1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Người đàn ông cả đời côi cút được bạn đọc giúp đỡ hơn 142 triệu đồng

Hương Hồng

(Dân trí) - Chia sẻ với hoàn cảnh người đàn ông không gia đình, không người thân thích, sống lang thang gặp tai nạn thương tâm, nhiều bạn đọc Dân trí đã chung tay giúp đỡ số tiền hơn 140 triệu đồng.

Ngày 29/11, phóng viên Dân trí đã tới Bệnh viện E (Hà Nội), thăm và thay mặt bạn đọc trao tặng tới anh Trần Văn Bảy  số tiền 142.514.065 đồng. Đây là số tiền bạn đọc và các nhà hảo tâm giúp đỡ anh Bảy thông qua Chương trình Nhân ái của Báo điện tử Dân trí.

Người đàn ông cả đời côi cút được bạn đọc giúp đỡ hơn 142 triệu đồng - 1

Anh Bảy cùng các y, bác sĩ đón nhận số tiền hơn 140 triệu đồng được bạn đọc Dân trí gửi tặng (Ảnh: Hương Hồng).

Trân trọng đón nhận số tiền của bạn đọc Dân trí giúp đỡ, anh Bảy nghẹn ngào xin gửi lời cảm ơn tới bạn đọc Dân trí trong và ngoài nước cùng tập thể y, bác sĩ, phòng Công tác xã hội, thời gian qua đã hết lòng yêu thương, giúp đỡ anh.

Anh Bảy cho biết, hàng ngày anh được các y, bác sĩ quan tâm, chăm sóc từ bữa cơm đến giấc ngủ. Hơn 1 tháng ở bệnh viện điều trị, anh có cảm giác như được ở nhà mình. Đã rất lâu rồi anh mới có cảm giác thân thương như vậy.

"Mọi người như anh chị ruột thịt của tôi vậy. Tôi không biết làm gì ngoài lời cảm ơn. Cảm ơn bệnh viện, cảm ơn y, bác sĩ, cảm ơn nhà hảo tâm", anh Bảy nghẹn ngào nói.

Người đàn ông cả đời côi cút được bạn đọc giúp đỡ hơn 142 triệu đồng - 2

Tại bệnh viện, anh Bảy luôn được các y, bác sĩ quan tâm, chăm sóc từ bữa cơm đến giấc ngủ (Ảnh: Hương Hồng)

Chia sẻ về tình hình sức khỏe của anh Bảy, chị Lưu Hoàng Linh, Phó Trưởng phòng Công tác xã hội, Bệnh viện E (Hà Nội) cho biết: "Sau ca phẫu thuật kết hợp xương chày gối trái vào ngày 6/11 thành công, hiện sức khỏe của anh Bảy ổn định. Anh Bảy đã có thể dùng nạng đi lại. Bác sĩ cho biết, sau 1 tháng tập phục hồi chức năng, anh Bảy sẽ bỏ nạng tự đi lại được và sẽ được xuất viện".

Chị Linh xin gửi lời cảm ơn bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm, thời gian qua đã luôn chia sẻ, giúp đỡ anh Bảy và các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại viện.

Như đã đưa tin trước đó, tối 12/10, anh Bảy cùng 1 người bạn gặp tai nạn xe máy và được đưa tới Bệnh viện E cấp cứu, người bạn đã không qua khỏi. Anh Bảy bị chấn thương sọ não, đa chấn thương nghiêm trọng. Lúc nhập viện, anh Bảy không có giấy tờ tùy thân, cũng không có điện thoại để liên lạc.

Người đàn ông cả đời côi cút được bạn đọc giúp đỡ hơn 142 triệu đồng - 3

Sau vụ tai nạn xe máy, khiến Người đàn ông lang thang này đa chấn thương nghiêm trọng (Ảnh: Hương Hồng).

Anh Bảy cho biết, anh không biết bố mẹ đẻ mình là ai, anh chỉ nhớ được một đôi vợ chồng ở xã Đại Thành, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang nhận nuôi anh từ nhỏ. Đến năm hơn 10 tuổi thì anh Bảy rời làng lên Hà Nội.

Hơn 30 năm nay anh lang thang khắp các phố phường Hà Nội làm đủ mọi công việc để kiếm sống; từ nhặt rác, đánh giày, cho đến khuân vác ở các chợ… Trước thi thoảng anh về Bắc Giang thăm bố mẹ nuôi và chị nuôi, từ ngày họ qua đời thì anh không về nữa.