1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số: 5292

Hơn 566 triệu đồng từ bạn đọc tới gia đình từng nợ viện phí Bệnh viện 108

Mạnh Mường

(Dân trí) - "Tình thương và sự san sẻ của cộng đồng khiến gia đình em thêm vững tin vào những điều tốt đẹp, tử tế trong cuộc sống", anh Nguyễn Văn Phi xúc động bày tỏ.

Ngày 11/10, báo Dân trí trao bảng biểu trưng số tiền 566.421.346 đồng đến anh Nguyễn Văn Phi (SN 1985, trú tại Lễ Quán, phường Thạch Khôi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương).

Đây là số tiền bạn đọc giúp đỡ gia đình ông Nguyễn Xuân Trình (SN 1955) qua Chương trình Nhân ái của báo Dân trí. Toàn bộ số tiền này đã được báo Dân trí kết chuyển 4 đợt (từ tuần 4 tháng 8 đến tuần 2 tháng 9) tới số tài khoản của bà Vũ Thị Yến (SN 1958, vợ ông Trình).

Thông qua báo Dân trí, anh Phi đại diện gia đình gửi lời cảm ơn chân thành và xin phép dừng tiếp nhận tiền, mong mọi người dành sự quan tâm, ủng hộ tới các hoàn cảnh khó khăn hơn.

Gia đình này có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, được đề cập trong bài viết "Bác sĩ Bệnh viện 108 mong bạn đọc giúp đỡ người đàn ông giành lại sự sống".

Hơn 566 triệu đồng từ bạn đọc tới gia đình từng nợ viện phí Bệnh viện 108 - 1

Đại diện báo Dân trí trao bảng biểu trưng số tiền 566.421.346 đồng đến anh Nguyễn Văn Phi (Ảnh: Quang Dương).

Như báo Dân trí đã đăng tải, ông Nguyễn Xuân Trình (SN 1955) nhập viện từ ngày 30/6, trong tình trạng hẹp khít van động mạch chủ, hở nặng van hai lá, hẹp nặng đường ra thất trái.

Theo Đại tá, Tiến sỹ Đặng Việt Đức, Chủ nhiệm khoa Hồi sức tim mạch, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Bệnh viện 108), bệnh nhân Nguyễn Xuân Trình khi được nhập viện tình trạng rất là nặng. Thời điểm đó, các y, bác sĩ đã tiên lượng tình trạng bệnh nên đã tư vấn cho gia đình và bệnh nhân.

Hai con trai của bệnh nhân rất quyết tâm, tìm mọi cách tốt nhất cho bố mình. Tuy nhiên, chi phí điều trị quá lớn, vượt quá khả năng của gia đình.

Hơn 10 ngày sau điều trị, gia đình có chia sẻ là không đủ khả năng đáp ứng tài chính để hỗ trợ thêm cho bệnh nhân. Đó là những điều mà lãnh đạo và các y, bác sĩ Bệnh viện 108 hết sức trăn trở.

"Qua truyền thông cũng như qua tư vấn của các phòng ban chuyên môn như ban Công tác xã hội, Bệnh viện 108, chúng tôi biết đến Chương trình Nhân ái của báo Dân trí có ảnh hưởng lớn trong xã hội, được rất nhiều nhà hảo tâm hỗ trợ.

Chính vì vậy, ban Công tác xã hội đề xuất với Bệnh viện, kết nối với quỹ từ thiện của báo Dân trí, tâm niệm là tìm thêm cơ hội cho bệnh nhân Trình.

Cá nhân của chúng tôi cũng chủ động gửi những phần ủng hộ của mình, tuy nhỏ thôi nhưng thể hiện tình cảm đối với người bệnh trong lúc khó khăn, hoạn nạn", ông Đặng Việt Đức nhớ lại.

Dù được gia đình tận tình chăm sóc, các y, bác sĩ Bệnh viện 108 hết lòng điều trị nhưng ông Trình vẫn không thể qua khỏi. Sáng 23/8, ông đã qua đời tại nhà riêng ở phường Thạch Khôi, thành phố Hải Dương.

Hơn 566 triệu đồng từ bạn đọc tới gia đình từng nợ viện phí Bệnh viện 108 - 2

Dù được gia đình tận tình chăm sóc, các y, bác sĩ Bệnh viện 108 hết lòng điều trị nhưng ông Trình vẫn không thể qua khỏi (Ảnh: Mạnh Mường).

"Thay mặt gia đình, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới tập thể y, bác sĩ, điều dưỡng Bệnh viện 108 đã hết lòng quan tâm, cứu chữa cho bố em. Xin chân thành cảm ơn bạn đọc của báo Dân trí và các nhà hảo tâm trên mọi miền của Tổ quốc đã giang rộng vòng tay, giúp đỡ lúc gia đình em khốn khổ nhất.

Sự quan tâm của tất cả mọi người đã sưởi ấm trái tim của bố em trong những ngày cuối cuộc đời. Tình thương và sự san sẻ của cộng đồng khiến gia đình em thêm vững tin vào những điều tốt đẹp, tử tế trong cuộc sống", anh Phi xúc động chia sẻ.

Anh Phi cho biết thêm, lo hậu sự chu đáo cho người cha xấu số, anh đã cùng anh trai Nguyễn Văn Duy lên thanh toán viện phí và gửi lời cảm ơn chân thành tới đội ngũ y, bác sĩ, điều dưỡng, cán bộ và nhân viên Bệnh viện 108.

Đối với số tiền nhận được từ bạn đọc Dân trí, gia đình đã thanh toán viện phí 410 triệu đồng, còn lại để trả nợ ở quê và gửi cho người mẹ đang đau yếu có tiền dự phòng. Anh Phi cho biết: "Nếu chưa trừ bảo hiểm thì tiền viện phí của bố em là 1,1 tỷ đồng".