1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

"Bố mẹ đừng lo nhé, anh em con đã được bạn đọc Dân trí chăm lo"

Hương Hồng

(Dân trí) - Đón nhận số tiền gần 130 triệu bạn đọc Dân trí giúp đỡ, cậu học trò mồ côi bố mẹ, Lù Văn Đức nghẹn ngào: "Bố mẹ dưới suối vàng đừng lo nhé, anh em con đã được bạn đọc Dân trí chăm lo".

Anh em cậu học trò nghèo Lù Văn Đức là hoàn cảnh trong bài viết "Mẹ mất rồi, chúng con lại mồ côi lần nữa", đã được báo Dân trí đăng tải trước đó.

Đón nhận số tiền 106.761.856 đồng bạn đọc báo Dân trí giúp đỡ qua Chương trình Nhân ái, em Lù Văn Đức nghẹn ngào xin gửi lời cảm ơn chân thành tới báo Dân trí và các bạn đọc, các nhà hảo tâm, chính quyền địa phương, thầy cô giáo, hội khuyến học, bà con lối xóm đã hết lòng yêu thương giúp đỡ gia đình em.

Bố mẹ đừng lo nhé, anh em con đã được bạn đọc Dân trí chăm lo - 1

Em Lù Văn Đức cùng chính quyền địa phương trân trọng đón nhận tấm lòng bạn đọc Dân trí giúp đỡ.

Đức cho biết, qua số tài khoản cá nhân em được các nhà hảo tâm giúp đỡ hơn 20 triệu đồng. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại gia đình Đức được bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm giúp đỡ gần 130 triệu đồng.

"Bố mẹ mất rồi nhưng anh em cháu được bạn đọc Dân trí chăm lo, chúng cháu rất biết ơn. Cháu hứa sẽ sử dụng số tiền hỗ trợ tiết kiệm, đúng mục đích để không phụ tấm lòng của các nhà hảo tâm", Đức chia sẻ.

Có mặt tại buổi trao quà bạn đọc Dân trí giúp đỡ, ông Quàng Văn Phước, Phó Chủ tịch UBND xã Quài Tở, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên cho biết: "Chúng tôi rất cảm động trước tấm lòng bạn đọc Dân trí dành tới gia đình cháu Lù Văn Đức. Chúng tôi sẽ động viên và giám sát các cháu sử dụng tiền đúng mục đích, vươn lên, sớm ổn định cuộc sống".

Như báo Dân trí đã đưa tin, chồng chị Cà Thị Hinh (mẹ của Đức) qua đời vào năm 2008 vì căn bệnh AIDS. Chồng chết, con nhỏ, không ruộng vườn, không nghề nghiệp, không vốn liếng, chị Hinh còn chưa biết phải bắt đầu từ đâu, thì lại nhận được hung tin từ Trung Tâm Y tế huyện chuyển tới, chị dương tính với HIV.

Bố mẹ đừng lo nhé, anh em con đã được bạn đọc Dân trí chăm lo - 2

Mồ côi cả cha lẫn mẹ, 2 đứa trẻ đang học lớp 12 và lớp 10 đã từng đứng trước nguy cơ phải bỏ học giữa chừng.

15 năm qua, người mẹ góa mang HIV gồng mình lên làm đủ mọi việc để kiếm tiền nuôi con. Chị vượt lên sự giày vò của bệnh tật, vượt qua kì thị của cộng đồng để sống.

Cuộc sống gặp quá nhiều khó khăn, thiếu dinh dưỡng, bệnh tật thi nhau hành hạ khiến sức lực chị Hinh ngày một suy kiệt. Đêm 8/10 người đàn bà góa bất hạnh đã "ra đi' ở tuổi 43. Mồ côi cả cha lẫn mẹ, 2 đứa trẻ Lù Văn Đức, 17 tuổi đang học lớp 12 và Lù Văn Nguyên 15 tuổi đang học lớp 10, đứng trước nguy cơ bỏ học và đối diện với một tương lai vô cùng mịt mờ, u ám.