1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Người đàn ông nghèo hóa thành "ngọn đuốc sống" được giúp hơn 100 triệu đồng

Hoàng Lê Hoàng Nhi Tuyết Trân

(Dân trí) - "Xin cảm ơn các bác sĩ rất nhiều, ngoài hết lòng điều trị còn xin thuốc, sữa cho chồng tôi. Cảm ơn quý mạnh thường quân", vợ bệnh nhân xúc động nói khi đón nhận sự ủng hộ của độc giả.

Cuối tháng 4, phóng viên Dân trí trở lại Bệnh viện Trưng Vương (TPHCM) thăm anh Phạm Văn Sĩ (47 tuổi, quê An Giang).

Anh Sĩ là nhân vật trong bài viết "Người đàn ông hóa thành ngọn đuốc sống" trào nước mắt bên giường bệnh", Báo Dân trí đăng tải cách đây không lâu.

Người đàn ông nghèo hóa thành ngọn đuốc sống được giúp hơn 100 triệu đồng - 1

Vợ chồng anh Phạm Văn Sĩ tại Bệnh viện Trưng Vương TPHCM (Ảnh: Hoàng Lê).

Bài viết chia sẻ hoàn cảnh của anh Sĩ, khi anh bất ngờ lên cơn tai biến, ngã vào đống rác đang cháy và bị bỏng nặng. Ngoài gánh chịu nỗi đau thể xác, số tiền viện phí "khổng lồ" anh Sĩ nằm viện chữa trị cũng đẩy vợ con anh lâm vào cảnh khốn cùng.

Câu chuyện của gia đình anh Sĩ nhanh chóng nhận được sự chia sẻ từ cộng đồng. Chỉ sau một thời gian ngắn, quý bạn đọc, nhà hảo tâm đã ủng hộ số tiền gần 103 triệu đồng, giúp bệnh nhân níu giữ hy vọng được sống.

Bác sĩ Ngô Phạm Gia Huy, khoa Phỏng và Tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Trưng Vương cho biết, sau 2 tháng điều trị tích cực, sức khỏe bệnh nhân tiến triển tốt, đã được chuyển từ phòng hồi sức ra phòng ngoài. Tổng cộng, anh Sĩ đã thực hiện 7 ca phẫu thuật, trong đó có 4 lần cắt da và 3 lần cắt lọc hoại tử.

Người đàn ông nghèo hóa thành ngọn đuốc sống được giúp hơn 100 triệu đồng - 2

Bệnh nhân được phẫu thuật tổng cộng 7 lần để ghép da, cắt lọc hoại tử (Ảnh: Hoàng Lê).

Ở ca phẫu thuật gần nhất, bệnh nhân đã được che phủ vùng hoại tử xương bánh chè bên trái. Hiện tại, những vết da ghép cũng đã lành. Dù vậy, bệnh nhân còn phải ở bệnh viện khoảng 1 tháng để theo dõi tình trạng nhiễm trùng và tiếp tục ghép da.

"Tính từ đầu năm đến nay, đây không phải trường hợp nặng nhất nhưng lại bỏng sâu nhất, với diện tích vùng bỏng sâu đến 30%" - bác sĩ cho biết.

Nhận số tiền ủng hộ từ các tấm lòng vàng, chị Phạm Thị Thanh Thủy (49 tuổi, vợ anh Sĩ) không khỏi xúc động. Thay mặt người chồng vẫn còn đau đớn nằm trên giường bệnh, chị Thủy gửi lòng cảm ơn đến Báo Dân trí, các nhà hảo tâm cùng tập thể y, bác sĩ, phòng Công tác xã hội của Bệnh viện Trưng Vương đã hết lòng giúp đỡ gia đình chị, giúp anh Sĩ cầm cự được đến giờ này.

Người đàn ông nghèo hóa thành ngọn đuốc sống được giúp hơn 100 triệu đồng - 3

Bệnh nhân được ủng hộ gần 103 triệu đồng qua Chương trình Nhân ái của Báo Dân trí (Ảnh: Hoàng Lê).

"Xin cảm ơn các bác sĩ rất nhiều, ngoài hết lòng điều trị còn xin thuốc, sữa cho chồng tôi. Cảm ơn quý mạnh thường quân..." - vợ bệnh nhân nói. Nằm bên cạnh, dù còn mệt, anh Sĩ vẫn cố mấp máy đôi môi bày tỏ sự biết ơn những người đã cứu mạng mình.

Người vợ tâm sự, mong muốn nhất bây giờ là chồng chị sớm khỏe, được xuất viện. Sau đó, họ sẽ rời TPHCM về quê, cố cất lại căn nhà nhỏ đã bị sập, rồi tìm một nghề nào đó sinh sống qua ngày. Thời gian qua vì lấy bệnh viện là nhà, chị Thủy rất nhớ con trai và 2 cháu nội.

"Giờ tôi chỉ muốn về để chăm sóc 2 cháu, cho con trai và con dâu đi làm, trả số nợ gia đình vay mượn những ngày qua. Chỉ mong công việc của các con ổn định, để cuộc sống được tốt hơn" - vợ anh Sĩ tâm sự.

Tuyết Trân - Hoàng Nhi