1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mẹ con em như được "hồi sinh" nhờ bạn đọc Báo Dân trí

Phạm Oanh

(Dân trí) - Rưng rưng nhận số tiền của bạn đọc báo Dân trí hỗ trợ, Liên òa khóc, đôi mắt đỏ hoe xúc động: "Mẹ con em như được hồi sinh nhờ bạn đọc báo Dân trí".

Lần tiếp trở về thăm mẹ con em Lê Thị Liên ở thôn Phương Đường, xã Tứ Dân, huyện Khoái Châu, chúng tôi không cầm lòng được khi chứng kiến cảnh Liên òa khóc nức nở và xin được ôm những cán bộ của Hội chữ thập đỏ tỉnh Hưng Yên cũng như PV báo Dân trí.

Mẹ con em như được hồi sinh nhờ bạn đọc Báo Dân trí - 1

Liên mừng lắm vì được nhận quà của bạn đọc báo Dân trí.

Đôi bàn tay run run, Liên tâm sự: "Bây giờ em đang tỉnh táo nên em nói được một lời cám ơn chân thành đến các anh chị ở Hội chữ thập đỏ tỉnh, huyện, xã và báo Dân trí. Mọi người đã rất thương 2 mẹ con em, giúp đỡ cho em tổng số tiền hơn 100 triệu đồng. Số tiền này với mẹ con em lớn lắm chị ạ. Em có tiền cho cháu ăn học rồi ạ".

Hoàn cảnh của Liên vô cùng đáng thương khi bản thân em bị mắc bệnh động kinh, cứ mỗi lần lên cơn co giật là khiến cậu bé Hùng vô cùng sợ hãi. Cũng vì căn bệnh của mình mà Liên bị chồng đánh đập, dẫn đến đường ai nấy đi. Không còn ai để bấu víu, Liên dắt díu con về nhà bố mẹ đẻ tá túc nhưng ông bà đã già yếu, lại không có thu nhập nên cuộc sống của hai mẹ con vô cùng khó khăn.

Được bạn đọc báo điện tử Dân trí qua sự kết nối của Hội chữ thập đỏ tỉnh Hưng Yên, Liên nhận tổng số tiền hơn 100 triệu đồng. Với hai mẹ con đây là số tiền mà chỉ có trong mơ mới có mà thôi. Liên như được hồi sinh bởi nỗi lo không có tiền cho con đi học đã có lời giải. Em vui vẻ hơn và có niềm tin vào cuộc sống hơn khi giờ không còn lo con trai thất học nữa.

Mẹ con em như được hồi sinh nhờ bạn đọc Báo Dân trí - 2

Trước đó Liên vô cùng lo lắng vì không có tiền cho con đi học...

Đi cùng đoàn về thăm mẹ con em Liên, có ông Dương Văn Ổn  - Phó chủ tịch Hội chữ thập đỏ tỉnh Hưng Yên, bà Bùi Kim Hường  - Phó chủ tịch Hội chữ thập đỏ huyện Khoái Châu và cán bộ xã Tứ Dân. Ai cũng mừng khi chứng kiến hai mẹ con em Liên được hỗ trợ, giúp đỡ. Thay mặt cho chính quyền địa phương gửi lời cám ơn, bà Hường xúc động cho biết: "Khi địa phương biết tin là mẹ con em Liên được báo Dân trí hỗ trợ thì mừng lắm vì trong nhiều năm qua chúng tôi có theo dõi, đọc báo biết được nhiều mảnh đời bất hạnh được hỗ trợ, giúp đỡ rất hiệu quả. Hôm nay một hoàn cảnh điển hình trên địa bàn của chúng tôi được báo giúp, thật sự vô cùng thiêng liêng và đáng quý. Thay mặt gia đình, địa phương, tôi xin gửi lời cám ơn đến các nhà hảo tâm gần xa".

Cuộc sống của hai mẹ con Liên giờ sẽ đỡ vất vả hơn và em hoàn toàn có niềm tin vào những điều tốt đẹp còn đang chờ ở phía trước. Thương em, chúng tôi luôn cầu chúc những điều tuyệt vời nhất sẽ đến với hai mẹ con để bù đắp phần nào những thiệt thòi mà em phải gánh chịu trong suốt thời gian qua.