1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số: 5292

Người đàn ông được Bệnh viện 108 cho nợ viện phí đã không qua khỏi

Mạnh Mường

(Dân trí) - Dù được gia đình tận tình chăm sóc, tập thể y, bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 nỗ lực cứu chữa, nhưng do bệnh tình quá nặng, ông Nguyễn Xuân Trình (SN 1955) đã không qua khỏi.

Theo thông tin từ gia đình, ông Nguyễn Xuân Trình, nhân vật trong bài viết "Bác sĩ Bệnh viện 108 mong bạn đọc giúp đỡ người đàn ông giành lại sự sống" đã trút hơi thở cuối cùng vào lúc 10h24 ngày 23/8 tại nhà riêng (ở phường Thạch Khôi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương).

Như báo Dân trí đã đăng tải, ông Nguyễn Xuân Trình (SN 1955) nhập viện từ ngày 30/6, trong tình trạng hẹp khít van động mạch chủ, hở nặng van hai lá, hẹp nặng đường ra thất trái. Ông đã được thay van động mạch chủ, thay cả van 2 lá. Tuy nhiên tình trạng khá nặng, Việc điều trị, hồi sức sau mổ tim rất vất vả.

Các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã vận dụng tất cả các phương thức, những kỹ thuật hiện đại và tiên tiến nhất, phối hợp đa ngành. Trường hợp của ông Trình có cả các bác sĩ ở các tuyến cao cấp tham gia hội chẩn, cả Bệnh viện 108 và Bệnh viện Tim Hà Nội cùng chung tay điều trị.

Tuy nhiên, sau gần hai tháng điều trị, dù đã được gia đình tận tình chăm sóc, tập thể y, bác sĩ, điều dưỡng Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 nỗ lực cứu chữa cùng sự chung tay giúp sức của bạn đọc Dân trí, nhưng bệnh tình của ông Trình vẫn quá nặng.

Gia đình ông Trình ở quê thuộc diện khó khăn, vợ chồng ông ngày ngày bán từng mớ rau để mưu sinh. Trong khi ông cấp cứu ở Hà Nội thì vợ ông ở quê cũng phải đi khám bệnh hai lần, trong đó một lần vào bệnh viện tâm thần ở huyện Gia Lộc (Hải Dương). 

Theo chia sẻ của con trai ông Trình là anh Nguyễn Văn Duy (SN 1981), tính đến nay gia đình đã vay 333 triệu đồng, đóng vào bệnh viện 295 triệu đồng, số tiền còn lại để mua thuốc men, mua đồ bên ngoài. Hiện tại số tiền cần đóng còn thiếu hơn 100 triệu đồng, vì gia đình chưa xoay xở được nên Bệnh viện cho nợ.

Người đàn ông được Bệnh viện 108 cho nợ viện phí đã không qua khỏi - 1

Sau gần hai tháng điều trị, dù đã được gia đình tận tình chăm sóc, tập thể y, bác sĩ, điều dưỡng Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 nỗ lực cứu chữa cùng sự chung tay giúp sức của bạn đọc báo Dân trí, nhưng ông Trình vẫn không qua khỏi (Ảnh: Mạnh Mường).

Nhận thấy sức khỏe của ông Trình yếu đi nhiều, không còn hy vọng, hai con trai của ông là anh Nguyễn Văn Duy (SN 1981) và Nguyễn Văn Phi (SN 1985) bàn với gia đình xin Bệnh viện làm thủ tục cho ông về quê. Anh Phi cho biết, ông Trình được đưa về tới nhà lúc 10h và trút hơi thở cuối cùng lúc 10h24, ngày 23/8.

Trong lúc đau buồn nhất, anh Phi vẫn không quên đại diện cho gia đình, liên lạc tới báo Dân trí gửi lời cảm ơn chân thành tới đội ngũ y, bác sĩ, điều dưỡng Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và bạn đọc báo Dân trí.

"Thay mặt gia đình, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới tập thể y, bác sĩ, điều dưỡng Bệnh viện 108 đã hết lòng quan tâm, cứu chữa cho bố tôi. Xin chân thành cảm ơn bạn đọc của báo Dân trí và các nhà hảo tâm trên mọi miền của Tổ quốc đã giang rộng vòng tay, giúp đỡ bố tôi và gia đình chúng tôi trong lúc khốn khổ nhất. Sự quan tâm của tất cả mọi người đã sưởi ấm trái tim của bố tôi trong những ngày cuối cuộc đời", anh Phi xúc động chia sẻ.

Ảnh: Mạnh Mường