quân giúp đỡ để chị Ý có điều kiện chạy chữa bệnh, cả nhà qua cơn khốn khó", Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường bày tỏ.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 4850 xin gửi về:

1. Chị Tô Thị Ý

Địa chỉ: thôn Thanh Chiêm 1, xã Điện Phương, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam. ĐT: 0935074622.

Tài khoản ngân hàng Vietcombank thị xã Điện Bàn: 06510008011 34. Chủ tài khoản: Tô Thị Ý

2. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(Nội dung chuyển khoản ghi: Ủng hộ MS 4850)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. 

Tel: 0292.3.733.269