1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số: 5520

Chồng ngờ nghệch không biết lấy gì níu vợ như "ngọn đèn trước gió"

Trung Thi

(Dân trí) - Bà Dung bị xơ gan và nhiều bệnh khác, tính mạng giờ như "ngọn đèn trước gió". Người phụ nữ này và chồng đều hạn chế về nhận thức, sống trong căn nhà xuống cấp, dột nát.

Mấy tháng nay, người đi đường đã quen với hình ảnh bà Huỳnh Thị Dung (60 tuổi), mái tóc bạc phơ, ngồi buồn rũ rượi trước cửa căn nhà cấp 4 chật hẹp, dột nát ở thôn Kỳ Lộ, xã Xuân Quang 1, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.

Bà Dung có đôi mắt sâu hoắm, nước da xanh xao, mái tóc bạc trắng, đôi chân nhiều vết lở loét sưng húp. Bởi mấy tháng nay, người phụ nữ này bị nhiều căn bệnh như xơ gan, tiểu đường, suy tim… hành hạ. Mạng sống của bà như "ngọn đèn trước gió".

Người phụ nữ "gần đất xa trời" ở trong ngôi nhà xuống cấp, dột nát (Video: Trung Thi).

Căn nhà của bà Dung rộng chừng 15m2, cũ kỹ. Nhìn quanh từ trong nhà đến gian bếp không thấy vật dụng gì có giá trị.

Thấy khách lạ đến chơi, ông Nguyễn Sớt (58 tuổi, chồng bà Dung) với khuôn mặt ngờ nghệch ra cửa đứng nhìn chốc lát, rồi bỏ vào trong.

Chị Nguyễn Thị Kim Liên (hàng xóm) cho biết, bà Dung sống cùng ông Sớt tại địa phương hàng chục năm qua. Hai vợ chồng đều hạn chế về nhận thức, khả năng giao tiếp kém.

Chồng ngờ nghệch không biết lấy gì níu vợ như ngọn đèn trước gió - 1

Căn nhà nhỏ xuống cấp, dột nát của vợ chồng bà Dung (Ảnh: Trung Thi).

Nữ hàng xóm cho hay, vợ chồng bà Dung có 1 người con gái đã lập gia đình, hiện chuyển về Khánh Hòa sống cùng nhà chồng. Cô này cũng không có công ăn việc làm, kinh tế gia đình do người chồng làm thuê gánh vác.

Theo chị Liên, gia đình bà Dung trước đây đã khó khăn, nay lại thêm hoạn nạn. Bởi cách đây 2 tháng, qua thăm khám, bác sĩ phát hiện bà Dung mắc chứng xơ gan, bụng ứ dịch. Do gia đình khó khăn nên người thân đưa bà về nhà uống thuốc nam, không tiếp tục chạy chữa.

"Nay thấy sức khỏe bà yếu hơn trước rất nhiều. Bà cứ ngồi trước cửa nhà, mắt nhắm mắt mở, ai thấy cũng thương. Tôi và hàng xóm xung quanh mỗi người chút rau, chút thịt quyên góp hỗ trợ để bà Dung sống qua ngày", chị Liên cho hay.

Chồng ngờ nghệch không biết lấy gì níu vợ như ngọn đèn trước gió - 2

Bà Dung tuổi đã cao lại mắc thêm nhiều bệnh khó chữa trị (Ảnh: Trung Thi).

Ông Phan Tiến Trình, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Xuân Quang 1 cho biết, gia đình bà Dung thuộc diện hộ nghèo của địa phương. Bà và chồng đều hạn chế về mặt nhận thức, sống nhờ vào nguồn trợ cấp xã hội 750.000 đồng/người/tháng.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Xuân Quang 1 cũng xác nhận, bà Dung hiện có nhiều bệnh trong người như xơ gan nặng, suy tim, tiểu đường... nhưng không có tiền chạy chữa, khiến sức khỏe yếu dần.

Chồng ngờ nghệch không biết lấy gì níu vợ như ngọn đèn trước gió - 3

Theo chính quyền địa phương, bà Dung và ông Sớt đều bị hạn chế nhận thức (Ảnh: Trung Thi).

Ông Trình thông tin, ngôi nhà của bà Dung đã xuống cấp nặng nề, mỗi mùa mưa đến thấm, dột nhiều nơi. Năm nay, hộ bà Dung thuộc diện được Nhà nước hỗ trợ kinh phí xóa nhà tạm, nhưng gia đình chưa dám nhận vì không có tiền để đối ứng.

"Đoàn thể của xã đã đứng ra kêu gọi để giúp đỡ bà Dung, nhưng mới quyên góp được vài triệu đồng. Do đó, địa phương cũng mong muốn thông qua báo Dân trí, bạn đọc sẽ cùng chung tay, giúp đỡ thêm kinh phí để xóa đi căn nhà tạm này, cũng như hỗ trợ bà Dung có một ít tiền để dành uống thuốc", ông Trình chia sẻ.