1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bạc Liêu:

"Nhờ bạn đọc Dân trí giúp đỡ, mẹ con tôi có điều kiện xây được nhà mới"

Huỳnh Hải

(Dân trí) - "Nhờ có bạn đọc Dân trí giúp đỡ, mẹ con tôi đã thực hiện được ước mơ của mình là xây căn nhà mới để ở ổn định. Mẹ con tôi xin được cảm ơn tấm lòng bạn đọc nhiều lắm", bà Phạm Thị The xúc động nói.

Phóng viên Dân trí thường trú tại tỉnh Bạc Liêu đã trở lại thăm, trao thêm 12.400.000 đồng giúp gia đình chàng trai trong bài viết "Bị tai nạn, chàng trai hiếu thảo mong có tiền lắp tay giả, phụ mẹ nuôi em". Đây là số tiền do bạn đọc Dân trí giúp đỡ.

Cùng đi với phóng viên có ông Phạm Văn Lắm, Chủ tịch UBND xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu; ông Ký Trọng Nghĩa, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Vĩnh Lợi, bà Nguyễn Thùy Trang, Phó Bí thư huyện Đoàn Vĩnh Lợi.

Nhờ bạn đọc Dân trí giúp đỡ, mẹ con tôi có điều kiện xây được nhà mới - 1

Phóng viên Dân trí cùng đại diện ban, ngành địa phương trao tiền bạn đọc Dân trí giúp đỡ thêm cho gia đình bà Phạm Thị The (Ảnh: CT).

Ngoài trao tiền bạn đọc, chính quyền địa phương còn chính thức khởi công xây dựng căn nhà Nhân ái cho gia đình bà The.

Căn nhà được xây dựng trên diện tích hơn 50m2 (ngang 4,5 m, dài hơn 11 m), gồm phòng khách, phòng ngủ, gian bếp, trị giá khoảng 70 triệu đồng. Đây là số tiền được trích ra từ chương trình Nhân ái của báo Dân trí đã hỗ trợ gia đình. Dự kiến căn nhà sẽ hoàn thành sau hơn một tháng.

Nhận thêm số tiền bạn đọc giúp đỡ và khởi công xây nhà mới, bà Phạm Thị The (42 tuổi) xúc động nói: "Vậy là ước mong bao lâu nay của mẹ con tôi đã thành hiện thực. Nhờ có bạn đọc Dân trí giúp đỡ, mẹ con tôi xây được nhà mới ở chắc chắn rồi. Khi có nhà mới ổn định, tôi rất an tâm để tiếp tục đi làm mưu sinh lo cho các con".

Em Phan Châu Kha (18 tuổi) cho biết, hiện sức khỏe bản thân đã ổn định, những vết thương bị đứt, bỏng đã lành lặn. Do chỉ còn một cánh tay nên Kha chưa thể tìm được công việc phù hợp.

"Dự tính sau khi xây nhà xong, với số tiền dành dụm còn lại,  mẹ em có thể dùng mua con giống chăn nuôi. Em sẽ ở nhà phụ mẹ", Kha nói.

Theo bà The, đến nay tổng số tiền bạn đọc giúp đỡ gia đình bà là gần 145 triệu đồng. Trong đó, bà dùng 70-80 triệu đồng để xây nhà, số còn lại gửi tiết kiệm, chỉ dùng vào những việc cần thiết nhất để chăm lo cho các con.

Nhờ bạn đọc Dân trí giúp đỡ, mẹ con tôi có điều kiện xây được nhà mới - 2

Căn nhà Nhân ái đã được khởi công xây dựng cho 3 mẹ con bà Phạm Thị The ở xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu (Ảnh: CT).

Ông Phạm Văn Lắm, Chủ tịch UBND xã Châu Thới đề nghị gia đình cố gắng tiết kiệm khi xây nhà để đảm bảo còn giữ lại một khoản tiền nhất định về sau.

"Thay mặt chính quyền địa phương, tôi xin được cảm bạn đọc và báo Dân trí đã quan tâm, hỗ trợ hoàn cảnh khó khăn này", ông Lắm bày tỏ.

Như Dân trí đã phản ánh, vì hoàn cảnh, bà Phạm Thị The và chồng ly thân. Hai con là Phan Châu Kha (18 tuổi) và Phan Ngọc Trâm (6 tuổi) ở với mẹ. Bà The đi làm thuê làm mướn để nuôi con.

Hơn 5 tháng trước, Kha đi làm thuê, chẳng may gặp tai nạn nên bị cụt một cánh tay.

Đang là người khỏe mạnh, có thể kiếm tiền phụ lo cho gia đình giờ Kha trở thành gánh nặng cho mẹ. Cũng kể từ đó, cuộc sống của 3 mẹ con bà The gặp rất nhiều khó khăn.